Tin mới
5
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Ảnh

sunwin | sunwin

Đám cưới trong nước mắt của cô gái bị bại liệt

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-11-10 09:11
Bị liệt đôi chân do bệnh sốt rét khi mới 8 tuổi, Đỗ Thu Hương nghĩ tương lai đã khép lại, không dám mơ đến chuyện yêu ai cho đến khi chồng cô bước vào cuộc đời.

Ngày 10/1/2015, một lễ cưới diễn ra ở huyện Vũ Thư (Thái Bình) lấy đi nước mắt của nhiều người tham dự.

Cô dâu Đỗ Thu Hương (sinh năm 1985) liệt cả hai chân. Chú rể Nguyễn Trung Mạnh (sinh năm 1983) hoàn toàn lành lặn.

Cả hai quen biết, yêu nhau khi tham gia các hoạt động tình nguyện tại một câu lạc bộ.

Nhìn lại 2 năm yêu và 5 năm hôn nhân, Thu Hương vẫn không ngờ cuộc đời mình sau biến cố vẫn có thể trở thành mẹ của 2 đứa trẻ.

“Tôi luôn tin rằng cuộc đời này vẫn luôn có phép màu”, cô nói với Zing.

chuyen tinh co tich anh 1
Chuyện tình của Thu Hương, Trung Mạnh khiến nhiều người cảm động.

Vượt lên nghịch cảnh

Sinh ra bình thường như bao đứa trẻ, nhưng cơn sốt rét năm 8 tuổi khiến đôi chân của Hương bị tê liệt, co rúm.

Nhìn tương lai của đứa con bé bỏng đang tuổi ăn tuổi lớn dần sụp đổ trước mắt, cha mẹ cô chật vật vay mượn tiền làm phẫu thuật hạ bàn chân cho con.

Chia sẻ về những ngày sau phẫu thuật, Hương cho biết khắp cơ thể chỗ nào cũng đau như hàng nghìn chiếc đinh đâm vào da thịt. Thế nhưng, bệnh tình của cô vẫn không thuyên giảm.

Năm 2003, Hương tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật chân tại bệnh viện 108 nhưng thất bại. Từ đó, cuộc đời cô gắn liền với chiếc xe lăn. Cô thu mình trong căn phòng kín và trở nên trầm tư, tự ti, mặc cảm.

Tuy nhiên, trong một lần xem clip của người bạn khuyết tật dạy làm tranh giấy, Hương tỏ ra thích thú. Cô tìm tòi và đăng ký theo học tại trung tâm dạy nghề.

Nhờ sự chăm chỉ, khéo léo và niềm đam mê, Hương mở được một cửa hàng bán tranh giấy cuộn online. Ngoài công việc làm tranh giấy, cô còn tham gia từ thiện, giao lưu, kết bạn với những người cùng cảnh ngộ.

Tại đây, được chứng kiến nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, Hương đã trích số tiền bán tranh để ủng hộ quỹ từ thiện của nhóm.

Gặp tình yêu đích thực

Trong một lần giao lưu tại nhóm tình nguyện, Hương gặp tình yêu của đời mình. Anh là Nguyễn Trung Mạnh, một thanh niên đẹp trai và hoàn toàn khỏe mạnh.

Chia sẻ về ấn tượng đầu tiên với người vợ, Mạnh vui vẻ kể lại: “Lần đầu tiên gặp, nhìn thấy cô gái nhỏ bé, dù vất vả để di chuyển trên chiếc xe lăn nhưng vẫn hồ hởi, xông xáo giúp đỡ mọi người, tôi thực sự ấn tượng. Chính nụ cười, trái tim ấm áp của Hương đã khiến tôi rung động. Sau buổi đầu gặp mặt, về nhà, tôi quyết tìm Facebook của Hương để nhắn tin làm quen”.

Trò chuyện lâu dần thành quen, sau 1 năm, cả hai yêu nhau tự bao giờ.

Năm 2014, đôi trẻ tính chuyện cưới nhau và gặp phải rào cản từ gia đình. Sau nhiều lần thuyết phục, có cả cãi vã, nước mắt, họ mới nhận được sự đồng ý.

chuyen tinh co tich anh 2

chuyen tinh co tich anh 3
Gia đình hạnh phúc của Hương và Mạnh.

Vượt qua nhiều khó khăn, đám cưới của Mạnh và Hương diễn ra vào tháng 1/2015. Giây phút trao nhẫn cưới, chứng kiến chú rể dõng dạc hứa rằng sẽ làm đôi chân cho vợ suốt đời để bù đắp những thiệt thòi mà cô đã trải qua, cả hôn trường bật khóc.

Cưới nhau 1 năm mà chưa có con, Hương từng nghĩ đến việc chia tay để chồng tìm người khác cho đỡ thiệt thòi. Tuy nhiên, Mạnh nói dù không có con, anh vẫn muốn được chăm sóc cho cô.

Đầu năm 2016, hạnh phúc trọn vẹn tới khi gia đình nhỏ chào đón thêm một bé trai kháu khỉnh. Em bé khoẻ mạnh, bụ bẫm, cất tiếng khóc trong sự vỡ òa của cha mẹ.

Lúc này, mọi chi phí, sinh hoạt và gánh nặng gia đình lại tăng lên và dồn hết lên vai người chồng. Vất vả là thế, nhưng anh không kêu ca vì anh biết vợ là người rất nhạy cảm và hay suy nghĩ. Anh kiếm việc làm thêm, tự xoay xở cho tổ ấm riêng của mình bớt khó khăn.

Đến giờ, nhiều người biết chuyện vẫn bảo Mạnh phải dũng cảm lắm mới dám lấy người khuyết tật như Hương.

Tuy nhiên, Mạnh nói lựa chọn của mình là do duyên phận và không cần nói quá lên.

“Vợ tôi không đi lại được, nhưng đổi lại cô ấy có trái tim yêu thương và bao dung. Cô ấy luôn biết chia sẻ cảm xúc, biết đồng cảm với những khó khăn của chồng. Tôi luôn tự nhủ với bản thân sẽ làm đôi chân đưa cô ấy đi tiếp chặng đường còn lại".

Hiện tại, Hương nói cuộc sống của mình gói gọn trong 2 từ “viên mãn”. Gia đình cô còn chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Hương chỉ mong cả nhà có sức khỏe, mãi bên nhau hạnh phúc.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...