Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Con trai ôm người cha đau ốm vào lòng, thiếp đi trên giường bệnh

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-02-16 12:02
Theo chia sẻ của chủ nhân bức ảnh, tấm hình được chụp tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, nơi các bệnh nhân ở giai đoạn cuối, thường không thể ngủ được vì đau.

Hành động nhỏ nhưng ấm áp của người con trai dành cho đấng sinh thành được chia sẻ trên các diễn đàn mạng trong ngày 15/2 khiến nhiều người cảm động.

Chủ nhân của hình ảnh này, anh Thành Trung, viết: "Người cha già đau ốm, nằm viện, được con trai chăm sóc. Cậu con trai xoa lưng cho ông cả ngày. Không biết cụ có bớt đau ít nào hay không, nhưng nhìn thấy hai cha con đã ngủ lúc nào không hay, một giấc ngủ hiếm hoi nhưng đầy hạnh phúc".

Con trai om nguoi cha dau om vao long, thiep di tren giuong benh hinh anh 1 86732103_3066184296724880_541828786023301120_o_1.jpg
Người con trai ôm cha ngủ trên giường bệnh. Ảnh: Thành Trung.

Chủ nhân bài đăng chia sẻ với Zing.vn anh tình cờ bắt gặp khoảnh khắc trên khi đi ngang qua một phòng bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, vào khoảng 7h sáng ngày 14/2.

"Các bệnh nhân nằm trong khoa này thường là giai đoạn muộn nên rất đau vì bị di căn. Mọi người hầu như không ngủ được và chỉ muốn ngồi. Mẹ mình cũng đang điều trị trong này nên rất hiểu", anh nói.

Anh Trung cho biết thêm do điện thoại hết pin nên chỉ chụp vội được một tấm. Rất may bức ảnh vẫn đủ ánh sáng và không bị nhoè.

Anh rất vui khi bức ảnh của mình được cộng đồng mạng quan tâm. Tác giả tiếc nuối vì không có thời gian vào hỏi chuyện và chia sẻ cùng hai bố con bệnh nhân kia vì vội về với người thân.

Không ít dân mạng đã thể hiện sự xúc động và ngưỡng mộ tình cảm người con trai dành cho cha trong câu chuyện.

Bạn Thu Nguyễn bình luận: "Người mà mình nợ nhiều nhất không ai khác chính là cha mẹ. Cảm ơn chủ nhân câu chuyện đã truyền cảm hứng cho mọi người".

Chia sẻ về câu chuyện buồn của mình, thành viên Hiền Hiền viết: "Mình cũng xoa cho cha như vậy nhưng chỉ được vài phút. Giờ thì mình mãi mãi không còn cơ hội, không được chạm vào cha".

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận