Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Cô gái trẻ chẳng khác gì bộ xương di động với cân nặng 25kg

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-11-23 09:11

Một cô gái 28 tuổi đến từ nước Mỹ đã mất 16 năm liên tục chữa trị nhưng vẫn không thể thoát khỏi căn bệnh biếng ăn. Trọng lượng cơ thể cô khi nhẹ nhất đạt ngưỡng 25kg, thậm chí nhìn cô không khác gì một bộ xương khô di động.

Cô Stephanie Rodas 28 tuổi đến từ New York kể lại năm cô 13 tuổi, cô thường bị mọi người trong trường gọi cô là "cô béo" vì thể trọng cô lúc đó thực chất đã vượt tiêu chuẩn rất nhiều. "Tôi thực sự cảm thấy lo sợ, 13 tuổi, cân nặng của tôi đã vượt quá mức, mọi người trong trường đều cười tôi, khi đi ăn thì họ quăng thức ăn về phía tôi", cô gái trẻ nhớ lại. 


Thân hình gầy gò của cô Stephanie Rodas
Thân hình gầy gò của cô Stephanie Rodas

Cũng chính từ lúc đó mà Stephanie Rodas bắt đầu ăn kiêng, tìm đến các môn thể thao giảm cân và điên cuồng tập luyện,"Mỗi ngày tôi chỉ nạp khoảng 100 calo vào cơ thể nhưng tôi bỏ ra tận 10 tiếng đồng hồ để luyện tập", Stephanie Rodas tâm sự.

Vì thế mà thể trọng của Stephanie Rodas tụt xuống một cách nhanh chóng khiến cả gia đình đều phải lo lắng. Năm 17 tuổi, cô buộc phải nhập viện điều trị vì chứng biếng ăn. Thế nhưng khi vào nhập viện, Stephanie Rodas lại được sắp xếp ở cùng với những người mắc căn bệnh giống cô, từ đó cô đã học thêm được nhiều "mánh khóe" để giảm cân hơn. Vì vậy mà căn bệnh của cô không những không tiến triển tốt lên mà còn có dấu hiện trầm trọng hơn rất nhiều.

 
Stephanie Rodas buồn bã nhớ lại khoảng thời gian khó khăn của mình
Stephanie Rodas buồn bã nhớ lại khoảng thời gian khó khăn của mình

Stephanie Rodas ngày càng gầy đi, lúc này trọng lượng cơ thể cô chỉ còn 25kg, người ngoài nhìn vào đều cảm thấy cô như một bộ xương di động, hết sức đáng sợ. Cũng từ đó cô liên tục được đưa vào bệnh viện, nhập viện rồi lại ra viện.

Cứ như thế, sau khi nhập viện, Stephanie Rodas bắt đầu ăn uống được một chút ít giúp cân nặng cơ thể đạt được đến mức tiêu chuẩn thì cô được xuất viện. Thế nhưng cứ sau khi xuất viện, cơ thể cô lại quay trở về tình trạng biếng ăn ban đầu, không thu nạp được thức ăn.

 

Tháng 2 năm nay, Stephanie Rodas vì sử dụng thuốc giảm đau quá liều nên đã bị ngất tại nhà và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trải qua 3 ngày liên tục được các bác sĩ tận tình cứu chữa, Stephanie Rodas mới tỉnh lại và khôi phục được ý thức.

Stephanie Rodas chia sẻ: "Những việc này không hề liên quan đến ám ảnh về vẻ bề ngoài, về thức ăn hay bất cứ điều gì khác, đó chỉ là cảm giác của tôi, cảm giác đó khiến tôi không thể ăn uống được và tôi không thể thoát khỏi nó. Đó là thứ cảm giác như thể việc càng gầy sẽ càng khiến tôi cảm thấy an toàn hơn".

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận