Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Da thối rữa vì bị vi khuẩn ăn thịt người tấn công

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-14 01:05

Do hệ thống miễn dịch suy yếu, nên người đàn ông bị “vi khuẩn ăn thịt người” tấn công làm cánh tay sưng tấy, lở loét ghê rợn.

Bệnh nhân là ông Bob Ackley, 60 tuổi sống tại Philadelphia (Mỹ). Từ năm ngoái, do hệ thống miễn dịch suy yếu vì đợt hóa trị viêm gan C, nên ông mắc phải căn bệnh quái ác có tên “vi khuẩn ăn thịt người” (còn gọi là chứng Viêm cân mạc hoại tử Necrotising Fasciitis).


Cảnh tay ông Bob bị "vi khuẩn ăn thịt người" tấn công làm cho sưng tấy

Thoạt đầu, ông Ackley phát hiện cánh tay phải của mình sưng lên đến mức báo động. Ông đi đến phòng cấp cứu địa phương và các nhân viên y tế ở đây đã chuyển ông đến một trung tâm chuyên về điều trị Necrotising Fasciitis.

“Cả cơ thể tôi như được nối với các ông dẫn, mũi tiêm. Tôi đã dùng rất nhiều thuốc và bắt đầu bị ảo giác, và tin rằng mình đang bị bắt giam để xét xử về tội giết người”, ông Ackley nói.


Bob Ackley bên vợ mình, bà JoAnn đã luôn cầu nguyện trong suốt quá trình chồng mình ở bệnh viện

Khi khu vực nhiễm trùng lây lan rộng xuống phía dưới cánh tay phải, vợ ông, bà JoAnn (54 tuổi) đã được cảnh báo có khả năng tính mạng của ông Bob sẽ bị nguy hại.

Trong quá trình điều trị, đã có lúc tưởng chừng như ông phải từ biệt cuộc đời, thậm chí cả gia đình đã đến nói lời tạm biệt. “Họ thậm chí còn nhờ một linh mục đến phòng bệnh của tôi để đọc nghi lễ cuối cùng. Tôi rất bối rối và nói anh ta hãy đi đi”, ông Ackley kể lại.

 


Các bác sĩ đã kiểm soát sự lây nhiễm bằng cách loại bỏ các khu vực bị hoại tử
 

Suốt thời gian nằm viện, hầu như ngày nào ông cũng phải tiêm thuốc kháng sinh trong 24 giờ để ngăn chặn sự lây lan vi khuẩn. Các bác sĩ còn thực hiện phẫu thuật cắt bỏ một phần cánh tay để chia tách khu vực đang bị nhiễm trùng với các bộ phận khác của cơ thể.

Khi ông chiến đấu trên giường bệnh, vợ ông luôn cầu nguyện. Ackley nói: “Mỗi lần tỉnh dậy, vợ tôi đã ở bên cạnh. Bà ấy kêu gọi bạn bè trên Facebook cùng cầu nguyện cho tôi”.


Vi khuẩn lây lan gây nên tình trạng sưng tấy. Bây giờ ông Ackley đã sử dụng được 95% cánh tay phải của mình sau khi điều trị

Ông Ackley chia sẻ: “Tôi không biết liệu mình có qua khỏi không, nhưng tôi không còn sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Nếu phải ra đi thì tôi sẽ đi, nhưng tôi không muốn để những người xung quanh đau buồn”.

Tuy nhiên, cuộc sống vẫn đang mở ra với gia đình ông Ackley. “Sau mỗi lần phẫu thuật, các bác sĩ nói với tôi rằng cơ thể đang có phản ứng tích cực hơn và các vết thương lành nhanh chóng, tôi tin chắc đây là nhờ vào những lời cầu nguyện của mọi người”.

Do nằm quá lâu trên giường bệnh, ông đã mất khá nhiều thời gian để tập đi bộ lại. Ackley nhớ lại: “Tôi nghĩ là mình đã quên làm cách nào để đặt một chân lên phía trước. Ngày đầu tiên tôi bước ra khỏi giường bệnh, tôi đã cố để đi được 8 bước, ngày hôm sau là 12, và mỗi ngày một nhiều lên”.

 

 

 

Sau 5 tuần, ông Ackley đã được xuất viện và trở lại cảm ơn các nhân viên đã cứu sống mình. Bây giờ, ông đã sử dụng được 95% sức lực cánh tay của mình và đang luyện tập để lấy lại khả năng nhận thức cũng như trí nhớ ngắn hạn đã bị ảnh hưởng do ảo giác trước đó.

Hiện tại, ông đang tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về căn bệnh Necrotising Fasciitis và những tác động nguy hiểm của nó. Ackley nói: “Tôi biết đã có nhiều người mất đi đôi chân, tay hay các bộ phận cơ thể vì căn bệnh này. Vì vậy, tôi muốn nỗ lực để nâng cao nhận thức cộng đồng”.

Ông Ackley cũng đã tìm được việc làm mới trong một tổ chức phi lợi nhuận về cứu đói và giúp đỡ những người bị khuyết tật trí tuệ.

Về căn bệnh Viêm cân mạc hoại tử  (Necrotising Fasciitis)

Necrotising faciitis  là một chứng nhiễm trùng hiếm gặp nhưng đe dọa trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân do ảnh hưởng đến các lớp sâu trong da. Bệnh tiến triển một cách nhanh chóng sau khi được kích hoạt bởi các loại vi khuẩn, trong đó có nhóm liên cầu khuẩn A.

Nhóm liên cầu khuẩn A là một loại vi khuẩn thường tìm thấy trong cổ họng và trên da. Phần lớn các bệnh nhiễm trùng gây ra bởi nhóm này tương đối nhẹ, chẳng hạn như viêm họng, chốc lở. Tuy nhiên, đôi khi các vi khuẩn này có thể đe dọa đến tính mạng nếu thâm nhập vào các bộ phận khác của cơ thể như máu, cơ bắp hay phổi.

Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh Necrotising fasciitis bao gồm sốt, đau và sưng, nổi đỏ ở chỗ vết thương. Các triệu chứng sớm của Streptococcal Toxic Shock Syndrome bao gồm sốt, chóng mặt, rối loạn huyết áp, phát ban và đau bụng. 

Theo Thế giới trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận