Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Cô gái mải mê xem điện thoại và cái kết bất ngờ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-01-24 04:01

Điện thoại di động hiện là vật bất ly thân của nhiều người. Song nếu quá "thân thiết" với nó, bạn có thể phải đối mặt với những mối nguy hiểm không ngờ tới.


Cô gái bất ngờ ướt sũng vì mải xem điện thoại: Khi đang đi trong một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh (Trung Quốc), một cô gái bất ngờ ngã xuống đài phun nước vì mải dùng điện thoại mà không để ý xung quanh.

Mới đây, nhiều dân mạng chia sẻ clip quay cảnh một cô gái bất ngờ lao thẳng xuống nước do mải mê xem điện thoại khi đang đi bộ. Theo The Sun, đoạn video này được lấy từ camera an ninh của một trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đài phun nước không quá to nhưng đủ lớn để người qua lại biết đến sự có mặt của nó. Mặc dù vậy, nữ chính trong clip chỉ tỉnh ngộ khi cô vấp vào miệng của bể nước, song mọi chuyện đã quá muộn.

Sau khi hòa mình vào dòng nước lạnh, cô gái nhanh chóng đứng dậy, bước ra khỏi đài phun trong tình trạng ướt sũng. Dường như quá xấu hổ với những người xung quanh và sợ camera, cô ngay lập tức lấy tay che mặt rồi bước đi vội vã.

Co gai mai me xem dien thoai va cai ket bat ngo hinh anh 1
Đến khi vấp vào thành bể, cô gái mới ngẩng lên để đối mặt với hiện thực bất ngờ. Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với thiếu nữ này. Sự cố không những được camera ghi lại mà nó còn lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt chia sẻ.

Phần lớn dân mạng đều tỏ ra thích thú khi xem clip, đồng thời không quên châm biếm nhân vật chính.

“Hài hước thật. Tôi cũng từng chứng kiến một số tình huống như vậy. Nhiều người chẳng biết họ đang đi đâu, ở đâu khi đang mải dùng điện thoại”, Geff Allan bình luận.

“Cái kết xứng đáng cho những người suốt ngày dán mắt vào điện thoại. Hy vọng nước đủ lạnh để khiến cô ta thức tỉnh”, Hayyaa bày tỏ.

Năm 2011, một phụ nữ đến từ Pennsylvania (Mỹ) đã khởi kiện một trung tâm thương mại khi cô bị ngã vào đài phun nước tại đây do mải nhắn tin.

Trước thông tin đó, một dân mạng hài hước bình luận: “Tôi đoán cô gái đó kiện trung tâm vì đặt đài phun nước giữa lối đi lại, công ty điện thoại vì có những chương trình vẫn chạy được khi đang đi bộ.

Cô ấy có thể kiện ứng dụng mà cô đang dùng khi bị ngã vì không nhắc khách hàng nơi nên/không nên sử dụng nó và nhà cung cấp nước cho đài phun vì họ không được phép để nước quá lạnh”.

“Tôi xin kiện cha mẹ cô vì đã nuôi dạy một người con như cô”, một bạn trẻ bổ sung.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận