Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Cô bé bị trói bằng dây thừng suốt 6 năm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-16 09:05

Cuộc sống của cô bé 12 tuổi Tiểu Vũ, sống ở Trường Khê, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc là những tháng ngày đau khổ.

Cô bé bị trói bằng dây thừng suốt 6 năm
Khi 8 tháng tuổi, cơ thể cô bé bị co giật mà không thể chữa khỏi. Hơn 1 tuổi, Tiểu Vũ bị ngã từ trên giường xuống, từ đó em không nói được. 6 tuổi, để con không đi lang thang, bố mẹ dùng dây thừng buộc lại. Sáu năm sau, cô bé vẫn bị trói bởi sợi dây thừng. Bức hình được chụp khi Tiểu Vũ bước ra khỏi bếp, đi sau là người bố.
Cô bé bị trói bằng dây thừng suốt 6 năm
Bố của Tiểu Vũ, ông Dương, nói: 'Khi mọi người ở nhà thì buộc con trong bếp, lúc đi làm trói vào chỗ có bóng râm. Vì tôi sợ con bé xảy ra chuyện nên mới làm như vậy".
Cô bé bị trói bằng dây thừng suốt 6 năm
Cô bé bị buộc dây vào song cửa sổ trong bếp.
Cô bé bị trói bằng dây thừng suốt 6 năm
Sau khi nhận được lời khuyên từ tình nguyện viên, người nhà để bé tự do đi lại. Nhưng em không còn chạy nhảy như trước, chỉ ngồi một chỗ. Bức ảnh được chụp khi Tiểu Vũ quét sân cùng chuyên gia tâm lý.
Cô bé bị trói bằng dây thừng suốt 6 năm
Sau khi tiếp xúc Tiểu Vũ, chuyên gia tâm lý Pang Zhihui nói, cô bé vẫn có ý thức, cảm nhận được những tác động bên ngoài, nhưng môi trường sống khiến Tiểu Vũ bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng.

Theo Vietnamplus

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận