Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Cụ ông Campuchia sau ca phẫu thuật bộ nướu răng khổng lồ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-08-05 05:08

Cụ ông đầy lạc quan hy vọng mình... đẹp trai hơn sau phẫu thuật. Chứng tăng sản nướu là nguyên nhân của bộ nướu răng kỳ lạ ông phải mang.

Khi một đoàn bác sĩ từ thiện đến Campuchia để trị đục thủy tinh thể miễn phí cho những người dân nghèo ở một làng hẻo lánh thuộc tình Kampong Cham, họ hoàn toàn kinh ngạc trước diện mạo của cụ ông Eng Kheng, một nông dân. Nhìn qua, trông ông giống như đang mở to miệng để ngậm một quả bưởi hồng lớn. Thực ra, đó là phần nướu răng của ông.


Nông dân Eng Kheng người Campuchia và căn bệnh tăng sản nướu quái ác - ảnh: ABC

Trong vòng 30 năm nay, một chứng bệnh mà ông Kheng chưa bao giờ biết do chưa từng có điều kiện đi khám đã khiến nướu răng phình to lên, tạo thành những khối khổng lồ chen chúc trong miệng ông. Trong nhiều năm qua, ông chỉ có thể ăn một lượng súp, cháo, mì, nước chanh rất nhỏ để đảm bảo sự sống. "Anh ấy ngửa cổ và nuốt, giống như một con chim" – một người bạn của ông Kheng mô tả.

Nghe thông tin về trường hợp đáng thương, một vị bác sĩ trẻ người Úc đã quyết định giúp ông. Tiến sĩ – bác sĩ Andrew Cheng, đến từ Adelaide, miền Nam nước Úc, đã bay sang tận Campuchia, nơi ông và các đồng nghiệp xác định cụ thể tình trạng của ông Kheng tại một bệnh viện ở Phnom Penh, cũng như tìm hiểu chắc chắn rằng đó không phải những khối u ác tính.


Tiến sĩ - bác sĩ Andrew Cheng (Úc - bên trái), người đã mang đến "điều kỳ diệu" - ảnh: ABC

Theo tiến sĩ Cheng, ông Kheng bị chứng Gingival Hyperplasia, tức tăng sản nướu. Tuy nhiên, các bệnh nhân khác cùng mắc chứng này có bộ nướu răng nhỏ hơn rất nhiều. Ông Kheng được đưa về Bệnh viện Ashford ở Adelaide, Úc và được phẫu thuật tại đây.


Ông Cheng hiện nay - hầu như không nhận thấy dấu hiệu của cuộc đại phẫu! - ảnh: ABC

Kết quả phẫu thuật rất đáng ngạc nhiên. Ông Kheng trở về cuộc sống bình thường, khuôn mặt không có dấu tích phẫu thuật nào khác ngoài một nếp nhăn trên má! Trước đó, bản thân ông Kheng cũng không dám hy vọng điều kỳ diệu. Ông cho biết mình không thể nghĩ ra được khuôn mặt mình sau này thế nào "Tôi tự hỏi về điều đó, và chỉ hy vọng khuôn mặt của tôi đẹp trai hơn trước đây" – ông nói.

Theo Người lao động

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...