Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Cuộc sống luôn hiện hữu một điều khiến con người hạnh phúc: Tình Yêu!

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-07-11 10:07

Giữa những lo toan, lừa dối, mệt mỏi... trong cuộc sống thì vẫn có những điều rất thật, có thể là tình yêu, là tình thương, là sự hâm mộ, là hầu hết các khía cạnh xã hội quanh ta... Tuy không phải là con số nhiều, nhưng cũng đủ thắp lên ngọn lửa hi vọng, làm ấm lòng nhiều người.

Đầu năm nay, một cô gái trẻ ở Thái Lan đã lấy nước mắt của hàng triệu người bởi hành động mặc áo cưới trong đám tang người yêu. Được biết, cô và người yêu đã lên kế hoạch đám cưới, nhưng anh chàng lại đột ngột qua đời. Để giữ đúng lời hứa làm đám cưới với anh, cô gái đã quyết định mặc váy cưới ngay trong chính đám tang, làm một cô dâu bên cạnh anh những giây phút cuối cùng. (Ảnh Internet)
Đầu năm nay, một cô gái trẻ ở Thái Lan đã lấy nước mắt của hàng triệu người bởi hành động mặc áo cưới trong đám tang người yêu. Được biết, cô và người yêu đã lên kế hoạch đám cưới, nhưng anh chàng lại đột ngột qua đời. Để giữ đúng lời hứa làm đám cưới với anh, cô gái đã quyết định mặc váy cưới ngay trong chính đám tang, làm một cô dâu bên cạnh anh những giây phút cuối cùng. (Ảnh Internet)

"Sao mẹ không ngủ cạnh con mà lại nằm trong này?" là câu hỏi ngây ngô đáng yêu của cậu bé trong ảnh. Mẹ tử vong vì khó sinh, đứa em nhỏ vừa được sinh ra thì tính mạng nguy hiểm, nhưng với một bé con 5 tuổi đâu hiểu được tất cả những điều đó. Cháu chỉ muốn ở gần mẹ, và chỉ thắc mắc sao mẹ lại không mở mắt ra nhìn mình, không nói chuyện với mình nữa... Rồi ngày ngày, cậu dành phần lớn thời gian ngồi cạnh mẹ, dù cách một "cái hộp" cũng được. Thật đau lòng đúng không các bạn? (Ảnh Internet)
"Sao mẹ không ngủ cạnh con mà lại nằm trong này?" là câu hỏi ngây ngô đáng yêu của cậu bé trong ảnh. Mẹ tử vong vì khó sinh, đứa em nhỏ vừa được sinh ra thì tính mạng nguy hiểm, nhưng với một bé con 5 tuổi đâu hiểu được tất cả những điều đó. Cháu chỉ muốn ở gần mẹ, và chỉ thắc mắc sao mẹ lại không mở mắt ra nhìn mình, không nói chuyện với mình nữa... Rồi ngày ngày, cậu dành phần lớn thời gian ngồi cạnh mẹ, dù cách một "cái hộp" cũng được. Thật đau lòng đúng không các bạn? (Ảnh Internet)

Năm 2011, chị Tường không may bị tai nạn, khiến vùng đầu bị chấn thương nặng. Bác sĩ điều trị cho biết, chỉ cần để chị Tường ngủ quá 1 tiếng đồng hồ, thì khả năng tỉnh lại sẽ gần như bằng 0. Thương vợ, sợ mất đi vợ, chồng chị Tường đặt đồng hồ báo thức, cứ 40 phút lại gọi vợ dậy một lần. Bên cạnh đó, mỗi ngày anh đều không quản khó khăn, cõng vợ theo đi làm để tiện việc chăm sóc. (Ảnh Internet)
Năm 2011, chị Tường không may bị tai nạn, khiến vùng đầu bị chấn thương nặng. Bác sĩ điều trị cho biết, chỉ cần để chị Tường ngủ quá 1 tiếng đồng hồ, thì khả năng tỉnh lại sẽ gần như bằng 0. Thương vợ, sợ mất đi vợ, chồng chị Tường đặt đồng hồ báo thức, cứ 40 phút lại gọi vợ dậy một lần. Bên cạnh đó, mỗi ngày anh đều không quản khó khăn, cõng vợ theo đi làm để tiện việc chăm sóc. (Ảnh Internet)

Hình ảnh một cậu bé trai đang tươi cười hạnh phúc tưởng như đơn giản, nhưng ẩn sau đó là một nguyên nhân khiến người người xót xa. Đây là một cậu bé 6 tuổi, sống trong trại trẻ mồ côi tại Áo. Chú bé cười một cách rạng rỡ như vậy, chỉ vì nhận được đôi giày mới từ Hội Chữ thập đỏ Mỹ. Đối với cậu bé, đôi giày mới đó là món quà tốt nhất, quý nhất. (Ảnh Internet)
Hình ảnh một cậu bé trai đang tươi cười hạnh phúc tưởng như đơn giản, nhưng ẩn sau đó là một nguyên nhân khiến người người xót xa. Đây là một cậu bé 6 tuổi, sống trong trại trẻ mồ côi tại Áo. Chú bé cười một cách rạng rỡ như vậy, chỉ vì nhận được đôi giày mới từ Hội Chữ thập đỏ Mỹ. Đối với cậu bé, đôi giày mới đó là món quà tốt nhất, quý nhất. (Ảnh Internet)

Hình ảnh người đàn ông Trung Quốc hơn 60 tuổi đang ôm chặt xác người vợ. Được biết, ông đã ôm người vợ đã chết như thế suốt 2 tiếng đồng hồ dưới tiết trời lạnh thấu xương thấu thịt (khoảng -24 độ C) của thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. (Ảnh Internet)
Hình ảnh người đàn ông Trung Quốc hơn 60 tuổi đang ôm chặt xác người vợ. Được biết, ông đã ôm người vợ đã chết như thế suốt 2 tiếng đồng hồ dưới tiết trời lạnh thấu xương thấu thịt (khoảng -24 độ C) của thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. (Ảnh Internet)

Bạn nghĩ gì về việc tại sao cô bé lại đứng trên bồn cầu như thế? Lí do đằng sau đó khiến cho bất cứ một người mẹ nào cũng phải đau lòng đấy. Trước những vụ xả súng liên tiếp trên thế giới, trong học phần của trẻ em nước ngoài đã thêm một số tiết dạy về cách... lẩn trốn súng đạn, tự bảo vệ bản thân. Và bé con trong ảnh đang thực hành cách tránh súng đạn, tránh người xấu nếu gặp phải nguy hiểm đó. Thật đau lòng khi con bé mới 3 tuổi đã không thể vô tư chơi đùa, mà phải tiếp nhận những sự thật phũ phàng của thế giới người lớn đúng không? (Ảnh Internet)
Bạn nghĩ gì về việc tại sao cô bé lại đứng trên bồn cầu như thế? Lí do đằng sau đó khiến cho bất cứ một người mẹ nào cũng phải đau lòng đấy. Trước những vụ xả súng liên tiếp trên thế giới, trong học phần của trẻ em nước ngoài đã thêm một số tiết dạy về cách... lẩn trốn súng đạn, tự bảo vệ bản thân. Và bé con trong ảnh đang thực hành cách tránh súng đạn, tránh người xấu nếu gặp phải nguy hiểm đó. Thật đau lòng khi con bé mới 3 tuổi đã không thể vô tư chơi đùa, mà phải tiếp nhận những sự thật phũ phàng của thế giới người lớn đúng không? (Ảnh Internet)

Tìm kiếm ròng rã với hi vọng gần như là không có trong đống đổ nát do cơn sóng thần tàn bạo gây ra tại Nhật Bản, đội cứu hộ đã cứu được một bé gái 4 tháng tuổi một cách thần kì. Hình ảnh trên chụp lại cảnh viên cứu hộ mỉm cười hạnh phúc khi bế đứa bé trên tay. Một số cư dân mạng cho rằng, trong mắt viên cứu hộ đó, đứa bé như một mầm xanh, một tia hi vọng lóe sáng sau cơn hoang tàn. (Ảnh Internet)
Tìm kiếm ròng rã với hi vọng gần như là không có trong đống đổ nát do cơn sóng thần tàn bạo gây ra tại Nhật Bản, đội cứu hộ đã cứu được một bé gái 4 tháng tuổi một cách thần kì. Hình ảnh trên chụp lại cảnh viên cứu hộ mỉm cười hạnh phúc khi bế đứa bé trên tay. Một số cư dân mạng cho rằng, trong mắt viên cứu hộ đó, đứa bé như một mầm xanh, một tia hi vọng lóe sáng sau cơn hoang tàn. (Ảnh Internet)

Trong ảnh là ông Jim cùng vợ - bà Cindy tay trong tay ở những giây phút cuối đời. Tấm hình được chụp bởi người con Chris của hai vợ chồng, và đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái cảm động: "Tấm ảnh này được chụp trong vài tiếng cuối cùng của bố tôi. Ông luôn muốn ở bên mẹ cho đến phút cuối cùng". (Ảnh Internet)
Trong ảnh là ông Jim cùng vợ - bà Cindy tay trong tay ở những giây phút cuối đời. Tấm hình được chụp bởi người con Chris của hai vợ chồng, và đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái cảm động: "Tấm ảnh này được chụp trong vài tiếng cuối cùng của bố tôi. Ông luôn muốn ở bên mẹ cho đến phút cuối cùng". (Ảnh Internet)

Hình ảnh người bố ngồi canh giấc ngủ trưa cho con gái đi thi đại học đã khiến rất nhiều người thầm ngưỡng mộ, ganh tị và phần nhiều là cảm động vào mùa thi năm 2015. Chỉ là một hành động nhỏ thôi, nhưng lại chứa tình yêu thương con cái bao la của bậc làm cha làm mẹ, người bố này được một bộ phận lớn cư dân mạng đặt cho danh hiệu: "Người bố của năm". (Ảnh Internet)
Hình ảnh người bố ngồi canh giấc ngủ trưa cho con gái đi thi đại học đã khiến rất nhiều người thầm ngưỡng mộ, ganh tị và phần nhiều là cảm động vào mùa thi năm 2015. Chỉ là một hành động nhỏ thôi, nhưng lại chứa tình yêu thương con cái bao la của bậc làm cha làm mẹ, người bố này được một bộ phận lớn cư dân mạng đặt cho danh hiệu: "Người bố của năm". (Ảnh Internet)

Bức ảnh chụp lại cảnh một cậu bé 12 tuổi người Brazil chơi đàn violon tại lễ tang của thầy mình. Ngày còn sống, thầy cứ như một người bạn quyền lực và thấu hiểu lòng người, ông đã giúp đỡ rất nhiều trẻ em khốn khó thoát cảnh đói nghèo, bạo lực nhờ vào âm nhạc. (Ảnh Internet)
Bức ảnh chụp lại cảnh một cậu bé 12 tuổi người Brazil chơi đàn violon tại lễ tang của thầy mình. Ngày còn sống, thầy cứ như một người bạn quyền lực và thấu hiểu lòng người, ông đã giúp đỡ rất nhiều trẻ em khốn khó thoát cảnh đói nghèo, bạo lực nhờ vào âm nhạc. (Ảnh Internet)

Hình ảnh người cha lặn lội từ An Giang lên TP.HCM để... nhận bằng tốt nghiệp thay con trai đã mất khiến "cả hội trường 'lặng đi'". Chàng trai đã mất trong ảnh tên Nguyễn Đức Huy, đã chết vì bệnh tim chỉ vài ngày sau khi nộp đồ án tốt nghiệp. Xét thấy thành tích học tập tốt, cùng hạnh kiểm khá trong suốt quá trình học, nhà trường quyết định cấp bằng tốt nghiệp cho chàng sinh viên trẻ xấu số này. Khoảnh khắc người cha bước lên bục nhận bằng, nghe lời chia buồn của thầy Hiệu trưởng đã khiến rất nhiều người rơi nước mắt. (Ảnh Internet)
Hình ảnh người cha lặn lội từ An Giang lên TP.HCM để... nhận bằng tốt nghiệp thay con trai đã mất khiến "cả hội trường 'lặng đi'". Chàng trai đã mất trong ảnh tênNguyễn Đức Huy, đã chết vì bệnh tim chỉ vài ngày sau khi nộp đồ án tốt nghiệp. Xét thấy thành tích học tập tốt, cùng hạnh kiểm khá trong suốt quá trình học, nhà trường quyết định cấp bằng tốt nghiệp cho chàng sinh viên trẻ xấu số này. Khoảnh khắc người cha bước lên bục nhận bằng, nghe lời chia buồn của thầy Hiệu trưởng đã khiến rất nhiều người rơi nước mắt. (Ảnh Internet)

Hình ảnh ê-kíp bác sĩ điều trị đồng loạt cúi đầu để tạm biệt một bệnh nhân nhí khiến hàng triệu người thương xót. Chắc hẳn, các bạn sẽ thắc mắc tại sao họ lại làm như vậy, và hành động cúi đầu như thế thì có gì phải thương xót? Bệnh nhân nhí trong ảnh đã qua đời khi mới chỉ 11 tuổi vì bệnh ung thư não. Trước khi mất, tâm nguyện của cậu bé, cũng chính là câu trả lời cho những nghi vấn trên, là được hiến tặng nội tạng của mình. (Ảnh Internet)
Hình ảnh ê-kíp bác sĩ điều trị đồng loạt cúi đầu để tạm biệt một bệnh nhân nhí khiến hàng triệu người thương xót. Chắc hẳn, các bạn sẽ thắc mắc tại sao họ lại làm như vậy, và hành động cúi đầu như thế thì có gì phải thương xót? Bệnh nhân nhí trong ảnh đã qua đời khi mới chỉ 11 tuổi vì bệnh ung thư não. Trước khi mất, tâm nguyện của cậu bé, cũng chính là câu trả lời cho những nghi vấn trên, là được hiến tặng nội tạng của mình. (Ảnh Internet)

Có lẽ sẽ không ai ngạc nhiên nếu thấy hình ảnh động vật lại rất có "tình người". Đây là hình ảnh một chú chó nằm buồn rầu bên cạnh mộ người chủ đã khuất. Đây không phải là lần đầu có con vật nuôi tưởng nhớ chủ mình, chắc hẳn các bạn đều nhớ chú chó Hachiko đã đợi chủ ròng rã suốt 8 năm trời ở ga tàu tại Nhật, đến mức được người dân nơi đó lập cả tượng thờ đã gây rúng động thế giới cả một thời gian dài. (Ảnh Internet)
Có lẽ sẽ không ai ngạc nhiên nếu thấy hình ảnh động vật lại rất có "tình người". Đây là hình ảnh một chú chó nằm buồn rầu bên cạnh mộ người chủ đã khuất. Đây không phải là lần đầu có con vật nuôi tưởng nhớ chủ mình, chắc hẳn các bạn đều nhớ chú chó Hachiko đã đợi chủ ròng rã suốt 8 năm trời ở ga tàu tại Nhật, đến mức được người dân nơi đó lập cả tượng thờ đã gây rúng động thế giới cả một thời gian dài. (Ảnh Internet)

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận