Cô gái mặc áo dài trắng, đeo cánh thiên thần nằm trên hè phố Hà Nội gây tò mò
Ngày 2/8, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh một cô gái mặc áo dài trắng, đeo cánh thiên thần, nằm dưới một gốc cây trên vỉa hè phố Tràng Thi (Hà Nội) khi trời đang mưa khiến nhiều người tò mò.
Với bề ngoài trắng toát gây tò mò, cô gái còn khiến nhiều người bất ngờ hơn khi dưới trời mưa gió, cô dựng xe đạp bên dưới một gốc cây trên phố Tràng Thi rồi kê gối, đắp chăn nằm ngủ. Rất nhiều người đi đường tò mò đã dừng lại chụp ảnh, quay phim hành động khó hiểu của cô gái này.
Mặc dù trời mưa, vỉa hè ẩm ướt nhưng cô gái "thiên thần trắng" này vẫn nằm hẳn xuống vỉa hè, khiến nhiều người khó hiểu.
Mặc cho mọi người xung quanh bàn tán, chụp ảnh, cô gái vẫn im lặng và giữ nguyên tư thế như đang nằm ngủ.
Trên đầu của cô gái còn đội một chiếc nón trông như một cái bánh mì khổng lồ.
Theo thông tin từ Nhà sàn Collective, có 5 nghệ sỹ tham gia vào sự kiện này và cô gái trong bức ảnh mà cư dân mạng đang lan truyền chính là nghệ sỹ Ly Hoàng Ly, 1 trong 5 nghệ sỹ tham gia.
Theo cấu trúc sự kiện này thì vào 12h trưa đến 18h ngày 2/8, 5 nghệ sỹ sẽ trình diễn công cộng tại 5 địa điểm bất kỳ, hướng về toà nhà HNCC – số 1 Lương Yên, Hà Nội. Từ 12h đến 22h, 5 nghệ sỹ tiếp tục trình diễn tại tầng 1 của HNCC và từ 22h đến 0h, các nghệ sỹ này cùng khán giả sẽ quyết định cách “giải tán” riêng của mình.
Các tác phẩm trình diễn sẽ được chia sẻ trực tiếp online từ 12h ngày 2/8 đến 0h ngày 3/8 trên mạng xã hội Twitter thông qua chương trình Meerkat. Đồng thời tại sảnh HNCC sẽ có 5 màn hình chiếu trực tiếp toàn bộ quá trình trình diễn của 5 nghệ sỹ.
"Khán giả phải là người tương tác với nghệ sĩ, hoặc phải xem trực tiếp từ video, còn chỉ nhìn những hình ảnh thôi thì sẽ không hiểu được. Đó là điểm mấu chốt và quan trọng nhất. Về mặt ý tưởng chung của cả dự án, đó là "Từ điểm này đến điểm kia - From. to.", tức là những nghệ sỹ trong dự án này đều có mối quan tâm chung đến sự chuyển động, sự biến đổi, có thể là từ nơi này đến nơi kia, có thể là sự biến đổi về thời gian hay khí hậu. Mỗi một nghệ sỹ có 1 ý tưởng khác nhau và 1 cách trình diễn khác nhau", chị Thuận Uyên chia sẻ.
Chị Uyên cũng nói thêm rằng, ở mọi nơi trên thế giới, những người chưa tiếp xúc nhiều với nghệ thuật trình diễn trong trường phái nghệ thuật đương đại thì thường có cái nhìn khá tiêu cực. Đây lại là một sự kiện lạ, người Việt chưa từng được tiếp xúc từ trước nên khó có thể đưa ra nhìn nhận đúng đắn. Theo chị Uyên thì: "Chỉ có tương tác giữa khán giả và nghệ sỹ mới tạo ra cảm xúc, suy nghĩ của khán giả về tác phẩm đó. Đây là một sự kiện diễn ra rất nhiều nơi trên thế giới và lần này thì có thay đổi tính chất ngôn ngữ nghệ thuật trình diễn, đó là có tường thuật trực tiếp từ một địa điểm. Cùng một lúc, khán giả ở địa điểm tập kết được xem tất cả mọi thứ. Đó là bước tiến khá mới chưa từng có trong những sự kiện trình diễn như vậy trên thế giới".
Ly Hoàng Ly là nghệ sỹ thị giác, nhà thơ kiêm biên tập viên văn học. Cô sinh ra tại Hà Nội, Việt Nam. Năm 1999, Ly tốt nghiệp đại học Mỹ thuật TP. HCM và vào năm 2013, cô nhận bằng thạc sỹ nghệ thuật tại Học viện Nghệ thuật Chicago với học bổng Fulbright. |
Theo Trí thức trẻ
nghệ thuật trình diễn