Tin mới
2
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
3
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi
Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi
Ảnh

sunwin | sunwin

Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ

Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi

Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi

Có một thế hệ trẻ tự chặt tay, rạch mặt, nhảy cầu... vì thích

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-02-26 03:02

Chỉ vì thói quen ngông cuồng, vì thích ngược đãi bản thân, hay do hoàn cảnh tác động, các bạn trẻ này đã hành hạ bản thân một cách không thương tiếc.

Tự chặt đi ngón tay út vì… không đẹp

Cô gái Torz Reynolds, 30 tuổi đến từ Essex, Anh quốc vừa qua đã tự mình chặt đi ngón tay út và đồng thời đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân để khoe khoang “thành tích” với mọi người. Tuy nhiên, khi được hỏi về lí do thực hiện hành động điên rồ trên, cô gái thản nhiên đáp: Đơn giản vì mình thích như vậy, và điều này giúp bàn tay trông đẹp hơn hẳn.

Hành động dại dột của cô gái trẻ đã đem đến những phản ứng gay gắt từ mọi người xung quanh. Những từ ngữ như: “dại dột”, “thiếu suy nghĩ”, “ngu xuẩn”… được ném vào cô gái cùng bức ảnh bàn tay thiếu mất ngón út. Tuy nhiên, điều này không làm lung lay suy nghĩ của Torz: “Việc cắt ngón tay chẳng làm đau ai cả và mình đăng tải trên mạng xã hội cũng chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này thôi”.

Có một thế hệ trẻ tự chặt tay, rạch mặt, nhảy cầu... vì thích

Torz cho rằng việc thiếu mất một ngón thế này trông sẽ bàn tay hoàn hảo hơn.
Torz cho rằng việc thiếu mất một ngón thế này trông sẽ bàn tay hoàn hảo hơn.

Được biết, trước đây khi bị người yêu lừa dối, cô gái trẻ đã dùng dao lam tự rạch bỏ mảng da có xăm dòng chữ liên quan đến anh. Bản thân Torz cũng chia sẻ rằng, cô chỉ mất khoảng nửa tiếng để cắt rời mảng da có hình xăm ra khỏi cơ thể mà không dùng bất kì một loại thuốc tê nào. Và thậm chí, ngay sau khi vừa rạch xong, Torz đã cho mảng da vào lọ và gửi đến nhà người yêu như một "món quà chia tay".

Có một thế hệ trẻ tự chặt tay, rạch mặt, nhảy cầu... vì thích

Chiếc lọ là mảng da có xăm tên người yêu được cô gái biến thành món quà để gửi tặng.
Chiếc lọ là mảng da có xăm tên người yêu được cô gái biến thành món quà để gửi tặng.

Cô gái trẻ rạch mặt để khoe chiến tích

Không chỉ là hiện tượng gây nhức nhối trên thế giới mà ngay tại nước ta, nhiều bạn trẻ cũng chọn phương pháp tự hành hạ bản thân bằng nỗi đau thể xác hay thậm chí là cá cược mạng sống với tử thần để chứng tỏ bản thân.

Cách đây không lâu, cư dân mạng một phen xôn xao với đoạn clip tự rạch mặt được cô gái trẻ đăng tải trên trang cá nhân. Trước khi bắt đầu hành động dại dột này, cô gái trẻ còn tự tin khoe khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng nõn, sống mũi cao thanh tú nhưng điều trái ngược là hai bên má lại chi chít những vết xước dài.

Cô gái trẻ chẳng ngần ngại rạch mặt để hủy hoại nhan sắc bản thân.
Cô gái trẻ chẳng ngần ngại rạch mặt để hủy hoại nhan sắc bản thân.

Ngay sau đó, cô lạnh lùng đưa chiếc dao lam lên mặt và bắt đầu cứa liên tiếp những vết sâu khiến làn da không ngừng ứa máu. Dẫu vậy, cô gái vẫn thản nhiên, tỏ vẻ không hề đau đớn và bình thản tiếp tục công việc của mình. Đến khi cảm thấy đã đạt kết quả “như ý”, cô gái còn tự tin khoe thành quả với mọi người bằng cách quay theo nhiều góc độ khác nhau để cư dân mạng có thể kiếm chứng.

Hành động trên đã nhanh chóng vấp phải những ý kiến trái chiều và thậm chí là phản ứng gay gắt từ cư dân mạng: "sao lại có người không biết quý trọng bản thân mình như thế? Nhiều người thì nâng niu giữ gìn còn có người điên rồ tự khiến bản thân bị đau và huy hoại ngoại hình. Chịu đau như thế không có nghĩa là dũng cảm, đây chỉ là hành động thiếu suy nghĩ” – tài khoản T.L .bình luận.

Trò cá cược với tử thần: “nói là làm”

Mọi người hẳn vẫn chưa quên chàng thanh niên N.T. gây sốt nửa cuối năm 2016 vì khẩu hiệu “nói làm làm”. Và trò cá cược trên mạng xã hội đủ 40.000 like sẽ tẩm xăng, tự thiêu và nhảy kênh Tân Hoá đã trở thành “cú hit” đưa tên tuổi anh chàng trở thành một nhân vật ngông cuồng, bị "ném đá" nhiều nhất mạng xã hội. Tuy nhiên, để chứng minh điều này không phải lời nói suôn, N.T. đã có mặt đúng thời gian và địa điểm đã cam kết để thực hiện lời hứa một cách "qua loa" nhất có thể.


Màn tự thiêu, nhảy cầu của chàng trai trẻ thu hút sự quan tâm của dư luận.

“Nói là làm”, vào 19h đêm 20/9/2016, trước sự chứng kiến của hàng chục người hiếu kì, nam thanh niên đã tưới xăng vào người rồi châm lửa. Khi lửa bắt đầu bén vào người, N.T. liền nhanh chóng lao xuống dòng kênh Tân Hóa để có thể dập nhanh ngọn lửa trên người trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Sau hành động tự thiêu, nhảy kênh Tân Hóa, người ta không thấy một N.T. mang thương tích đầy mình hay một phen hoảng hồn vì trò đùa dại dột như tưởng tượng mà ngược lại, N.T vẫn đều đặn xuất hiện trên mạng xã hội với những trò cá cược ngày càng xấc xược, ngông cuồng: “Việt Nam nói là làm. Bức hình được 100.000 like, tôi sẽ tự xử, lấy dao đâm mình 1 nhát. Tôi nói là làm...dám nói dám làm” hay “Đủ 1 triệu like tôi sẽ nhảy lầu 4 tòa nhà Bitexco. Dám nói dám làm, dám chơi dám chịu. Què quặt có người nuôi, chết có người chôn”...

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận