Tin mới
2
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
4
Cuộc 'cách mạng' tìm việc của Gen Z
Không CV chỉn chu, không khoe bằng cấp, Phương Nhi đăng bản tin 50 chữ tìm việc trên mạng xã hội và thu hút 10.000 lượt tiếp cận
Ảnh

sunwin | sunwin

'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Cuộc 'cách mạng' tìm việc của Gen Z

Không CV chỉn chu, không khoe bằng cấp, Phương Nhi đăng bản tin 50 chữ tìm việc trên mạng xã hội và thu hút 10.000 lượt tiếp cận

"Cười ra nước mắt" với những thư gửi ông già Noel của trẻ con

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-12-24 08:12

Những bức thư tưởng chừng như rất kì lạ và buồn cười nhưng qua đó mới có thể thấy được trí tưởng tượng trẻ nhỏ đúng là không thể xem thường được.

Đối với phương Tây nói chung từ xưa đến nay và phương Đông những năm gần đây thì lễ Giáng sinh là một dịp lễ mà người già, trẻ nhỏ, ai nấy đều yêu thích. Riêng với những đứa trẻ thì điều đáng mong đợi nhất cho lễ Giáng sinh chắc chắn là tiết mục viết thư gửi ông già Noel và chờ được nhận những món quà vào sáng hôm sau lễ Giáng sinh. 

Nhưng với những đứa trẻ ngây ngô dưới đây thì có lẽ ông già Noel cũng phải bật cười khi "nhận" được những bức thư không thể ngờ tới như thế này:


"Kính gửi ông già Noel, điều đầu tiên con muốn nói là con rất khỏe. Không biết ông có thể biến con thành một con rồng được không ạ? Hoặc tặng con một con rồng làm thú cưng cũng được ạ. Nhưng thật sự con vẫn muốn ông biến con thành một con rồng hơn. PS: Chúc ông Valintins (Valentine - Lễ tình nhân) vui vẻ!"
"Kính gửi ông già Noel, điều đầu tiên con muốn nói là con rất khỏe. Không biết ông có thể biến con thành một con rồng được không ạ? Hoặc tặng con một con rồng làm thú cưng cũng được ạ. Nhưng thật sự con vẫn muốn ông biến con thành một con rồng hơn. PS: Chúc ông Valintins (Valentine - Lễ tình nhân) vui vẻ!"


Ông già Noel ơi, con chỉ ước một (vài) điều như sau và ông có thể lật sang trang còn nữa ạ: một chú chó con, một chú chó, một chú mèo con, một chú mèo, một chú chó con lông xù, một chú mèo con lông xù...  
Ông già Noel ơi, con chỉ ước một (vài) điều như sau và ông có thể lật sang trang còn nữa ạ: một chú chó con, một chú chó, một chú mèo con, một chú mèo, một chú chó con lông xù, một chú mèo con lông xù...  


"Kính gửi ông già Noel... con gửi luôn website (bán những món đồ này) để ông không cần phải tốn thời gian tìm". Đính kèm địa chỉ webtsite và hình ảnh. Thật là một đứa trẻ cẩn thận ông già Noel nhỉ? 
"Kính gửi ông già Noel... con gửi luôn website (bán những món đồ này) để ông không cần phải tốn thời gian tìm". Đính kèm địa chỉ webtsite và hình ảnh. Thật là một đứa trẻ cẩn thận ông già Noel nhỉ? 


"Kính gửi ông già Noel, cháu muốn... Ông có thể cho cháu được không ạ? Khoanh vào "có" hay "không" bên dưới và giải thích luôn ạ"
"Kính gửi ông già Noel, cháu muốn... Ông có thể cho cháu được không ạ? Khoanh vào "có" hay "không" bên dưới và giải thích luôn ạ"


"Kính gửi ông già Noel! Thật ra cháu nghĩ là ông cũng khá béo rồi nên cháu sẽ không để lại bánh cookies cho ông đâu ạ. Bà già Noel đã nói với cháu rằng ông đang ăn kiêng. Ông cần phải tránh xa các món đồ béo và đừng nên ăn quá nhiều trong suốt hành trình vòng quanh thế giới của ông! Vì vậy năm nay cháu sẽ để lại cho ông một ít rau và sữa "Ultra Skin" cho ông. Cháu hi vọng ông có thể giảm cân..."
"Kính gửi ông già Noel! Thật ra cháu nghĩ là ông cũng khá béo rồi nên cháu sẽ không để lại bánh cookies cho ông đâu ạ. Bà già Noel đã nói với cháu rằng ông đang ăn kiêng. Ông cần phải tránh xa các món đồ béo và đừng nên ăn quá nhiều trong suốt hành trình vòng quanh thế giới của ông! Vì vậy năm nay cháu sẽ để lại cho ông một ít rau và sữa "Ultra Skin" cho ông. Cháu hi vọng ông có thể giảm cân..."


"Ông già Noel ơi, con muốn một chiếc xe hơi chạy thật nhanh...", hình ảnh minh họa đính kèm.
"Ông già Noel ơi, con muốn một chiếc xe hơi chạy thật nhanh...", hình ảnh minh họa đính kèm.


Một điều ước thật nhỏ nhoi...
Một điều ước thật nhỏ nhoi...

"Kính gửi ông già Noel. Cháu viết thư này chỉ vì bài tập trên lớp thôi ạ. Cháu biết rằng danh sách trẻ hư và trẻ ngoan của ông thì hoàn toàn trống. Cháu biết ông cũng không hề tồn tại. Ông cũng sẽ không thể biết hết những rắc rối trong cuộc sống của cháu đâu...". Không biết cậu bé này vì sao lại mất niềm tin vào ông già Noel thế nhì?
"Kính gửi ông già Noel. Cháu viết thư này chỉ vì bài tập trên lớp thôi ạ. Cháu biết rằng danh sách trẻ hư và trẻ ngoan của ông thì hoàn toàn trống. Cháu biết ông cũng không hề tồn tại. Ông cũng sẽ không thể biết hết những rắc rối trong cuộc sống của cháu đâu...". Không biết cậu bé này vì sao lại mất niềm tin vào ông già Noel thế nhì?


À cháu chỉ muốn gửi đến ông một bức thư tâm sự về Krampus (một kẻ sẽ bắt những đứa trẻ hư và đưa chúng xuống địa ngục) chứ không hề đòi món quà nào cả...
À cháu chỉ muốn gửi đến ông một bức thư tâm sự về Krampus (một kẻ sẽ bắt những đứa trẻ hư và đưa chúng xuống địa ngục) chứ không hề đòi món quà nào cả...


"Ông già Noel kính mến! Cháu có một ý này rất hay. Hay là Giáng sinh này, khi ông ghé đến từng nhà, ông hãy lấy hết những cây súng và mang bỏ chúng vào túi của ông rồi giấu nó ở Bắc Cực. Như thế thì không ai có thể giết người trên thế giới nữa. Cháu cảm ơn ông ạ!", thật sự là một đứa trẻ ngoan và tốt bụng.
"Ông già Noel kính mến! Cháu có một ý này rất hay. Hay là Giáng sinh này, khi ông ghé đến từng nhà, ông hãy lấy hết những cây súng và mang bỏ chúng vào túi của ông rồi giấu nó ở Bắc Cực. Như thế thì không ai có thể giết người trên thế giới nữa. Cháu cảm ơn ông ạ!", thật sự là một đứa trẻ ngoan và tốt bụng.


Không cần nói chi nhiều, để hình minh họa + giá tiền sẵn chắc ông già Noel cũng sẽ hiểu. Ông cứ chọn trong số trang sức, đá quý sau tặng cháu cũng được ạ...

"Ông già Noel kính mến! Ông vẫn khỏe chứ? Trò chuyện như thế cũng đủ rồi. Bây giờ chúng ta hãy vào việc chính nhé. Năm nay cháu muốn...". Thật là một đứa trẻ thẳng thắn!


Không cần nói chi nhiều, để hình minh họa + giá tiền sẵn chắc ông già Noel cũng sẽ hiểu. Ông cứ chọn trong số trang sức, đá quý sau tặng cháu cũng được ạ...

"Ông già Noel kính mến! Ông vẫn khỏe chứ? Trò chuyện như thế cũng đủ rồi. Bây giờ chúng ta hãy vào việc chính nhé. Năm nay cháu muốn...". Thật là một đứa trẻ thẳng thắn!
Không cần nói chi nhiều, để hình minh họa + giá tiền sẵn chắc ông già Noel cũng sẽ hiểu. Ông cứ chọn trong số trang sức, đá quý sau tặng cháu cũng được ạ...


"Ông già Noel kính mến! Ông vẫn khỏe chứ? Trò chuyện như thế cũng đủ rồi. Bây giờ chúng ta hãy vào việc chính nhé. Năm nay cháu muốn...". Thật là một đứa trẻ thẳng thắn!


"Kính gửi ông già Noel! Không biết ông có tồn tại không nhỉ? Cháu tin thì có. Ông có khỏe không ạ? Cháu mong ông sẽ khỏe. Ông không cần phải tặng quà cho cháu nữa, bố cháu đã làm điều đó rồi ạ. Cháu không biết có hay không khi gọi ông là ông (già Noel) béo. Nhưng cháu nghĩ ông khá là hài hước đấy!" 
"Kính gửi ông già Noel! Không biết ông có tồn tại không nhỉ? Cháu tin thì có. Ông có khỏe không ạ? Cháu mong ông sẽ khỏe. Ông không cần phải tặng quà cho cháu nữa, bố cháu đã làm điều đó rồi ạ. Cháu không biết có hay không khi gọi ông là ông (già Noel) béo. Nhưng cháu nghĩ ông khá là hài hước đấy!" .

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận