Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Cô gái Thái Lan cao nhất thế giới qua đời ở tuổi 24

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-31 04:08

Không những có chiều cao quá khổ, cô gái này còn mắc những căn bệnh kinh niên khó điều trị như huyết áp cao, bệnh tim, u não và mù cả hai mắt.

Malee Duangdee, cô gái người Thái Lan từng được sách Kỉ lục Guinness công nhận là người phụ nữ cao nhất thế giới với chiều cao 2m12, đã qua đời vào ngày thứ Bảy vừa qua (27/08) khi chỉ mới 24 tuổi.

Malee Duangdee với chiều cao khủng khiếp 2m12, từng được Sách Kỉ lục Guinness công nhận là người phụ nữ cao nhất thế giới.
Malee Duangdee với chiều cao khủng khiếp 2m12, từng được Sách Kỉ lục Guinness công nhận là người phụ nữ cao nhất thế giới.

Malee mất vì lên cơn đau tim tại một bệnh viện ở tỉnh Trat. Các bác sĩ cho biết việc Malee qua đời là do cô gái từng có tiền sử lâu dài mắc những căn bệnh kinh niên khó điều trị như huyết áp cao, bệnh tim và u não.

Lúc lên 9, bà Ji (40 tuổi), mẹ Malee, dẫn cô đi khám vì nhận thấy con gái mình lớn quá nhanh so với các bạn đồng trang lứa. Các bác sĩ phát hiện một khối u nằm đè lên một dây thần kinh trong não Malee, khiến cô bị mất cân bằng hoóc-môn, do đó chiều cao cứ liên tục phát triển không ngừng. Để kiềm hãm chiều cao, cứ ba tháng một lần cô phải tiêm một liều thuốc đặc biệt với chi phí lên đến 2.000 bảng (hơn 58 triệu đồng).

Tuy nhiên Malee vừa qua đời hôm thứ Bảy vừa qua do lên cơn đau tim.
Tuy nhiên Malee vừa qua đời hôm thứ Bảy vừa qua do lên cơn đau tim.

Cũng vì chiều cao quá khổ mà Malee phải sống cuộc đời cô độc, thường xuyên bị bạn bè ức hiếp. Trong một cuộc phỏng vấn, cô từng kể rằng:

“Tôi cảm thấy như mình là kẻ quái dị vậy, bọn học trò thường bắt nạt tôi và gọi tôi với những cái tên đáng sợ. Tôi buồn lắm. Tôi cũng cố gắng kết bạn và chơi với họ nhưng họ không thèm chơi với tôi. Nhưng kể từ khi bỏ học, tôi cảm thấy thoải mái hơn với bản thân mình. Tôi đã cố gắng thích nghi với hoàn cảnh, nhưng đó là điều quá khó khăn.”

Cô gái này mắc nhiều căn bệnh khó chữa và còn bị một khối u trong não.
Cô gái này mắc nhiều căn bệnh khó chữa và còn bị một khối u trong não.

Không những thế, khối u còn khiến cho Malee càng lớn thì mắt càng yếu dần, và cuối cùng cô bị mất thị lực cả hai mắt. Cuộc sống của cô đã khó khăn càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều, đặc biệt là khi cả bố mẹ cô đều không thể kiếm đủ tiền để chi trả thuốc thang.

Malee dành phần lớn thời gian của mình để quanh quẩn bên gia đình, bố mẹ và em gái, phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng. Ngoài ra cô cũng không làm được gì nhiều vì thị lực hạn chế. Bố cô cũng không cho cô ra ngoài hay đi đâu xa vì cô ngồi xuống đứng lên rất khó khăn vì thân hình nặng nề, quá khổ, phải có người đỡ.

Khối u đó là nguyên nhân khiến chiều cao của cô liên tục tăng lên.
Khối u đó là nguyên nhân khiến chiều cao của cô liên tục tăng lên.

Trước khi mất, Malee sống với gia đình mình tại quận Bo Rai, tỉnh Trat, và giúp họ kiếm thêm thu nhập bằng cách làm việc tại một đồn điền cao su.

“Tôi chưa từng có bạn trai. Tôi không nghĩ rằng người như mình lại có thể kết hôn, vì tôi quá khác biệt.”

Nó còn khiến cô bị mất thị lực cả hai mắt.
Nó còn khiến cô bị mất thị lực cả hai mắt.

Cô không có bạn bè, lúc đi học toàn bị bắt nạt.
Cô không có bạn bè, lúc đi học toàn bị bắt nạt.

Vì thân hình quá khổ nên cô cũng không có người yêu.
Vì thân hình quá khổ nên cô cũng không có người yêu.

Cô chỉ sống quanh quẩn bên gia đình và giúp đỡ họ công việc nhà.
Cô chỉ sống quanh quẩn bên gia đình và giúp đỡ họ công việc nhà.

Trước khi mất cô có làm việc tại một đồn điền cao su để phụ giúp gia đình.
Trước khi mất cô có làm việc tại một đồn điền cao su để phụ giúp gia đình.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...