Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Cô gái bị khối u chảy xệ che phủ khắp khuôn mặt

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-11-07 05:11

Khối u trên mí mắt hiện đã lan rộng ra khắp khuôn mặt của Khadija khiến cô không nhận thức được khuôn mặt của mình trông như thế nào nữa.

Thành công hay hạnh phúc là ước mơ mà bất cứ ai cũng mong muốn có được trong cuộc sống. Nhưng với cô gái trẻ người Ấn Độ Khadija Khatoon, không gì đáng mơ ước hơn là ánh sáng bởi từ khi sinh ra đến giờ, cô chưa bao giờ có thể mở được mắt. Sinh ra trong một gia đình nghèo nàn đông anh em tại thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ nên Khadija lớn lên trong điều kiện cũng không được đầy đủ như bạn bè cùng trang lứa. Thậm chí, cô còn tự nhốt mình trong nhà vì luôn thấy tự ti về khuôn mặt kỳ quái của mình.


Hiện các tổ chức từ thiện địa phương đang kêu gọi giúp đỡ cho cô gái đáng thương này.

161107lcmat1-37691
Toàn bộ khuôn mặt của Khadija Khatoon bị chắn bởi khối u chảy xệ từ trán xuống.

Cho đến nay đã là 21 năm sống trên đời, cô gái bé nhỏ đáng thương vẫn không biết mình có mắt hay mũi không bởi trên mặt cô chỉ xuất hiện một khối u lớn chảy xệ từ trán xuống tận dưới cằm. Miệng của Khadija cũng chỉ là một khe hở nhỏ không rõ hình thù nằm ở bên trái khuôn mặt.

Bố mẹ của Khadija là ông Rashid Mulla, 60 tuổi và bà Amina Bibi, 50 tuổi cho biết, Khadija sinh ra đã có mí mắt dày hơn các anh chị em trong nhà. Đến tháng thứ 2, cô vẫn không thể mở mắt. Sau đó, gia đình có đưa Khadija tới bệnh viện kiểm tra nhưng bác sĩ cũng đành bó tay. Dần dần, mí mắt bắt đầu sụp xuống và phát triển thành khối thịt thừa trùm kín khuôn mặt.

Do không thể nhìn thấy gì nên Khadija chưa bao giờ được tới trường. Tất cả những gì cô học được trong cuộc sống đều do bố mẹ và anh chị mình dạy lại. Khadija không bao giờ nói chuyện với người lạ vì vậy, cô cũng không có bạn bè.

Tuy nhiên, ở cô gái có nghị lực phi thường này, cuộc sống hiện tại đã là điều quá hạnh phúc. Khadija chỉ hy vọng chính phủ hay những tấm lòng từ thiện sẽ giúp đỡ kinh tế cho gia đình mình chứ không có ý định tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u trên mặt đi. Cô lo sợ ca phẫu thuật không thành công sẽ cướp đi tính mạng của mình. Bác sĩ giải phẫu thần kinh Anirban Deep Banerjee thuộc Bệnh viện Apollo dự đoán khối u trên mặt Khadija có thể là u sợi thần kinh. Nhưng để chẩn đoán chính xác, bệnh viện vẫn cần phải tiến hành nhiều xét nghiệm khác.

U sợi thần kinh là một căn bệnh gây ra các khối u mọc theo dây thần kinh. Các khối u này phần lớn đều lành tính.

U sợi thần kinh loại 1 là một trong những căn bệnh hiếm có tỷ lệ vào khoảng 1/3.000 ca. Nguyên nhân dẫn tới bệnh u sợi thần kinh là do đột biến gen gây ra.
 
Hiện tại, y học vẫn chưa thể tìm ra phương pháp chữa trị tận gốc cho căn bệnh này. Bệnh nhân chỉ vừa có thể phẫu thuật cắt bỏ khối u kết hợp theo dõi để điều trị.

161107lcmat3-37691
Đối với Khadija, bố mẹ chính là bạn, thậm chí là cả thế giới của cô.

161107lcmat4-37691
Mặc dù được gợi ý phẫu thuật nhưng Khadija vẫn không muốn.

161107lcmat5-9dd62
Cô sợ rằng mình sẽ chết nếu như ca phẫu thuật thất bại.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận