Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Đám cưới rước dâu bằng thuyền thúng trong ngày lụt ở Quảng Ngãi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-11-13 11:11
Trên đoạn đường rước dâu hơn 1 km, nước ngập qua đầu gối, cô dâu và chú rể phải ngồi trong thúng để tránh ướt quần áo. Người cùng đoàn di chuyển bằng thuyền hoặc đi bộ phía sau.

Hôn lễ của chú rể Lý Duy Cường và cô dâu Phạm Thị Mỵ (cùng sinh năm 1996, ở xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) được ấn định vào ngày 11/11. Tuy nhiên, trận mưa lớn trước đó một hôm khiến đường phố ngập trong nước.

Do không thể rước dâu bằng ôtô như dự định, nhà trai quyết định sử dụng thuyền thúng để giúp chú rể “đón nàng về dinh”.

Chia sẻ với Zing, Trần Lê Hồng Phúc - em họ chú rể - cho biết nhà cô dâu và chú rể ở cùng xã, cách nhau hơn 1 km. 9h sáng 11/11, 16 người trong đoàn nhà trai sang nhà gái xin dâu.

Trên đường về, nước ngập qua đầu gối, hai nhân vật chính được ngồi trong thúng để tránh ướt lễ phục. Trong khi đó, người lớn, trẻ nhỏ đi theo đoàn được ưu tiên ngồi trên chiếc thuyền duy nhất, còn các thanh niên đều lội nước.

dam cuoi ngay lut o Quang Ngai anh 1

"Khi rước dâu, trời có mưa nhẹ. Hai nhà cũng gần nên thời gian rước dâu chỉ khoảng hơn 10 phút. Có đoạn khó đi, chú rể còn xắn quần, lội xuống nước đẩy thúng cho cô dâu. Có đôi chút vất vả nhưng gia đình mình rất vui, coi đó là kỷ niệm", Phúc nói.

Em họ chú rể cho hay điều may mắn là nước chỉ ngập ở ngoài đường, không vào được tới trong nhà do xây nền cao. Bởi vậy, các thủ tục của hôn lễ vẫn diễn ra suôn sẻ.

Phần sân nhà chú rể được tận dụng để bày 30 bàn tiệc, đãi hơn 300 khách. Phúc cho hay dù đám cưới diễn ra trong cảnh lụt lội, lượng khách đến dự cũng không vơi đi đáng kể. Sau khi đón dâu xong xuôi, nước rút chậm, thỉnh thoảng trời lại đổ mưa.

Theo lời Phúc, với người dân địa phương cậu, chuyện mưa lũ, ngập lụt vẫn thường xảy ra. Bởi vậy, những đám cưới như của đôi Duy Cường - Phạm Mỵ không hề xa lạ. Bà con, hàng xóm vẫn vui vẻ đến dự, hỗ trợ gia chủ khi cần và chúc phúc cho đôi uyên ương.

Trong mùa lũ ở miền Trung vừa qua, nhiều đôi trẻ cũng phải tổ chức đám cưới trong ngập lụt hoặc đành thông báo hoãn do giao thông chia cắt.

Thậm chí, do mưa bão, khách mời không thể đến dự khiến cỗ cưới của nhiều gia đình bị "ế". Nhiều khách đã ủng hộ gia chủ bằng cách gửi thêm tiền để nhận 1-2 mâm cỗ về nhà, nhằm giảm bớt khó khăn tài chính cho cô dâu, chú rể, đồng thời không bỏ phí đồ ăn trong những ngày mưa bão.

dam cuoi ngay lut o Quang Ngai anh 3
Chú rể Hoàng Vũ và cô dâu Thúy Kiều có hôn lễ đáng nhớ vào ngày 10/10, trong hoàn cảnh toàn thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Nguyễn Đình Chiến.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...