Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Cuộc sống tăm tối của những đứa trẻ có vẻ ngoài như các cụ già 80 tuổi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-02-03 07:02

Vì mắc phải căn bệnh già trước tuổi Progeria, Keshav Kumar, 18 tháng tuổi, cùng chị gái Anjali Kumari, 7 tuổi (đến từ Ranchi, Jharkhand, phía Đông Ấn Độ) luôn phải sống với những cơn đau khớp và gương mặt sưng phù.

Vì mắc phải căn bệnh già trước tuổi Progeria, Keshav Kumar, 18 tháng tuổi, cùng chị gái Anjali Kumari, 7 tuổi (đến từ Ranchi, Jharkhand, phía Đông Ấn Độ) luôn phải sống với những cơn đau khớp và gương mặt sưng phù.

Cuộc sống tăm tối của những đứa trẻ có vẻ ngoài như các cụ già 80 tuổi - Ảnh 1.
 Anjali Kumari (trái) và em trai 18 tháng tuổi Keshav Kumar (phải) mắc phải căn bệnh căn bệnh già trước tuổi. 

Không chỉ đau đớn khắp người, 2 chị em đáng thương còn thường xuyên bị bạn bè trêu chọc mỗi khi xuất hiện chốn đông người.

Ước mơ có được vẻ bề ngoài như những bạn bè cùng trang lứa thế nhưng thực tế phũ phàng khiến 2 chị em mãi sống trong bóng tối. Các bác sĩ cho biết cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra loại thuốc để chữa khỏi cho căn bệnh này.

Cuộc sống tăm tối của những đứa trẻ có vẻ ngoài như các cụ già 80 tuổi - Ảnh 2.
 Nụ cười hồn nhiên nhưng khiến ai cũng phải xót xa.

Cô bé Anjali cho biết "Cháu biết cháu có gương mặt, cơ thể và mọi thứ đều khác biệt với các bạn. Cháu có 1 gương mặt nhăn nheo, sưng phù trong khi những người khác lại hoàn toàn bình thường. Mọi người luôn nhìn chằm chằm vào mặt cháu và cất tiếng chê bôi".

"Những đứa trẻ ở trường vẫn thường gọi cháu là Amma (bà nội), budhiya (quý bà), bandariya (con khỉ), hay hanuman (thần khỉ trong thần thoại Hindu) và điều đó khiến cháu thực sự buồn lòng. Cháu muốn được đối xử như những đứa trẻ bình thường và được chấp nhận dù cháu có vẻ ngoài như nào đi chăng nữa", Anjali tâm sự.

Cuộc sống tăm tối của những đứa trẻ có vẻ ngoài như các cụ già 80 tuổi - Ảnh 3.
 2 chị em phải sống với đau đớn thường trực.

"Cháu thực sự mong muốn được trở nên xinh đẹp như chị mình. Cha mẹ cũng luôn hy vọng rằng cháu sẽ ổn nhưng điều khiến cháu buồn nhất đó chính là cảm giác xấu hổ mà gia đình cháu phải chịu đựng khi có người con, người em như cháu. Ước muốn duy nhất của cháu đó là tìm được thuốc chữa cho mình và em trai. Cháu muốn được sống 1 cuộc đời không đau đớn", cô bé đáng thương nói tiếp.

Cuộc sống tăm tối của những đứa trẻ có vẻ ngoài như các cụ già 80 tuổi - Ảnh 4.
 Cậu bé Keshav với làn da nhăn nheo như cụ ông.

2 chị em Anjali sống cùng cha, ông Shatrughan Rajak, 40 tuổi, và mẹ Rinki Devi, 35 tuổi và người chị cả, Shilpi, 11 tuổi. Shilpi không hề mắc bệnh thế nhưng em gái và em trai của cô bé đều không may bị mắc hội chứng già nua này.

Cuộc sống tăm tối của những đứa trẻ có vẻ ngoài như các cụ già 80 tuổi - Ảnh 5.
 Anjali luôn mong có vẻ ngoài như chị gái.

Chia sẻ về cuộc sống khó khăn của mình, 2 vợ chồng ông Shatrughan cho biết sau khi sinh cô con gái đầu lòng, ông và vợ đã chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, khi Anjali, cô con gái thứ 2 chào đời và được 6 tháng tuổi, 2 vợ chồng đã phải đưa con vào nhập viện vì cô bé bị viêm phổi. Kể từ thời điểm đó, cô bé ngày một trở nên già nua mà không có thuốc nào chữa trị khỏi.

Cuộc sống tăm tối của những đứa trẻ có vẻ ngoài như các cụ già 80 tuổi - Ảnh 6.
 Gia đình đã khó khăn lại phải chịu thêm những dè bỉu của nhiều người xung quanh.

5 năm sau, Shatrughan và Rinki quyết định sinh thêm con. Trớ trêu khi cậu bé Keshav cũng mắc phải căn bệnh giống chị hai. "Do hoàn cảnh khó khăn nên chúng tôi cũng chẳng đưa con trai đi chữa trị nữa bởi chúng tôi biết Keshav cũng bị bệnh giống chị gái nó", ông Shatrughan chia sẻ.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận