Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Đỏ mặt, nhức mắt trước "dáng ngồi sai trái" của các cặp đôi thời @

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-02-24 02:02

Những dáng ngồi bá đạo không thể sai trái hơn vẫn xuất hiện nhan nhản trên đường, gây nhức mắt không biết bao nhiêu kẻ qua người lại.

Chuyện cặp đôi vốn luôn có tới 1001 điều để chúng ta "hóng" và "tám". Từ chuyện họ yêu nhau thế nào, ngang trái ra sao, thậm chí là việc ghen tuông, giận hờn cũng có thể trở thành chủ đề để mọi người bàn luận.

Câu chuyện hôm nay lại là đề tài về ý thức khi tham gia giao thông của một bộ phận các cặp đôi trẻ hiện đại. Không chỉ là cái ôm eo tình cảm mỗi khi ra đường, giờ đây, một số bạn trẻ lại thể hiện tình yêu nồng cháy bằng những dáng ngồi “khó hiểu”.

Dù không phải là tất cả, nhưng những "đại diện" này cũng đủ làm cho người đi đường lẫn cộng đồng mạng cảm thấy “ngán ngẩm” cho cả một thế hệ người trẻ.

Đây chính là bức ảnh đang được cộng đồng mạng lan truyền rộng rãi. Trong ảnh, một cặp đôi đang tham gia giao thông với tư thế khá "khó hiểu". Hành động này vừa khiến người đi đường nhức mắt, vừa dễ gây tai nạn giao thông cho chính bản thân họ, đó là chưa kể với dáng ngồi này, cô gái trong ảnh còn dễ bị đánh giá là "vô duyên, vô ý tứ".
Đây chính là bức ảnh đang được cộng đồng mạng lan truyền rộng rãi. Trong ảnh, một cặp đôi đang tham gia giao thông với tư thế khá "khó hiểu". Hành động này vừa khiến người đi đường nhức mắt, vừa dễ gây tai nạn giao thông cho chính bản thân họ, đó là chưa kể với dáng ngồi này, cô gái trong ảnh còn dễ bị đánh giá là "vô duyên, vô ý tứ".

Và đây cũng là một ví dụ "điển hình" cho dáng ngồi "sai trái" của một cặp đôi khác. Phải chăng phải đúng tư thế này thì mới... chứng tỏ được tình yêu?
Và đây cũng là một ví dụ "điển hình" cho dáng ngồi "sai trái" của một cặp đôi khác. Phải chăng phải đúng tư thế này thì mới... chứng tỏ được tình yêu?

Chẳng hiểu cái thanh gác chân dành cho người ngồi sau được sinh ra để làm gì nhỉ?
Chẳng hiểu cái thanh gác chân dành cho người ngồi sau được sinh ra để làm gì nhỉ?

Khi đã "máu" thì đừng hỏi "sao cháu làm liều"?
Khi đã "máu" thì đừng hỏi "sao cháu làm liều"?

Chỉ là tránh nắng thôi mà...
Chỉ là tránh nắng thôi mà...

Tuổi trẻ (trâu) ngồi đâu chả được?
Tuổi trẻ (trâu) ngồi đâu chả được?

Mình thích thì mình gác thôi.
Mình thích thì mình gác thôi.

Có vẻ chuyện này chỉ là "chuyện thường tình ở huyện".
Có vẻ chuyện này chỉ là "chuyện thường tình ở huyện".

Xe máy gác được thì xe đạp điện cũng phải được chứ sao.
Xe máy gác được thì xe đạp điện cũng phải được chứ sao.

Hẳn là đỡ mỏi...
Hẳn là đỡ mỏi...

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận