Tin mới
2
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

Đêm nhạc Hà Anh Tuấn: Ly nâu nóng đậm đà và gây nghiện

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-12-18 03:12

Âm nhạc của Hà Anh Tuấn là loại đồ uống lãng mạn, ngọt ngào như cappucino, đậm đà như espresso và gây nghiện hợp pháp như ly nâu nóng trong ngày đông giá lạnh.

Tối 17/12, Café In Concert phiên bản Nâu nóng kỷ niệm 10 ca hát của Hà Anh Tuấn diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. 20h chương trình mới bắt đầu nhưng trước đó hai tiếng, chị Mai Hiền (30 tuổi, Hà Nội) và nhóm bạn thân thời đại học đã gặp gỡ, cùng nhau đi ăn nhẹ và nhâm nhi ly cà phê nâu nóng.

Bốn cô sinh viên thuở nào của trường Đại học Ngoại thương, bây giờ người đang là bà mẹ bỉm sữa, người bận rộn với công việc kinh doanh. Nhưng họ cùng nhau gác lại những bộn bề của cuộc sống để tìm về ký ức đẹp đẽ một thời trong đêm nhạc của thần tượng, người mà một thập kỷ mới chịu làm live concert.

Dem nhac Ha Anh Tuan: Ly nau nong dam da va gay nghien hinh anh 1
Hà Anh Tuấn bắt đầu nổi tiếng kể từ khi tham gia Sao mai Điểm hẹn 2006. 10 năm theo đuổi con đường âm nhạc, nam ca sĩ mới quyết định tổ chức một live concert tại Hà Nội và TP.HCM. Phiên bản tại thủ đô có tên gọi Nâu nóng.

Một thức uống, ai cũng có thể tìm kỷ niệm

20h30, đèn đã tắt. Tất cả ánh nhìn hướng về phía sân khấu. Tấm màn nhung từ từ kéo ra và Hà Anh Tuấn xuất hiện trong tràng pháo tay vang dội từ phía khán giả. Nam ca sĩ cất tiếng hát Khúc hát chim trời với chất giọng trầm ấm, tình tự. Khán phòng 1.200 ghế, vốn đã ấm áp vì không một chỗ trống, nhờ kỷ niệm từ âm nhạc, càng trở nên gắn kết.

Không chiêu trò hoa mỹ, không vũ đoàn chuyên nghiệp, không sân khấu hoành tráng, Café In Concert của Hà Anh Tuấn như ly nâu nóng, ai cũng có thể thưởng thức, ai cũng có thể thấy hay và quan trọng hơn, ai cũng thấy một phần của mình trong đó.

Bàn tay dạn dày kinh nghiệm của Cao Trung Hiếu, tác giả nhiều sân khấu lộng lẫy, bỗng trở nên giản dị trong đêm nhạc của một người mà anh vừa gắn bó vừa thấu hiểu. Thứ hiện đại duy nhất, khán giả nhận thấy, có lẽ chỉ là trình diễn ánh sáng và màn hình LED.

Giọng hát của Hà Anh Tuấn như được thượng tôn cùng dàn nhạc đặt ngay trên sân khấu. Nam ca sĩ tự tin kể câu chuyện âm nhạc của mình thông qua việc đi từ miền sáng tác này sang miền sáng tác khác, từ nhạc sĩ trẻ như Phạm Toàn Thắng đến những sáng tác của Trần Lê Quỳnh, Dương Khắc Linh, Võ Thiện Thanh và có cả những ca khúc vang bóng một thời của Trần Tiến, Trịnh Công Sơn.

Hà Anh Tuấn không giới thiệu tên ca khúc trong bất cứ tiết mục nào. Nhưng khán giả vẫn nhận ra, vỗ tay vang dội, thậm chí thì thầm hát cùng chủ nhân của đêm nhạc.

Có những khoảnh khắc nam ca sĩ và người xem cùng khóc, những giọt nước mắt cho kỷ niệm không thể nào quên, cho 10 năm gắn bó, hơn cả là cho một người nghệ sĩ mà như Hồng Nhung nói “rất tử tế trong thời buổi rất hiếm người tử tế”.

Dem nhac Ha Anh Tuan: Ly nau nong dam da va gay nghien hinh anh 2
Khi thể hiện Tears in the heaven, Hà Anh Tuấn rơi nước. Đó cũng là khoảnh khắc đôi mắt của nhiều khán giả đỏ hoe.

Khán giả níu kéo Hà Anh Tuấn

Café In Concert phiên bản Nâu nóng của Hà Anh Tuấn tại Hà Nội có 3 khách mời là Hồng Nhung, Thu Phương và Phương Linh. Mỗi nghệ sĩ mang đến một câu chuyện khác nhau.

Hồng Nhung đặc biệt vì chị là thần tượng của giọng ca Tuyết rơi mùa hè. Những năm tháng sinh viên, Hà Anh Tuấn dành dụm tiền để mua vé tham dự tất cả đêm nhạc của chị Bống.

Thu Phương không có nhiều kỷ niệm với Hà Anh Tuấn như hai khách mời còn lại nhưng chị lại trở nên khác biệt vì “không là gì đối với nam ca sĩ”.

Giọng ca mùa thu Hà Nội mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi song ca với đàn em ca khúc Chưa bao giờ. Chất tự sự và vẻ tình tứ trong cách thể hiện của hai người, khiến ly nâu nóng, vốn ít sữa hoặc không đường đúng kiểu Hà Anh Tuấn, bắt đầu có hương vị ngọt ngào.

Nhưng tất nhiên, ngọt ngào và lãng mạn nhất vẫn là sự xuất hiện của Phương Linh. Trong live concert của “người tình âm nhạc”, giọng ca Sao mai Điểm hẹn trở nên nổi bật dù đứng cùng sân khấu với những nữ ca sĩ đẳng cấp diva. Cặp tình nhân âm nhạc mang đến những bản song ca đẹp đẽ nhất trong sự đón nhận không thể nồng nhiệt hơn từ phía khán giả.

Đêm nhạc kéo dài tới 3 tiếng đồng hồ nhưng tất cả khán giả đều ở lại đến phút cuối cùng, thậm chí không chịu ra về. Khi Hà Anh Tuấn hát ca khúc cuối cùng, người xem đồng loạt đứng dậy. Nam ca sĩ bảo anh muốn thời gian ngưng lại giây lát, còn khán giả thì sợ mất những ký ức đang ùa về. Không lỡ phụ lòng người hâm mộ, Hà Anh Tuấn hát thêm ca khúc Tìm lại và 12 giờ.

Café In Concert phiên bản Nâu nóng vừa là đêm nhạc tổng kết 10 năm ca hát của giọng ca bước ra từ Sao mai Điểm hẹn vừa là chương trình đánh dấu cho một chặng đường âm nhạc mới của Hà Anh Tuấn.

10 năm nữa, giọng ca Tháng tư là lời nói của em có thể sẽ thay đổi, mạnh mẽ và cá tính hơn. Nhưng chắc chắn, dù R&B hay pop ballad, âm nhạc của anh vẫn sẽ là một loại cà phê, người không thích có thể không dùng nhưng ai đã thích thì sẽ nghiện, nghiện một cách rất đẹp và rất hợp pháp.

Dem nhac Ha Anh Tuan: Ly nau nong dam da va gay nghien hinh anh 3
Khán giả vây kín Hà Anh Tuấn sau chương trình để xin chữ ký và chụp ảnh kỷ niệm.

Sau chương trình, mắt chị Mai Hiền và nhóm bạn đều đỏ hoe. Họ đã khóc vì nhớ lại kỷ niệm và ký ức đẹp đẽ của những năm tháng sinh viên. Bốn cô gái thuở nào rôm rả nói chuyện, họ cùng nhau nhớ về những album nổi tiếng của Hà Anh Tuấn như Ngày hát đôi, Café sáng, SaiGon Radio hay Cocktail.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận