Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Con giết cha và những lời đồn thổi về vận đen thứ Sáu ngày 13

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-18 12:03

Thảm án con giết cha chặt xác thành nhiều mảnh vừa mới xảy ra tại Quảng Trị đúng vào thứ Sáu ngày 13 - ngày được xem là đen tối nhất trong năm.

Thảm án kinh hoàng

Đúng 11h35 thứ Sáu, ngày 13/3, đường dây nóng của báo đổ chuông liên hồi, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ thất thanh: “Thật rùng rợn, không ai có thể tưởng tượng nổi cảnh hãi hùng ấy. Nó lên cơn điên rồi chém cha thành nhiều mảnh. Đến giờ tôi vẫn không dám tin đó là sự thật”.

Từ thông tin của chị Nguyễn Thị M. (39 tuổi, trú xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị), PV nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ án.


Hiện trường vụ án.

Theo lời các nhân chứng, khoảng 11h15 ngày 13/3, Lê Văn Hòa (29 tuổi, trú đội 8, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đang chơi tại nhà ông Lê Văn Huỳnh (74 tuổi), cách nhà Hòa khoảng 50m, thì ông L.V.D. (53 tuổi, cha Hòa) sang khuyên con về nhà tắm rửa, ăn cơm. Bất ngờ, Hòa vung dao chém ông D. gục tại chỗ.

Anh Phan Văn Anh (trú tại đội 8, thôn Thượng Xá) cho biết: “Khi nghe ồn ào ở nhà ông Huỳnh, tôi chạy đến thì thấy ông D. nằm giữa sân, còn Hòa tay cầm rựa chém tới tấp. Mắt Hòa đỏ ngầu, miệng la hét, thách thức, dọa chém tất cả mọi người. Biết Hòa bị mắc bệnh tâm thần nên không ai dám vào can ngăn, chỉ biết cấp báo cho Công an xã Hải Thượng và Công an huyện Hải Lăng tới ứng cứu...”.


Người dân địa phương kéo đến hiện trường rất đông.

Nhận đuợc tin báo từ quần chúng, cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Lăng, Công an tỉnh Quảng Trị lập tức có mặt phong tỏa hiện trường. Gây án xong, Hòa cầm dao ngồi bất động trong nhà ông Huỳnh.

Để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, lực lượng chức năng đã vận động bà con tránh xa khu vực nguy hiểm, thông báo cho những hộ dân ở xung quanh hiện trường đóng chặt cửa nhà. Sau một tiếng rưỡi đồng hồ, lực lượng chức năng mới khống chế được đối tượng Hòa.

Tại hiện trường, cơ quan CSĐT đã tiến hành khám nghiệm tử thi và thu giữ một số hung khí gây án. Sau đó, thi thể nạn nhân xấu số đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Một số người dân cho biết, sau khi giết cha, Hòa còn lớn tiếng dọa nạt lực lượng công an đang cố gắng tiếp cận hiện trường. Sau khi bị bắt và dẫn giải về Cơ quan điều tra, tối cùng ngày, Hòa mới bớt cơn. Hòa khai, không nhớ những gì đã xảy ra chỉ biết mình đang rất đói. Sau khi đưa cơm cho Hòa ăn, các cán bộ công an cố gắng trấn tĩnh tinh thần đối tượng.

Hung thủ mắc bệnh tâm thần

Chiều 14/3, trở lại thôn Thượng Xá, một ngày sau vụ thảm án, PV vẫn thấy rõ sự bàng hoàng hiện lên trên từng khuôn mặt của người dân nơi đây. Tại nhà ông Huỳnh, rất đông người nhà ông đang tập trung dọn dẹp hiện trường.

Bà Lê Thị L. (78 tuổi, trú thôn Thượng Xá) cho biết: “Ngay sau khi việc khám nghiệm hiện trường kết thúc, chúng tôi đã tiến hành quét dọn, tẩy rửa hiện trường. Nhưng cảnh tượng quá khủng khiếp! Những hình ảnh của vụ án ám ảnh chúng tôi khiến không ai ngủ được. Chỉ mong linh hồn ông ấy được siêu thoát”.

Được biết, nạn nhân là Bí thư chi bộ đội 8, thôn Thượng Xá, nguyên Công an viên xã Hải Thượng. Ở địa phương, ông D. là một người có uy tín, lại sống hiền lành nên rất được lòng bà con. Việc ông Bí thư chi bộ mẫu mực chết một cách tức tưởi như vậy khiến không chỉ người dân Thượng Xá đau lòng mà còn rất nhiều người tỏ ra xót xa khi hay tin.

“Nghe tin dữ, tôi chạy về mong nhìn mặt ông ấy lần cuối nhưng không kịp. Chỉ nghe tin thằng Hòa đã chém ông ấy và thi thể không còn nguyên vẹn. Giờ tôi chỉ mong ông ấy được yên nghỉ”, ông Lê Hữu Bật (65 tuổi, trú thôn Hải Thượng) chia sẻ.

Về phía hung thủ, mặc dù gây ra chuyện tày đình, trời không dung đất không tha như thế nhưng những người dân thôn Thượng Xá vẫn không khỏi bùi ngùi khi nhắc về số phận Hòa. Hòa là con thứ hai trong bốn người con của vợ chồng ông L.V.D. và bà P.T.U. (54 tuổi, trú thôn Thượng Xá). Những năm trước đây, Hòa vẫn học hành bình thường và không có biểu hiện của bệnh tật, ngoại trừ tật hay nói luyên thuyên ra.

Anh Trần Văn Cao (25 tuổi, trú thôn Thượng Xá), bạn thân của Hòa kể: “Trước đây mấy thằng cùng chơi với nhau thấy nó cũng bình thường. Những lúc ngồi chơi, nhậu nhẹt là nó hay nói nhảm, nói linh tinh kiểu như thao thao bất tuyệt nên bạn bè hay gọi là Hòa “mát”, cũng là cái tên gọi cho vui. Ai dè sau này nó bệnh luôn”.

Nói về con trai, bà U., mẹ Hòa nghẹn ngào: “Nó cao to đẹp trai lại hiền lành lắm, sao lại nên cơ sự này?”. Sau khi xuất ngũ, Hòa học lái xe rồi chạy chở hàng cho một người dân trong huyện. Với bản tính hiền lành, chịu khó, Hòa rất được lòng bà con địa phương. Nhưng rồi Hòa có biểu hiện của bệnh tâm thần.

“Buổi sáng hôm qua, trước lúc giết người, nó lại bị lên cơn. Từ 4h sáng, nó đã trần truồng chạy khắp làng, qua cả xã bên. Người dân lạ không biết mới rượt đuổi nó. Sau đó, nó chạy về nhà ông Huỳnh trốn (Hòa chơi với một người con của ông Huỳnh). Lúc ông D. vừa sang tìm thì nó lại đang lên cơn nên mới thế”, một người dân địa phương nhớ lại.

Cũng theo người dân này, sự việc có thể trở thành thảm họa, nếu những người thân trong nhà ông Huỳnh không kịp thời rời khỏi hiện trường.

Những con số trùng lặp chỉ là ngẫu nhiên

Ngay sau cái chết tức tưởi của ông D., người dân địa phương bắt đầu bàn tán xôn xao về thời gian xảy ra án mạng. Nhìn lại, người ta chợt giật mình khi ông D. chết vào đúng thứ Sáu ngày 13, hơn nữa, khi mất, ông D. tròn 53 tuổi. Sự trùng lặp đến lạ kỳ khiến nhiều người không khỏi băn khoăn.

Nói về sự trùng lặp này, một người dân cho biết: “Theo quan niệm, thứ Sáu là ngày xấu nhất tuần và ngày 13 là ngày xấu nhất tháng. Vì vậy nên khi kết hợp hai điều này với nhau, thứ Sáu ngày 13 sẽ tạo nên một nỗi sợ hãi lớn, một ngày đầy ắp xui xẻo và chết chóc. Không chỉ vậy, ông D. lại mất vào tuổi 53, cái tuổi mà theo người Việt Nam là vận hạn lớn của mỗi người. Nhưng một điều kỳ lạ, trùng hợp là cái chết của ông D. lại trùng với hai sự kiện đó. Do vậy, nhiều người dân địa phương cho rằng phải chăng đó là vận hạn mà ông D. không thể nào tránh được?

Bà Nguyễn Thị N., thôn Hải Thượng phân tích thêm: “Hai ngày trước, Hòa đã từng có biểu hiện bệnh tâm thần, nhưng chưa khi nào có hành động dữ tợn, gây gổ với người xung quanh chứ chưa nói tới hành động gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Và trước đó hai ngày, Hòa cũng đã phát bệnh nhưng lại không gây sự việc gì nghiêm trọng. Cho tới thứ Sáu ngày 13, Hòa bỗng nhiên phát bệnh nặng, mất hết tính người, đang tâm giết hại cha. Sự việc này khiến người ta không thể không liên tưởng đến ngày thứ Sáu đen tối đó được”.

Tuy nhiên, những suy nghĩ đó của người dân chỉ là sự trùng lặp ngẫu nhiên, một chỗ dựa mang tính tâm linh để làm giảm đi sự thương tâm trong vụ án. Qua tìm hiểu của PV, cái chết của ông D. bắt nguồn từ căn bệnh đã trở nên nặng của Hòa.

Tuy Hòa đã phát bệnh được 4 năm, nhưng do điều kiện nên gia đình chưa đưa Hòa đi thăm khám mà chỉ thắp hương cúng bái ở nhà. Khi bệnh tình đã trở nặng, Hòa không kiểm soát được hành vi, khi đó dù ông D. hay bất kỳ người dân nào đến gần Hòa đều có thể bị hậu quả không mong muốn.

Sự việc này cũng là bài học đắt giá cho những gia đình có người thân mắc bệnh tâm thần. Theo đó, khi phát hiện người thân của mình mắc chứng bệnh tâm thần, cần đưa ngay tới các cơ sở y tế để khám, chữa bệnh. Tránh trường hợp tin vào thầy cúng, chữa bệnh bằng cúng bái, hương khói, để rồi bệnh tình chẳng những không thuyên giảm mà còn trở nên nặng hơn, gây ra những hậu quả đáng tiếc cho gia đình và xã hội.

Sẽ đưa hung thủ đi giám định tâm thần

Sáng 15/3, một cán bộ điều tra cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang hoàn tất hồ sơ, xem xét khởi tố đối với Lê Văn Hòa về hành vi giết cha ruột vào trưa 13/3. Cơ quan CSĐT cũng sẽ đưa Hòa đi giám định để xác định mức độ tâm thần của đối tượng này.

Nguồn: Nguoiduatin.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận