Tin mới
3
Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày
Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói
5
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày

Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói

Cô gái vô tình tìm được người bố thất lạc nhờ chụp ảnh người vô gia cư

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-08-08 10:08

Cô không thể ngờ được bố mình giờ đã trở nên rách rưới, bẩn thỉu, thậm chí không nhận ra con gái là ai.

Từ khi còn nhỏ, cô bé Diana Kim đã có tình yêu vô bờ bến với nhiếp ảnh, tất cả là nhờ được truyền cảm hứng từ người bố của mình. Ông từng sở hữu một studio ở O'ahu, Hawaii. Thế nhưng sau nhiều biến cố, bố mẹ cô ly hôn, và cả hai đều bỏ rơi Diana lúc cô mới được 5 tuổi.

 
Diana chụp ảnh cùng bố lúc còn nhỏ.
Diana chụp ảnh cùng bố lúc còn nhỏ.

Không cha không mẹ, tuổi thơ của Diana trải qua liên tiếp những tháng ngày cơ cực, lang thang hết nơi này đến nơi khác để tìm cho mình một mái ấm. Cô dành phần lớn thời gian để ở nhờ nhà của những người họ hàng, rồi sau đó là nhà của bạn bè, thậm chí ngủ cả trong công viên và trên những chiếc xe ô tô. Hai tiếng gia đình đối với cô là một thứ gì đó chứa đầy cay đắng.

Tuy nhiên, bất chấp mọi khó khăn, Diana đều vượt qua hết. Cô đã tạo dựng cho mình được một sự nghiệp vững chắc trong nghề nhiếp ảnh và luật sư. Và hơn hết, cô cũng tìm được cho mình một gia đình nhỏ êm đềm, với một người chồng và hai cậu con trai ngoan ngoãn. 25 năm khó khăn nhất trong đời cô đã vụt qua nhanh chóng nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ.

 
Cô vô tình trông thấy bố trong khi đang chụp ảnh những người vô gia cư trên đường.
Cô vô tình trông thấy bố trong khi đang chụp ảnh những người vô gia cư trên đường.

 
Người bố đã không còn nhận ra con gái mình vì bị tâm thần phân liệt.
Người bố đã không còn nhận ra con gái mình vì bị tâm thần phân liệt.

Trong số những dự án nhiếp ảnh mà Diana dành nhiều tâm huyết, có một dự án mang tên The Homeless Paradise, được cô bắt đầu thực hiện vào năm 2003, lúc còn là sinh viên năm nhất đại học. Cô dành ra thời gian rảnh để chụp ảnh những người vô gia cư trên phố, vì cô thấy đồng cảm với sự khó khăn, những đơn độc, và hoàn cảnh bị ruồng rẫy của họ, những điều chính bản thân cô cũng từng trải qua.

Vào năm 2012, trong khi đang chụp ảnh những người vô gia cư trên một con phố ở Honolulu, Diana vô tình gặp lại bố mình. Người đàn ông đã từng bỏ rơi cô lúc còn nhỏ giờ đây thay đổi không thể nhận ra: gầy gò, rách rưới, bẩn thỉu, và không nhà không cửa. Đau lòng nhất là ông không còn nhận ra con gái mình. Ông đã bị tâm thần phân liệt nhiều năm nay.

 
Ông bây giờ đã khác xa so với ngày xưa.
Ông bây giờ đã khác xa so với ngày xưa.

 
Bố của cô đã trở thành một người vô gia cư và ngủ trong một chiếc thùng giấy trên phố.
Bố của cô đã trở thành một người vô gia cư và ngủ trong một chiếc thùng giấy trên phố.

Diana như chết lặng khi thấy người bố đứng trong góc của một giao lộ đông đúc, ánh mắt vô hồn nhìn xuống mặt đường. Cái đầu rối bù của ông xoay thành vòng tròn, và thỉnh thoảng ông lại tranh cãi kịch liệt với khoảng không trước mặt. Ngay cả khi được con gái gọi tên, ông vẫn không nghe thấy gì cả, không có phản ứng, không ngước nhìn lên, không quay lại.

Diana quyết không bỏ cuộc. Suốt 2 năm dài đằng đẳng, ngày nào cô cũng quay lại con phố mà bố cô dùng làm nhà, nhưng đôi khi không thấy ông ở đó. Ông ngủ trong một chiếc thùng giấy, từ chối ăn, tắm rửa, chữa trị, uống thuốc, quần áo mới, hay bất cứ thứ gì con gái mang tới. Cô chỉ biết lặng lẽ ngồi bên cạnh ông trên phố, hoặc ngồi trong xe theo dõi ông từ xa.

 
Diana lặng thầm ở bên và theo dõi bố trong suốt 2 năm.
Diana lặng thầm ở bên và theo dõi bố trong suốt 2 năm.

 
Cô nhất định không chịu bỏ cuộc.
Cô nhất định không chịu bỏ cuộc.

Trái tim của Diana đã dịu đi. Cô đã tha thứ cho lỗi lầm của ông, tha thứ cho ông tất cả mọi thứ. Trong tim cô giờ đây chỉ còn tình yêu thương. Cô thấy thương bố hơn bao giờ hết.

Đến tháng 10/2014, người bố lên cơn đau tim đột ngột. Ông được người ta tìm thấy đang nằm gục mặt trên đường và được đưa đi cấp cứu. Nhận được tin, Diana vội đến bệnh viện và thấy bố đang nằm thiêm thiếp trên giường, trông sạch sẽ và ổn hơn bao giờ hết. Lúc cô cùng chồng sắp sửa ra về thì cô bất ngờ nghe thấy ông gọi tên mình.

 
Người bố nằm trong bệnh viện và đồng ý chữa trị.
Người bố nằm trong bệnh viện và đồng ý chữa trị.

 
Sau một thời gian, ông cũng dần hồi phục.
Sau một thời gian, ông cũng dần hồi phục.

Cơn đau tim đã giúp cho người bố đồng ý chữa trị bệnh tình. Trong vài tháng đầu tiên, ông đã trải qua rất nhiều khó khăn trong việc chữa trị. Thế nhưng ngày qua ngày, bệnh tình của ông thuyên giảm dần. Và cho đến một ngày tháng 12/2015, ông tự mình nhấc điện thoại gọi cho con gái, hẹn cô đi cafe.

Họ gặp nhau trên đúng con phố mà cách đây nhiều năm ông đã từng có một studio nhiếp ảnh, cũng là nơi mà ông vẫn đến ngủ mỗi đêm trong chiếc thùng giấy của mình. Ông cho con gái xem những tấm ảnh cũ của gia đình mà ông vẫn còn giữ suốt nhiều năm qua, rồi dẫn cô đến chùa cầu nguyện. Họ đã mở lòng với nhau trong một cuộc nói chuyện thân tình kéo dài.

 
Hai cha con cùng đến chùa cầu nguyện.
Hai cha con cùng đến chùa cầu nguyện.

 
Ông đã tìm được việc làm và lại theo đuổi nghề nhiếp ảnh.
Ông đã tìm được việc làm và lại theo đuổi nghề nhiếp ảnh.

Hiện tại bố của Diana đã hoàn toàn bình phục và khỏe mạnh. Ông dành thời gian gặp gỡ bạn bè, đã tìm được một việc làm, và nhất là đã tìm lại được tình yêu với nghề nhiếp ảnh, thứ đã giúp cha con ông được đoàn tụ và hàn gắn. Ông còn có kế hoạch sẽ về Hàn Quốc để thăm lại gia đình và họ hàng bên ấy.

Cô gái vô tình tìm được bố thất lạc 25 năm nhờ chụp ảnh người vô gia cư trên phố

Cô gái vô tình tìm được bố thất lạc 25 năm nhờ chụp ảnh người vô gia cư trên phố

Trong cuộc sống này, mỗi ngày đều chào đón chúng ta với một cơ hội mới, và với nhiều người, đó là cơ hội để thay đổi cuộc đời. Chúng ta chỉ cần mở lòng đón nhận, yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, và vững tin với lựa chọn của mình, cuộc sống cũng sẽ thay đổi theo cách chúng ta mong muốn. Bạn có tin rằng trên đời này, mọi điều tốt đẹp đều đến từ chính lựa chọn của chúng ta chứ không phải ngẫu nhiên mà có không.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận