Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Đi bộ 160 km từ TP.HCM về quê đón Tết

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-01-30 11:01
Mong muốn có trải nghiệm và cảm nhận mới mẻ trên hành trình về quê đón Tết, Lê Đức Hải quyết định đi bộ 160 km từ TP.HCM về Bình Phước.

Sáng 29/1 (27 tháng chạp), Lê Đức Hải dậy thật sớm, rời khỏi khách sạn và bắt đầu ngày thứ 4 trong hành trình đặc biệt. Tình cờ gặp một người đàn ông lớn tuổi đang nhặt ve chai, Hải chạy đến bắt chuyện: “Bác đi làm một mình ạ?”. Ông cụ trả lời: “Tôi đi làm cho thoải mái đầu óc. Lớn tuổi nhưng tôi không thích dựa dẫm con cháu”.

Hải lấy trong balo một bao lì xì và gửi cho ông cụ. Người đàn ông vui vẻ nhận và hỏi: “Cháu đang đi đâu đấy?”. Hải cười bảo: “Dạ, cháu đang đi bộ về quê”.

"28 Tết con về"

Lê Đức Hải (27 tuổi, quê Bình Phước) làm việc tại một công ty sản xuất văn phòng phẩm ở TP.HCM. Những năm trước, Hải thường tự chạy xe về quê trong dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, đầu năm 2021, anh có ý định thực hiện một chuyến đi đặc biệt để khám phá trải nghiệm mới.

“Bản thân tôi khá thích đi bộ và trải nghiệm những điều trước giờ chưa từng làm. Vì vậy tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi”, Hải chia sẻ.


Ngày thứ 3 của chuyến đi, Hải đến địa điểm Cổng Xanh (Phú Giáo, Bình Dương), hoàn thành gần 2/3 chặng đường.

Để chuẩn bị thể lực cho chuyến đi bộ dài khoảng 160 km từ TP.HCM về thị xã Phước Long (Bình Phước), Hải đã tập luyện thể thao trong suốt một năm. Ngoài giờ làm, anh tranh thủ tập nhảy dây và các bài tập về sức bền nhằm đạt duy trì được cột mốc đi bộ 30 km/ngày.

Một số đồng nghiệp tỏ ra hoài nghi về kế hoạch có phần lạ lùng của Hải, tuy nhiên gia đình ủng hộ quyết định của anh.

“Bố, mẹ ủng hộ tôi làm những điều mà bản thân thấy thích. Nhưng cũng không quên dặn dò khi nào mệt thì đón xe về nhà, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe”, Hải nói.

Ngày 26/1 (ngày 24 tháng chạp), Hải xin nghỉ làm sớm để bắt đầu hành trình của mình. Anh mang theo hành trang gọn nhẹ, gồm quần áo, điện thoại, máy ảnh, sạc pin, một số tiền để chi tiêu và 10 bao lì xì để tặng những người khó khăn anh gặp trên đường.

di bo ve que anh 1
Hải mang theo số vật dụng gọn gàng, thiết yếu cho chuyến đi.

Di chuyển một mình nên Hải ưu tiên đi vào buổi sáng và chiều. Buổi tối anh sẽ tìm khách sạn hoặc nhà nghỉ để dừng chân. Theo kế hoạch, Hải sẽ có mặt ở nhà vào chiều 30/1 (28 tháng chạp).

“Lần này đi bộ nên gọn nhẹ là hàng đầu. Tôi không mua quà Tết mang về cho gia đình, chỉ mang tiền về cho mẹ. Mong là bố mẹ sẽ vui”, Hải nói.

Cảm nhận chặng đường về quê thật khác

Hải gặp khó khăn trong ngày thứ 2 của chuyến đi. Dù đã chuẩn bị thể lực, trời nắng gắt cộng với đoạn đường vắng không có điểm dừng chân khiến anh đuối sức, chân đau nhức.

“Dẫu vậy tôi không bỏ cuộc. Chuyến đi lần này cho tôi cái nhìn mới lạ và thú vị mà trước đây khi về quê bằng xe máy tôi không thể quan sát được”, Hải nói. Việc về quê bằng xe máy khá đơn giản nên anh thường không có cảm giác nôn nao. Nhưng lần này thì khác, mỗi buổi sáng khi bắt đầu hành trình, anh đều có cảm giác mong ngóng thời điểm về đến nhà.

Chuyến đi cũng giúp Hải kết nối lại một số người bạn cũ, làm quen bạn mới và gặp được những người lạ dễ thương.


Chuyến đi giúp Hải được khám phá nhiều địa điểm thú vị trên hành trình về quê.

“Sáng ngày thứ 3, có anh taxi chở giúp tôi qua đoạn đường vắng. Trước đó, nhiều người giúp đỡ về thức ăn, nước uống. Nhiều người ngỏ lời chở giúp, nhưng đa phần tôi từ chối vì muốn tự trải nghiệm”, Hải nói.

Trong quá trình di chuyển, nếu công ty có công việc cần xử lý gấp, Hải dừng lại để giải quyết rồi mới tiếp tục chuyến đi. Anh cho biết điều đáng lo nhất là vào buổi tối không thể tìm được chỗ nghỉ, còn khu dân cư thưa người tiềm ẩn một số nguy cơ.

Chuyến đi về quê của Hải được anh cập nhật hàng ngày trên kênh cá nhân. Nhận được sự ủng hộ và động viên của mọi người, Hải có thêm động lực để hoàn thành đúng kế hoạch. Anh hy vọng trải nghiệm của bản thân có thể giúp mọi người hiểu và chuẩn bị tốt cho hành trình của riêng mình

"Bố, mẹ tôi thường gọi điện hỏi thăm và dặn dò nếu mệt thì đón xe về nhà nhưng tôi tin sẽ về nhà kịp Tết", Hải chia sẻ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận