Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Cô gái Iran bị cha ruột đánh đến chết chỉ vì đi chơi về muộn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-06-21 08:06
Về nhà lúc gần nửa đêm, Reyhaneh Ameri hứng chịu cơn giận của người cha. Cô trở thành nạn nhân tiếp theo trong nhiều vụ phụ nữ bị giết hại vì danh dự gia đình tại Iran gần đây.

Một cô gái người Iran bị chính cha ruột ra tay sát hại sau khi đi chơi về muộn, theo Iran International TV.

Ngày 14/6, Reyhaneh Ameri (22 tuổi), sống tại tỉnh Kerman, miền Trung Iran, trở về nhà vào lúc gần nửa đêm. Điều này khiến người cha nổi giận và thẳng tay ném một tuýp sắt vào đầu con gái, khiến Ameri bị chấn thương nặng.

Tuy nhiên, thay vì đưa người con đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời, người cha lại lôi cô gái vào chỗ vắng để che giấu tội ác, dẫn tới việc Ameri qua đời một ngày sau đó.

giet nguoi vi danh du anh 1
Cô gái 22 tuổi bị cha ném thanh sắt vào đầu vì đi chơi về muộn, dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ cảnh sát, chị gái của nạn nhân về thăm nhà bố mẹ đẻ vào buổi sáng hôm sau nhưng không ai mở cửa. Đến khi bước vào nhà, cô phát hiện khung cảnh lộn xộn bên trong.

Đến khi người mẹ trở về, cả hai tiến vào phòng Ameri và tìm thấy một bộ quần áo dính máu cùng những vết máu ở trên tường. Cảnh sát sau khi nhận được thông tin vụ việc đã tiến hành tìm kiếm và phát hiện các vệt máu đáng nghi ngay gần ôtô của người cha.

Vừa trở về nhà, người đàn ông ngay lập tức bị bắt giữ song ông vẫn một mực phủ nhận không hề gặp con gái từ hôm qua.

Gần một ngày sau, người này mới chịu thú nhận việc sát hại con gái và đưa cảnh sát tới nơi Ameri đang nằm. Kết quả khám nghiệm cho thấy cô gái mới chỉ qua đời 2 tiếng trước khi tìm thấy thi thể.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên người cha nổi máu bạo lực và có hành vi tấn công, bạo hành các thành viên trong nhà. Theo lời khai của chị gái nạn nhân, người cha từng cố sát hại Ameri vào năm 2017 khi dùng roi vụt tới tấp, khiến tay và chân của cô bị bẻ gãy. Chỉ đến khi người chị can ngăn, ông ta mới chịu dừng việc đánh đập.

Sau khi thú nhận toàn bộ sự việc, người đàn ông vũ phu đã bị cảnh sát bắt giữ để tiến hành điều tra.

giet nguoi vi danh du anh 2
Liên tiếp những vụ sát hại nữ giới vì danh dự xảy ra trong thời gian ngắn khiến dư luận Iran bàng hoàng.

Trong vòng chưa đầy 1 tháng tại Iran, liên tiếp những vụ sát hại nữ giới xảy ra khiến dư luận nước này không khỏi bàng hoàng vì mức độ dã man.

Hồi đầu tháng 6, một thiếu nữ 14 tuổi bị cha ruột giết hại. Theo báo chí địa phương, Romina Ashrafi (14 tuổi) đem lòng yêu một người đàn ông hơn cô 20 tuổi, nhưng không nhận được sự đồng ý từ bố cô. Romina và người yêu quyết định bỏ trốn.

Bố Romina đã nhờ đến lực lượng chức năng tìm kiếm. Sau 5 ngày tìm kiếm, ngày 27/5, cảnh sát tìm được tung tích của Romina. Lo sợ bị bố giam giữ và trừng phạt, Romina cầu xin cảnh sát buông tha cô nhưng họ quyết đưa cô về nhà theo đúng yêu cầu của gia đình.

Ba tuần sau, cái chết thương tâm của cô gái 14 tuổi xảy ra. Cô bé ra đi ngay khi đang ngủ, dưới lưỡi dao tàn ác của cha đẻ. Sau đó, Reza trên tay cầm hung khí đến sở cảnh sát tự thú với lý do “bảo vệ danh dự gia đình”.

Sau đó không lâu, một thiếu nữ 19 tuổi khác tên Fatemeh Barahi bị người chồng mới cưới chặt đầu vì cố bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân ép buộc. Người đàn ông sau đó đến tự thú với cảnh sát, tay vẫn cầm hung khí và buộc tội vợ mình ngoại tình khiến anh ta phải trả thù.

Tại Iran, tội giết người có thể đối mặt với mức án tử hình. Song theo quy định Hồi giáo, những người giám hộ hay còn gọi là “người bảo vệ” không phải chịu tử hình trong trường hợp giết chết đứa con của mình. “Người bảo vệ” hợp pháp ở đây là bố và ông nội.

Nhưng với những người mẹ phạm phải tội ác tương tự, mức trừng phạt cao nhất vẫn được áp dụng.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...