Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Cô gái Lạng Sơn cãi lời cha mẹ cưới chàng trai ngồi xe lăn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-10-20 08:10

Mẹ chồng từng khuyên Loan đến một vùng đất mới sinh sống và coi chuyện tình cảm với con trai bà như cơn ác mộng đã qua.

Câu chuyện tình như cổ tích của Lục Thị Loan, 21 tuổi và Hà Anh Mến, 30 tuổi được bắt đầu từ dòng trạng thái vu vơ trên mạng xã hội. Từ những chia sẻ thực lòng của Mến trên Facebook, Loan đã quen, yêu và cưới anh, một người đàn ông không lành lặn.

co-gai-lang-son-cai-loi-cha-me-cuoi-chang-trai-ngoi-xe-lan
Bức ảnh Loan đẩy Mến trên chiếc xe lăn "gây bão" mạng xã hội.

Chuyện ngôn tình giữa đời thực

Tối hôm đó, sau khi đi làm về, Loan lang thang trên Facebook thì bắt gặp lời than thở của Mến: "Nỗi buồn ơi, nếu mi là của cải thì ta là kẻ giàu nhất thế gian". Ngày thường, cô gái quê Lạng Sơn ít khi quan tâm chuyện người khác, nay lại dừng một phút trước dòng tâm sự của người lạ. Loan bình luận: "Thử xem em và anh, ai giàu hơn?"

Thấy cô gái trẻ mở lời, Mến lập tức nhắn tin cho Loan xin làm quen. Ngay trong buổi trò chuyện hôm đó, chàng trai khuyết tật đã tâm sự về chuyện mình bị tai nạn liệt tứ chi. Anh còn gửi cho Loan hình ảnh ngồi xe lăn khiến cô rất xúc động.

"Tôi linh cảm anh Mến là người thật thà và có nỗi buồn muốn được chia sẻ. Từ hôm đó, tôi luôn tranh thủ thời gian rảnh để nhắn tin động viên anh. Nhưng khi ấy, tình cảm chỉ ở mức bạn bè. Tôi chưa thực sự yêu hay rung động", Loan tâm sự.

Công việc của Loan khá đặc thù. Cô làm việc tại khu công nghiệp Bắc Ninh theo ca, từ 14h đến 22h. Về phòng lúc 23h đêm, việc đầu tiên Loan nghĩ tới là trò chuyện cùng Mến. Sau ba tháng bầu bạn, chàng trai ngồi xe lăn ngỏ ý mời cô gái mới quen tới thăm nhà. Loan đã vui vẻ đồng ý.

"Nói chuyện với nhau qua mạng đã lâu, tôi cũng tò mò muốn biết con người thực của anh Mến thế nào. Tôi vừa háo hức, vừa lo lắng mọi chuyện sẽ diễn ra không như ý", cô gái Lạng Sơn nói.

Loan một mình bắt xe khách từ Bắc Ninh lên Bắc Giang thăm Mến. Cô lặng người trước hình ảnh chàng thanh niên đang độ tuổi phơi phới phải gắn bó phần đời còn lại với chiếc xe lăn. Loan đặt mình vào vị trí của Mến để hiểu cảm giác tù túng, bất lực. 

"Tôi thương anh vô cùng và rung động trước anh từ lần gặp đó", Loan nói.

Ba tháng sau lần gặp tại nhà Mến, anh đã ngỏ lời yêu Loan. Chàng trai Bắc Giang không đề nghị trực tiếp mà bày tỏ với cô rằng, anh thấy nhớ Loan mỗi buổi sáng. Dường như với Mến, trò chuyện cùng cô hàng ngày đã trở thành thói quen. Loan sớm có thiện cảm với Mến nên cô không đòi hỏi lời tỏ tình cầu kỳ. Người con gái Lạng Sơn nhanh chóng đón nhận tình cảm từ chàng trai không lành lặn.

co-gai-lang-son-cai-loi-cha-me-cuoi-chang-trai-ngoi-xe-lan-1
Loan và Mến thuở mới yêu.

Hành trình yêu của Loan và Mến gặp không ít khó khăn. Cô gái trẻ phải đối mặt với nhiều lời bàn tán. Cha mẹ chàng trai khuyết tật lo lắng, một ngày nào đó khi "tỉnh ngộ", Loan sẽ ruồng bỏ con trai họ. Rào cản khó vượt qua với Mến là sự phản đối của gia đình Loan. Bố mẹ Loan nhiều lần gọi cho Mến đề nghị anh cắt đứt liên lạc và dọa từ mặt con gái. Mến nản chí khuyên Loan hãy suy nghĩ kỹ nhưng cô không bỏ cuộc. Một tuần một lần, Loan bắt xe khách xuống Bắc Giang thăm người yêu.

"Lúc quen anh Mến, có nhiều người theo đuổi tôi. Họ nhiệt tình và lãng mạn lắm, nhưng tôi đều từ chối. Tôi thấy thương bạn trai nhiều hơn, dành thời gian cho anh nhiều hơn", Loan kể với giọng buồn.

Gần ngày cưới, áp lực đè lên vai Loan vì gia đình cô nhất quyết không đồng ý. Hết bố mẹ, lại đến họ hàng, bạn bè "gặp ở đâu, khuyên ở đó". Loan loạn trí hơn vì mẹ chồng cũng nói cô nên vào miền Nam học ngoại ngữ rồi đi nước ngoài. Loan gọi điện cho Mến khóc nức nở: "Hay là em bỏ cuộc nhé?". Mến nói nếu Loan bỏ đi, anh không biết sống sao. 

"Nghe anh nói vậy, tôi hiểu thời gian qua mình đã tạo cho anh biết bao hy vọng. Chính tôi đã vẽ lên ước mơ về gia đình, về những đứa trẻ cho anh rồi tự tay dập tắt thì độc ác quá", cô gái trẻ bộc bạch.

Nghĩ vậy, Loan quyết định lên xe hoa cùng chú rể bị tàn tật. Đám cưới của cô ngập tràn nước mắt. Loan đẩy Mến trên chiếc xe lăn giữa những ánh nhìn vừa ngạc nhiên, vừa ngưỡng mộ xen lẫn kỳ thị của mọi người.

Hạnh phúc của cô gái 'liều lĩnh' 

Nhiều người gọi Loan như vậy vì "đâm đầu" vào Mến, giữa lúc kinh tế gia đình chưa ổn định lại vội vã mang thai. 

6 tháng sau đám cưới, Loan òa khóc vì biết mình được làm mẹ. Trước đó, cô từng lo lắng chồng không còn khả năng có con do di chứng từ vụ tai nạn. Lấy con làm động lực, vợ chồng Loan bảo nhau lên kế hoạch làm ăn để đón bé Duy Thiên chào đời.

co-gai-lang-son-cai-loi-cha-me-cuoi-chang-trai-ngoi-xe-lan-2
Vợ chồng Loan hạnh phúc bên Duy Thiên, cậu con trai 7 tháng tuổi.

Loan làm dâu gia đình thuần nông nên mang thai vẫn lo việc đồng áng. Sau khi kết hôn, cô gái Lạng Sơn biết làm cả những việc trước đây chưa từng làm. Có ngày, Loan mệt lả vì ăn uống thất thường và làm việc quá sức. Thu nhập của hai vợ chồng phụ thuộc vào đồng ruộng nên Loan chẳng có điều kiện bồi dưỡng dù em bé trong bụng phát triển từng ngày. Sau khi Duy Thiên ra đời, đôi vợ chồng trẻ tiếp tục đối mặt với nhiều thử thách.

Mến là người chồng thương vợ nhưng đôi khi bất lực. Một lần Loan ra ngoài, con trai khóc, Mến ngồi gần đó mà không bế được con nên anh đã nổi khùng. Khi Loan về, cô hốt hoảng vì đồ đạc trong tầm với của Mến bị ném tứ tung. Cô thương chồng nhiều hơn vì hiểu được anh rất muốn giúp vợ mà không thể.

Khi con trai cứng cáp, Loan xin vào một xưởng bánh kẹo học nghề còn Mến lên mạng tìm cách bán hàng online. Người mẹ trẻ cho biết, hiện tại, nguồn thu chủ yếu của gia đình phụ thuộc vào công việc làm bánh kẹo. Những lúc rảnh rỗi, Mến cố gắng phụ vợ khuấy bột, thắng đường. Bé Duy Thiên chịu ăn, ít ốm đau và ngày càng ngoan nên vợ chồng Loan rảnh tay làm kinh tế.

"Nghĩ lại ngày đó thật đáng sợ", Loan nói về giai đoạn cùng Mến vượt qua thử thách để được bên nhau. 

Loan nói, làm vợ Mến, cô được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc mà một cô gái bình thường khó có được. Hạnh phúc giản dị hiện tại của Loan là được ngắm con trai lớn khôn mỗi ngày, được cùng chồng đồng cam cộng khổ. 

"Vợ chồng tôi chưa có thu nhập ổn định. Mỗi lần con trai ốm đau hoặc có việc đột xuất vẫn phải đi vay. Nhưng tôi không thấy buồn. Tôi chỉ mong có nhiều sức khỏe và sự hòa thuận trong gia đình để tiếp tục làm lụng, kiếm tiền nuôi con", cô gái "liều lĩnh" chia sẻ.

Theo Ngôi sao

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận