Diễn viên Xuân Phúc ức chế vì người đàn ông nhu nhược trong “Sếp ơi, Anh yêu em”
Vai chàng giám đốc cả nể, cảm tính và thiếu quyết đoán trong “Sếp ơi, Anh yêu em” không chỉ làm khán giả nổi điên mà còn khiến chính diễn viên ức chế. Thậm chí Xuân Phúc - người đảm nhận vai diễn này, còn không tin trên đời lại có một người đàn ông quái lạ như vậy.
“Sếp ơi, Anh yêu em” xoay quanh mối quan hệ tình cảm giữa Khoa Đăng và Ánh Dương - 2 giám đốc của 2 công ty chuyên về thiết kế và trang trí nội thất có tính cách hoàn toàn đối lập. Nếu như Ánh Dương là cô gái đầy quyết đoán, lạnh lùng thì Khoa Đăng lại sống rất cảm tính và hay cả nể với nhân viên. Chính sự khác biệt quá lớn này đã mở đầu cho một cuộc tình oan gia đầy tréo ngoe...
Câu chuyện phim thu hút sự quan tâm của khán giả và một trong những nhân vật khiến người xem ức chế nhất chính là Khoa Đăng do nam diễn viên Xuân Phúc đảm nhận. Nhân vật này khiến nhiều người phẫn nộ vì bản tính nhu nhược trong mọi quyết định lẫn sự cả nể quá mức đối với nhân viên cấp dưới khiến bản thân rơi vào nhiều tình huống dở khóc dở cười.
Đảm nhận vai diễn này là nam diễn viên Xuân Phúc - một gương mặt khá mới của truyền hình trong vài năm trở lại đây nhưng không quá xa lạ với người yêu phim qua các vai diễn ấn tượng, từ một đại ca giang hồ đến chàng luật sư hay một anh phụ hồ giã từ cuộc sống bình dị ở nông thông để lên thành phố lập nghiệp... tất cả những tính cách nhân vật này đều được chàng trai Hà thành truyền đạt tốt đến người xem.
Nói về cơ duyên đến với nhân vật Khoa Đăng, Xuân Phúc cho biết, dù đã có cơ hội thử thách qua nhiều dạng vai, nhưng Khoa Đăng chính là vai diễn khiến bản thân anh bất bình nhất và cũng chính điều này đã khiến anh nhận lời đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà. Anh tâm sự: “Những dạng vai tôi từng được đảm nhận trước đây như đại ca giang hồ, luật sư hay một anh phụ hồ... đều là những vai diễn rất thú vị. Còn với Khoa Đăng, lý do tôi nhận vai diễn này là vì tính cách quá khó hiểu của anh chàng. Một chàng trai cả nể trong mọi chuyện khiến cho không chỉ bản thân anh gặp khó khăn, ức chế mà khán giả xem phim cũng cực kỳ khó chịu. Bản thân tôi khi đọc kịch bản cũng khó chịu vì không hiểu sao trên đời này lại có một người đàn ông nhu nhược, không biết suy nghĩ và phân biệt giữa tình cảm với công việc như thế”.
Là một nghệ sĩ Nam tiến nên những ngày đầu sống và làm việc tại Tp.Hồ Chí Minh khiến Xuân Phúc gặp khá nhiều khó khăn. Bên cạnh sự khác biệt về văn hóa, khẩu vị thì áp lực tìm kiếm cơ hội mới cho công việc nghệ thuật mới thật sự khiến nam diễn viên sinh năm 1992 phải suy nghĩ nhiều nhất. “Thời gian đầu Nam tiến tôi gặp khá nhiều khó khăn, ăn uống sinh hoạt thay đổi nhiều rồi tới công việc - tôi phải bắt đầu lại từ con số 0 vì trong Nam chưa biết Xuân Phúc là ai. Bản thân tôi phải luôn tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp thông qua những buổi casting phim, những mối quan hệ bạn bè... đến bây giờ, mọi thứ với tôi đã tạm ổn”, Xuân Phúc tâm sự. Được biết, ngoài diễn xuất, Xuân Phúc còn rất mát tay trong việc kinh doanh mặt hàng thời trang vest và suit dành cho nam giới.
Đều là quý ông độc thân và có sự nghiệp kinh doanh riêng, thế nên khi được hỏi liệu có sự giống nhau nào giữa một Khoa Đăng giám đốc và một Xuân Phúc ông chủ ngoài đời hay không, anh không ngại bộc bạch: “Mỗi một nhân vật khi nhập vai đều có chút gì đó cái tôi của mình trong đó, với Khoa Đăng, điểm giống nhau nhất giữa chúng tôi chính sống khá tình cảm. Còn tôi ở ngoài đời khá trầm tính, lạnh lùng nhất là với những người mới quen”.
Chia sẻ về kế hoạch công việc trong tương lai, Xuân Phúc cho biết, hình ảnh anh đang muốn hướng đến là một diễn viên hành động và Sài Gòn chính là mảnh đất mở ra nhiều cơ hội mà bản thân anh tìm kiếm.
Bộ phim “Sếp ơi, Anh yêu em”cũng là tác phẩm truyền hình đánh dấu sự hợp tác giữa Xuân Phúc với đàn chị Hải Băng. Trong phim, cả hai có tính cách đối nghịch, từ oan gia trở thành người một nhà với rất nhiều tình huống dở khóc dở cười. Phim sẽ được phát sóng hàng ngày trên TodayTV lúc 19h00 từ 01/10/2018 và YouTV lúc 21h30 từ 02/10/2018.
Chi tiết truy cập: www.todaytv.vn; www.youtv.vn
Duy England
Sếp ơi Anh yêu em
Hải Băng
Xuân Phúc