Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Cụ bà bán vé số dạo nuôi 2 con học Đại học: Luôn nói cảm ơn với khách

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-12-07 09:12

Tất cả mọi người đã thực sự bị ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ, với đôi mắt hằn lên dấu vết tháng năm nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng của sự lạc quan.

Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau bức ảnh về một cụ bà bán vé số với khuôn mặt rạng rỡ cùng nụ cười tươi tắn trên môi. Câu chuyện xúc động đằng sau bức ảnh giữa bà cụ cùng với nhiếp ảnh gia cũng là điều khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Bán vé số nuôi 2 con học Đại học

Được biết, sự việc nói trên được ghi lại bởi anh H.C, một nhân viên đang làm việc tại Công ty Cao su B.L, Bình Phước. Chia sẻ những bức ảnh vào một hội nhóm nhiếp ảnh trên mạng xã hội, người đàn ông 37 tuổi cho biết anh gặp được cô bán vé số dạo một cách vô cùng tình cờ, khi đi ngang qua khu vực gần với chợ của thị xã Bình Long. 

Hình ảnh người phụ nữ đứng tuổi, một chân tàn tật phải chống nạng đi bán vé số ngay lập tức thu hút sự chú ý của người đàn ông. Anh tới hỏi han và được cô bán vé số chia sẻ về câu chuyện của mình: "Nhìn má vậy thôi, má nuôi 2 đứa nó học đại học đó. Má bán buổi tối gặp thằng say nó đụng rồi bỏ chạy luôn. Nhưng cũng nhờ vậy người ta thương mà má bán đắt hơn".

 
Bài chia sẻ về cô bán vé số trên một hội nhóm nhiếp ảnh (Ảnh chụp màn hình)
Bài chia sẻ về cô bán vé số trên một hội nhóm nhiếp ảnh (Ảnh chụp màn hình)

Mặc dù không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, thế nhưng niềm đam mê với ống kính máy ảnh đã khiến anh C. thường xuyên đeo máy bên mình, rong ruổi qua các con phố với mục đích ghi lại được các khoảnh khắc sinh động trong cuộc sống thường nhật xung quanh mình. 

Nhớ lại về lần đầu tiên được nhìn thấy bóng dáng của cô bán vé số tật nguyền, anh C. kể mình đã bị ấn tượng bởi nụ cười vô cùng lạc quan của cô. "Mình mê ảnh đường phố nên hôm trước xách máy đi và tình cờ gặp cô lần đầu. Tuy cuộc trò chuyện có vài phút thôi nhưng mình cảm nhận rõ sự lạc quan, yêu đời của cô, dù cuộc sống mưu sinh cực kỳ vất vả. Cô cười tươi, đẹp lắm. Mình còn nói đùa, chắc cô lo nhìn ông nào nên xe mới tông phải, cô cười dữ lắm".

 
Nụ cười lạc quan của cô bán vé số là điều gây chú ý với nhiếp ảnh gia trẻ (Ảnh: Facebook Hải Châu)
Nụ cười lạc quan của cô bán vé số là điều gây chú ý với nhiếp ảnh gia trẻ (Ảnh: Facebook Hải Châu)

Nghe lời kể của người đàn ông, nhìn kĩ vào những bức ảnh anh chụp, có thể thấy người phụ nữ ấy chưa bao giờ bị đánh bại bởi hoàn cảnh của mình. Cô vẫn lạc quan, vẫn cố gắng ngày ngày đi bán vé số để lấy tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. Dường như, chỉ cần một nụ cười là tất cả những mệt nhọc, khó khăn đã được thổi bay đi hết chẳng còn thấy tăm hơi.

Món quà tinh thần từ nhiếp ảnh gia không chuyên

Mỗi sáng trước khi đi bán vé số, người phụ nữ ngoài 60 tuổi đều chuẩn bị trang phục cho mình, dù cũ mèm, nhưng lúc nào cũng chỉnh tề, sạch sẽ. Với cô, dù là làm bất cứ nghề nghiệp nào, việc đầu tiên là phải giữ cho bản thân luôn được chỉn chu, để không ai đánh giá xấu được về mình.

 
Những tấm vé số giúp người phụ nữ nuôi được hai con đi học đại học (Ảnh minh họa: 24h)
Những tấm vé số giúp người phụ nữ nuôi được hai con đi học đại học (Ảnh minh họa: 24h)

Phải chống nạng đi bán vé số, vậy nhưng người phụ nữ chưa bao giờ dùng hoàn cảnh của bản thân để nài ép, xin xỏ người ta rủ lòng thương mua vé cho mình. Với mỗi khách hàng, dù mua ít, mua nhiều, cô vẫn đều cười thật tươi, không quên nói hai tiếng "Cảm ơn" với họ.

 
Đôi mắt hằn lên dấu vết của năm tháng nhưng vẫn lập lánh ánh sáng của sự lạc quan (Ảnh: Facebook Hải Châu)
Đôi mắt hằn lên dấu vết của năm tháng nhưng vẫn lập lánh ánh sáng của sự lạc quan (Ảnh: Facebook Hải Châu)

Được chứng kiến người phụ nữ bán vé số, thấy cô đầy nghị lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, ai ai cũng thấy vô cùng cảm phục. Bản thân anh H.C cũng rất ngưỡng mộ người phụ nữ bởi tinh thần sống lạc quan của cô, vì vậy mà anh đã quyết định sẽ chụp tặng cho cô một vài tấm ảnh. Những bức ảnh dù không phải do nhiếp ảnh gia đại tài bấm máy, tuy nhiên nó chứa đựng không ít tình cảm của anh H.C gửi vào đó, như một cách để lưu lại khoảnh khắc đẹp và lan tỏa sự lạc quan của cô bán vé số với tất cả mọi người.

Nói về cách tặng quà chẳng giống ai của mình, anh C. chia sẻ: "Tôi mua ủng hộ má hai tờ và quay vội đi để kịp giấy hàng nước mắt ướt từ bao giờ. Không kịp chúc má bán đắt..."

CĐM trầm trồ trước nét đẹp hiếm có của những bức ảnh

Sau khi được đăng tải, những bức hình chụp cô bán vé số của anh H.C nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tất cả mọi người đã thực sự bị ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ, với đôi mắt hằn lên dấu vết tháng năm nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng của sự lạc quan.

Nhiều cư dân mạng sau đó đã gửi lời cảm ơn tới nhiếp ảnh gia vì ghi lại được hình ảnh đẹp như vậy, không quên chúc cho cô bán vé số sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục truyền được nghị lực sống tới mọi người.

 
CĐM bày tỏ ý kiến về câu chuyện xúc động (Ảnh chụp màn hình)
CĐM bày tỏ ý kiến về câu chuyện xúc động (Ảnh chụp màn hình)

"Chúc cho má có thật nhiều sức khỏe, bán đắt hàng để bớt vất vả."

"Nhìn nụ cười của cô mà thấy ấm lòng, thấy những khó khăn khi đi làm của mình vẫn chưa là gì hết."

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...