Tin mới
5
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
Ảnh

sunwin | sunwin

Cô gái khoác áo cử nhân cho cha trong ngày tốt nghiệp

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-03-06 12:03
Ngọc Huệ khoác áo, đội mũ cử nhân cho cha trong ngày mình tốt nghiệp. Gia đình không khá giả, cô là người con duy nhất có thể theo đuổi giảng đường đại học.

Ngày 26/2, Phạm Thị Ngọc Huệ (sinh năm 1999) tham gia lễ trao bằng tại Đại học Đồng Tháp. Đồng hành với Huệ trong buổi lễ đặc biệt còn có cha và mẹ, những người đối với cô là đã cùng mình "tốt nghiệp".

"Tôi không học trường top đầu nhưng cha mẹ vui và tự hào lắm. Tôi vẫn nói với mọi người rằng ngày tôi ra trường cũng là ngày cha mẹ tôi "tốt nghiệp", vì nếu không có họ, tôi không làm được như ngày hôm nay", Huệ chia sẻ cùng PV.

Co gai khoac ao cu nhan cho cha anh 1Huệ và cha mẹ trong buổi lễ nhận bằng đại học.

Theo Huệ, gia đình cô ở Đồng Tháp, có 5 người con nhưng chỉ mình cô được tạo điều kiện theo đuổi hết bậc đại học. Do hoàn cảnh khó khăn, 4 anh trai của Huệ chỉ mới học hết lớp 9, sau đó đi học nghề.

Cha mẹ Huệ đều làm nghề nông và có thời gian đi làm công nhân để kiếm tiền nuôi dạy con cái. Là con út, đi học khi các anh trai đã lăn lộn mưu sinh, Huệ được cha mẹ dành mọi cố gắng để có cơ hội học tập.

"Tôi theo học khoa Tài chính - Ngân hàng. Buổi tối trước lễ nhận bằng, tôi gọi điện mời cha mẹ đến trường để chứng kiến ngày vui, chụp ảnh ghi lại kỷ niệm. Ngoài tôi, một số bạn bè khác cũng mời theo phụ huynh của mình", Huệ nói.

Trong lễ nhận bằng, được cùng con gái út hiện diện tại trường đại học, cha mẹ Huệ không giấu được niềm vui và sự hãnh diện.

Thấu hiểu điều này, khi chụp ảnh cùng cha, Huệ cởi áo khoác và mũ cử nhân để khoác lên cho ông. Với Huệ, đây là cách cô cảm ơn cha vì những hy sinh mà ông dành cho mình.

Co gai khoac ao cu nhan cho cha anh 2Cha mẹ Huệ rất tự hào, hãnh diện khi thấy con gái tốt nghiệp đại học.

"Dù không nói ra, tôi biết cha mình vui lắm. Tôi luôn trân trọng tình cảm mà cha mẹ, các anh và gia đình dành cho mình.

Có đôi lần nhìn thấy những vết nhăn trên mặt và đôi bàn tay chai sần của cha mẹ, tôi rất thương. Đời này được gặp và làm con của cha mẹ là điều hạnh phúc nhất của tôi", Huệ tâm sự.

Khoảnh khắc cô gái khoác áo, đội mũ cử nhân cho cha được một người bạn quay lại video, sau đó lan tỏa trên mạng xã hội.

Chia sẻ với PV, Huệ cho biết rất bất ngờ khi tấm lòng của mình dành cho cha lại được cộng đồng mạng quan tâm và chú ý.

"Đọc bình luận, chia sẻ của các bạn dưới video của 2 cha con, tôi thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Tôi mong hành động nhỏ của mình có thể là động lực để các bạn trẻ cố gắng học tập, làm việc và yêu thương gia đình nhiều hơn", cô bày tỏ.

Hiện tại, sau khi ra trường, Huệ làm việc tại một ngân hàng ở TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...