Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Con rể bỏ quên bố vợ trên đường cao tốc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-06-14 09:06

Một chàng rể khiến cư dân mạng "dở khóc dở cười" khi để quên bố vợ trên đường cao tốc và đi hơn 100 km mới nhớ ra quay lại đón.

Người ta từng nhắc rất nhiều hội những người hay quên đồ hay còn có cách gọi hài hước hơn là “não cá vàng”. Tuy nhiên, giờ đây những thanh niên hay quên còn được nâng tầm cao mới khi không chỉ quên đồ đạc, vật dụng mà cả người cũng chẳng thèm nhớ, thậm chí là bỏ quên họ ở đâu cũng chẳng hay. Đây cũng chính là tình huống hài hước của một chàng rể “lỡ” để quên... bố vợ của mình.

Con rể để quên bố vợ trên đường cao tốc

Ngày 6/6, trên đường về quê ở thị trấn Vân Mộng (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), anh Trịnh và bố vợ họ Vương đã xảy ra một tình huống “dở khóc dở cười”, khiến người nghe cũng phải cạn lời về anh con rể.

Con rể bỏ quên bố vợ trên đường cao tốc, đi hơn 100 km mới nhớ ra quay lại đón

 
Anh Trịnh và bố vợ đã có một câu chuyện khó quên khi trên đường về quê nhà.
Anh Trịnh và bố vợ đã có một câu chuyện khó quên khi trên đường về quê nhà.

Theo đó, hai bố con đã lái xe từ thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) về quê, trên đường đi, tới một trạm thu phí, ông Vương - bố vợ của anh Trịnh đã xuống xe đi vệ sinh. Tưởng đâu cậu con rể đậu xe chờ mình, nhưng không. Sau khi quay lại, ông “tá hỏa” khi thấy xe đã lăn bánh và cố gắng chạy theo để gọi nhưng không được.

 
Ông Vương bị bỏ quên trên đường cao tốc.
Ông Vương bị bỏ quên trên đường cao tốc.

Kết thúc có hậu

Bị cậu con rể “bỏ quên”, ông Vương đành đi bộ trên cao tốc cho đến khi gặp được cảnh sát. Họ đã giúp ông gọi cho con rể và lúc này, anh Trịnh mới nhận ra bố vợ của mình đã sớm không còn ngồi trên xe. Gọi điện cho anh Trịnh, phía cảnh sát đưa thông báo: "Ở đây chúng tôi có một ông bố vợ bị thất lạc. Có hai người trong xe và anh không nhận ra sự biến mất của ông?".

 
Anh Trịnh quay lại đón bố và giải thích cho cảnh sát.
Anh Trịnh quay lại đón bố và giải thích cho cảnh sát.

Lúc này mới phát hiện bố vợ bị bỏ quên phía sau, anh Trịnh liền nhanh chóng quay lại, giải thích rằng vì nghĩ bố vợ đang nằm ngủ ở hàng ghế sau, nên anh không nói chuyện suốt thời gian đó để tránh quấy rầy ông. Sau khi gặp lại, hai bố con vui vẻ tạm biệt các anh cảnh sát rồi ra về.

 
Hai bố con sau đó cũng nhanh chóng chào tạm biệt rồi ra về.
Hai bố con sau đó cũng nhanh chóng chào tạm biệt rồi ra về.

Cư dân mạng nói gì?

Câu chuyện này sau đó đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng xứ Trung, đồng thời họ cũng đưa ra lời khuyên cho chàng rể, rằng giờ anh không cần giải thích gì với cảnh sát hay bố vợ mà nên lo ứng phó với vợ ở nhà. Tất nhiên, những lời khuyên cho anh chàng nên cẩn thận hơn với những hành khách của mình cũng được để lại. Cùng xem qua một vài bình luận của cư dân mạng nhé:

 
CĐM còn hài hước chế ảnh.
CĐM còn hài hước chế ảnh.

- “Thật không biết vợ anh ở nhà sẽ xử anh ra sao nữa, tội nghiệp người anh em”.

- “Tưởng giấu được vợ nhưng giờ mọi chuyện được đăng lên MXH, lại còn gây bão thế này thì vợ chắc chắn biết thôi”.

- “Lần sau nhớ đếm đủ hành khách trên xe rồi hãy lăn bánh nhé”.

- “Có mỗi ông bố vợ cũng quên, thế này thì làm ăn được gì hả thanh niên”.

- “Giải thích với cảnh sát và bố vợ chỉ là 1 phần thôi, quan trọng là anh sẽ nói sao với vợ ở nhà kìa”.

 
Lần sau nhớ cẩn thận hơn anh nhé!
Lần sau nhớ cẩn thận hơn anh nhé!

Chỉ một phút bất cẩn thôi, chàng rể trong câu chuyện đã “để quên” bố vợ của mình trên đường. Thế mới thấy, “não cá vàng” nguy hiểm biết chừng nào và chẳng cần phải là gái đã sanh con mới hay quên đâu, đến bố vợ còn bỏ lại không nhớ được cơ mà.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận