Tin mới
5
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
Ảnh

sunwin | sunwin

Cô gái Pháp tới Việt Nam tìm lại bạn trai năm xưa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-03-05 12:03
Gặp nhau khi Morgane 15 tuổi, sau nhiều thời gian chia xa, thử thách, Lâm và vợ đã kết hôn và có một con trai.

Nguyễn Vũ Lâm (35 tuổi) và vợ là Morgane Nguyễn (27 tuổi, quốc tịch Pháp, đổi họ sau khi kết hôn) hiện sinh sống và làm việc ở Hà Nội.

Tháng 11/2020, họ đã đăng ký kết hôn nhưng chưa thể làm đám cưới vì tình hình dịch bệnh. Khi cuộc sống trở lại bình thường, họ dự định tổ chức một hôn lễ lãng mạn, ấm cúng theo phong tục của cả 2 quốc gia.

Khi đó, gia đình của Morgane sẽ từ Pháp sang Việt Nam để đồng hành cùng cô trong ngày trọng đại.

Chàng trai Việt yêu cô gái người Pháp

Lâm sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh sang Pháp học ngành Quản lý kinh tế, Đại học Toulouse 1 Capitole. Đến năm thứ 4, chàng trai Hà thành gặp gỡ và quen người vợ hiện tại.

Thời điểm đó, cha mẹ Morgane thường xuyên đến nhà hàng nơi Lâm làm việc ăn uống, anh có nhiều cơ hội gặp gỡ, trò chuyện cùng họ.

Nhờ tính cách thân thiện, dễ mến, chàng trai Việt nhận được nhiều tình cảm, sự yêu quý của gia đình người Pháp. Thậm chí, anh còn là chủ đề trong nhiều cuộc nói chuyện của họ.


Vũ Lâm và Morgane quen biết và gặp gỡ nhau tại Pháp.

Chia sẻ với Zing, Lâm cho biết lần đầu gặp gỡ anh đã quý mến Morgane nhưng chưa có nhiều ấn tượng. Bởi, khi đó, cô mới chỉ là thiếu nữ 15 tuổi. Ngược lại, cô gái người Pháp bị thu hút bởi sự lịch thiệp, chân thành và nụ cười dễ mến của chàng trai Việt.

Từ những thiện cảm ban đầu, hai người trò chuyện hàng ngày và nhắn tin qua mạng xã hội.

Lâm kể cho cô nghe về những món ăn, văn hóa, Tết Nguyên đán của người Việt. Còn Morgane giới thiệu với chàng trai những địa danh nổi tiếng của đất nước Pháp xinh đẹp. Dần dần, cả hai trở thành những người bạn thân.

Cho đến khi Lâm tốt nghiệp bắt đầu đi làm được vài năm, Morgane lên đại học, cả hai mới nảy sinh tình cảm.

Vào một buổi tối mùa đông, Lâm đã lấy hết can đảm tỏ tình với cô gái trong mộng bằng tiếng Pháp là “Je t'aime" (tạm dịch: Anh yêu em - PV). Tuy nhiên, trong văn hóa ứng xử của người Pháp, họ không nói trực tiếp như vậy khi mới yêu hay tỏ tình. Vì thế, trước sự ngạc nhiên, bất ngờ của Morgane, Lâm nghĩ mình đã bị từ chối.

chuyen tinh Viet Phap anh 2
Tình yêu với cô gái Pháp vừa chớm nở, Lâm phải trở về Việt Nam.

May mắn là Morgane đã hiểu và giải thích cho anh về điều đặc biệt của tiếng Pháp. Chàng trai chỉ thở phào nhẹ nhõm khi Morgane nói rằng “rất hạnh phúc khi làm bạn gái của anh".

Thế nhưng, tình yêu vừa chớm nở, cũng là lúc Lâm quyết định quay trở lại Việt Nam sau hơn 10 năm học tập tại Pháp.

Khi chia tay, anh có nhiều điều đắn đo, buồn bã. Với Morgane, cô quả quyết sẽ sang Việt Nam tìm anh.

“Dù rất coi trọng tình cảm của cô ấy, mình vẫn nghĩ đó chỉ là lời hứa nhất thời của cô gái 20 tuổi. Hơn nữa, khoảng cách địa lý hai bên quá xa, mình không muốn Morgane phải suy nghĩ nhiều về tình yêu này".

Cô gái thực hiện lời hứa năm xưa

Sau khi về Việt Nam xây dựng sự nghiệp, Lâm và Morgane vẫn liên lạc nhưng chỉ là những tin nhắn thưa thớt. Cả hai đều bận rộn với công việc riêng.

Đến đầu năm 2020, Morgane bất ngờ nhắn tin thông báo sẽ sang Việt Nam học chương trình thạc sĩ liên kết với Học viện Ngoại giao tại Hà Nội.

Khi đó, Lâm rất bất ngờ. Chàng trai nghĩ tới câu nói sẽ sang Việt Nam của Morgane cách đây 6 năm.

Khi đến Việt Nam, Lâm đón Morgane tại sân bay rồi đưa cô về trường. Suốt những năm xa cách, cả hai đã có những mối tình riêng, đều hẹn hò rồi chia tay.


Sau 6 năm xa cách, Morgane sang Việt Nam gặp lại người bạn trai năm xưa.

Thế nhưng, lần gặp gỡ này, họ có nhiều cảm xúc đặc biệt. Sau đó, mọi chuyện diễn ra khá nhanh và tự nhiên. Họ không mất nhiều thời gian để hàn gắn tình cảm.

"Morgane từng 3 lần nói muốn kết hôn với Lâm. Nhưng lúc đó, mình đắn đo rất nhiều. Mình là con trưởng trong gia đình, sợ vợ phải gánh vác nhiều việc khó khăn".

Anh khuyên bạn gái tiếp tục học, đi thêm nhiều nơi. Kết hôn khi còn quá trẻ, Morgane sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi và vất vả.

“Thêm nữa, mình biết vợ có dự định học tiến sĩ nên không muốn dang dở kế hoạch của cô ấy. Nhưng dù vậy, mình vẫn nghĩ sẽ lấy cô gái này".

Morgane yêu thích và hòa nhập nhanh cuộc sống ở Việt Nam. Không chỉ thích những món ăn như phở gà, bún hải sản, bún chả, cô còn nấu được nhiều món Việt như thịt kho, nem, gà xé phay…

Ngày đầu tiên gặp mặt gia đình Lâm, cô gái Pháp chiếm trọn tình cảm của gia đình người yêu. Cô hòa nhập với người thân của anh, trò chuyện tự tin bằng tiếng Việt.

"Mình sẽ không thể quên ngày cầu hôn Morgane và được cô ấy đồng ý. Có cảm giác 2 đứa đã đi một quãng đường rất dài để có ngày hôm nay", Lâm nhớ lại.

Không bao lâu sau, gia đình nhỏ chào đón bé trai Théodore Nguyễn - tên tiếng Việt là Thiên Ân.

Dù văn hóa phương Đông và phương Tây có nhiều điểm khác biệt, khi về sống chung, hai vợ chồng không khó để hòa nhập. Với hơn 10 năm sống và làm việc ở Pháp, Lâm đã quen với văn hóa và ẩm thực ở quốc gia này. Anh luôn đặt mình vào vị trí của vợ để cảm thông cho cô.

Còn Morgane, trước khi quyết định kết hôn, cô cũng tìm hiểu rất kỹ về phong tục, tập quán và ẩm thực của Việt Nam.

"Mình hiểu rằng vợ đã hy sinh rất lớn khi rời xa gia đình, bỏ lại tất cả để đến một đất nước xa lạ. Cô ấy nỗ lực hòa nhập với văn hóa mới, ngôn ngữ mới, ẩm thực mới và nhiều phong tục khác biệt. Những điều này khiến mình trân trọng vợ nhiều hơn".

Sắp tới, sau khi nghỉ hưu, cha mẹ vợ của anh cũng chuyển về Việt Nam sinh sống.

"Chúng mình đã yêu nhau, xa nhau, rồi lại tìm thấy nhau, được ở bên nhau. Mình luôn cảm thấy biết ơn vợ vì đã kiên trì tin tưởng vào tình yêu và dành tặng cho mình một gia đình hạnh phúc", Lâm nhắn nhủ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...