Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Con 2 tuổi bị rắn cắn, bố mẹ bất lực nhìn con vì "nhà không có trâu để bán"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-06 07:04

Trường hợp của cậu bé dân tộc nghèo Vừ Mí Chá, 2 tuổi, bị rắn rừng cắn nguy hiểm đến tính mạng, đang cấp cứu trong bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khiến ai cũng thương cảm, xót xa.

Tại phòng cấp cứu khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, trường hợp cháu bé Vừ Mí Chá, 2 tuổi, dân tộc Mông, trú tại thôn Phiêng Liềng, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng bị rắn rừng cắn khiến nhiều người không khỏi xót xa. 
 
Cháu Vừ Mí Chá đang điều trị tại giường 50 phòng cấp cứu, khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai. 
 
Trước đó, ngày 2/4, cháu Vừ Mí Chá được đưa đến Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang trong tình trạng tím tái, khó thở bàn tay phải có vết rắn cắn đã sưng nề. Sau hơn một ngày điều trị tích cực nhưng tình trạng sức khỏe của cháu vẫn không thuyên giảm, đến chiều ngày 3/4, các bác sĩ bệnh viện tỉnh đã động viên bố mẹ cháu chuyển khẩn cấp lên tuyến Trung ương để đảm bảo tính mạng cháu bé. 
 
Gặp anh Vừ Mí Co (bố cháu Vừ Mí Chá) tại Bệnh viện Bạch Mai, anh Co cho biết, do nhà quá nghèo, xa trung tâm xã tới 3 km nên vợ chồng anh không cho con đi trẻ mà thường cõng theo đi làm nương. Sự việc xảy ra với con khiến vợ chồng anh đang rất lo lắng.  
 
Theo chia sẻ của anh Co, cháu Chá trước đó rất khỏe, không ốm đau gì. Nay phải nằm trên giường bệnh cháu luôn khóc vì đau. 
 
Anh Co kể, chiều ngày 1/4 vợ chồng anh cõng con lên rừng làm nương và để cháu tự chơi ở bờ nương giáp rừng. Tới khoảng 4 giờ chiều bỗng dưng thấy cháu khóc ré, nhìn ra thì thấy cháu bị rắn rừng cắn. Vợ anh bèn cõng con chạy về nhà và 2 vợ chồng đưa con đến trạm y tế rồi chuyển ra bệnh viện huyện Bảo Lâm. Trước tình trạng nguy kịch của cháu bé, bệnh viện Bảo Lâm đã chuyển cháu sang bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang (do huyện Bảo Lâm giáp ranh và đường đi sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang gần hơn rất nhiều so với bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng). 
 
 
Cánh tay phải bị rắn cắn của cháu Chá thâm tím và sưng nề rất nghiêm trọng. 
 
Tuy nhiên, do cháu bị rắn cắn vào bàn tay phải, bố mẹ không biết cách sơ cứu bước đầu và chuyển đến cơ sở y tế muộn nên chất độc đã ngấm sâu vào cơ thể. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh, các bác sĩ đã tích cực dùng huyết thanh chống độc và xử trí bằng mọi biện pháp nhưng cánh tay phải đã sưng to, xuất huyết đã lên đến vùng cổ. Tính mạng cháu bé rất nguy kịch và cần chuyển khẩn cấp lên tuyến Trung ương. 
 
Hiện cháu đang được các y bác sĩ khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai quan tâm đặc biệt. Cháu đã được truyền huyết thanh, tiêm kháng sinh và đỡ quấy hơn hôm qua vào viện. Tuy nhiên, cánh tay phải bị rắn cắn của cháu vẫn thâm tím và sưng nề rất nghiêm trọng.
 
Nhìn hai anh chị lo lắng và dường như có cả sự hoảng sợ khi ngồi trông con mình, chúng tôi lại càng xót xa. Anh Co nói, nhà chẳng có tiền, cũng không có trâu bò lợn gà để bán, nên nếu không có sự giúp đỡ của bệnh viện và mọi người, anh chị cũng đành bất lực nhìn con. 
 
 
Cháu Vừ Mí Chá đang cần được sự giúp đỡ của mọi người. 
 
Mới chỉ bước sang tuổi 27 nhưng anh Co đã có 3 đứa con nhỏ. Trong đó, con cả của vợ chồng anh mới được 6 tuổi và cháu Chá bé nhất mới chỉ được 2 tuổi. Thu nhập của gia đình cũng chỉ dựa vào việc trồng ngô trên nương. 
 
Hiện tại, các bác sỹ và các cá nhân hảo tâm tích cực vận động sự giúp đỡ cháu bé. “Tình trạng sức khỏe của cháu giờ vẫn rất xấu, chúng tôi đang tích cực điều trị và cứu chữa cháu bằng mọi cách.” – Y tá Trần Thị Ánh Thương, người trực tiếp theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu Chá chia sẻ. 
 
Tại nhiều diễn đàn mạng xã hội, hoàn cảnh cháu bé đã được chia sẻ và nhận được rất đông sự quan tâm của mọi người. Tất cả mọi người đều tỏ ra thương xót và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn, dân trí thấp của bố mẹ cháu. 
 

Mọi sự đóng góp chia sẻ của độc giả xin gửi về anh Vừ Mí Co trú tại thôn Phiêng Liềng, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. 

 

Hoặc gặp cháu Vừ Mí Chá tại giường 50, phòng Cấp cứu, khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). 

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận