Tin mới
2
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
3
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi
Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi
Ảnh

sunwin | sunwin

Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ

Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi

Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi

Cô bé bị bạn bè bắt nạt và cách đáp trả khiến nhiều người ngưỡng mộ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-04-09 08:04

Từ cô bé luôn bị bạn bè bắt nạt vì màu da, Kheris Rogers (11 tuổi, đến từ California, Mỹ) đã sở hữu thương hiệu thời trang riêng.


Cô bé 11 tuổi sở hữu thương hiệu quần áo của riêng mình Sau khi bị bạn bè trêu trọc vì màu da, Kheris Rogers (11 tuổi, đến từ California) đã cho ra mắt thương hiệu quần áo 'Flexin In My Complexion'

Theo Daily Mail, Kheris Rogers đã tự cho ra mắt bộ sưu tập quần áo sau khi bị bạn bè trêu chọc mỗi ngày đến trường.

Rogers chia sẻ: "Ở lớp học, ngoài em, có 4 bạn có màu da đen. Vì màu da không giống với các bạn nên thường xuyên bị bắt nạt".

Cô bé kể có một lần giáo viên cho bài tập hãy tự vẽ chân dung mình. Thay vì đưa bút chì màu nâu, cô đã đưa cho Rogers bút chì màu đen. Điều đó khiến bé cảm thấy rất thất vọng.

Co be bi ban be bat nat va cach dap tra khien nhieu nguoi nguong mo hinh anh 1
Từ nhỏ, vì màu da khác biệt, Kheris Rogers luôn bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt.

Nhưng việc này đã thay đổi sau khi cô bé tung ra dòng sản phẩm quần áo của riêng mình.

Mọi chuyện bắt đầu từ Taylor Pollard (22 tuổi) - chị của Rogers. Taylor Pollard biết chuyện em gái mình bị đối xử bất công.

Vì thế, để động viên và làm em gái vui hơn, cô đã đăng tải nhũng bức ảnh của Rogers lên mạng xã hội với tiêu đề: "Dù mới chỉ có 10 tuổi, em gái tôi trông thật quý phái" kèm theo hashtag #Flexin In My Complexion.

Bài đăng của Taylor Pollard nhận được hơn 83.000 lượt yêu thích và chia sẻ từ dân mạng. Điều này không chỉ giúp cho Rogers cảm thấy tự tin hơn, mà còn là động lực để cô bé tạo ra thương hiệu thời trang của chính mình mang tên Flexin In My Complexion.

Co be bi ban be bat nat va cach dap tra khien nhieu nguoi nguong mo hinh anh 2
Sau khi ra mắt thương hiệu thời trang mang tên Flexin In My Complexion, Rogers cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

"Hiện tại, tuy vẫn bị mọi người để ý, em vẫn cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Bạn bè đã gọi tên và chơi cùng em. Mỗi khi mặc chiếc áo thun này, em thấy mình dạn dĩ hơn", Rogers cho hay.

Cô bé còn vui hơn khi bộ sưu tập áo thun của mình đã giúp các bạn cùng hoàn cảnh xóa bỏ mặc cảm, tự ti.

Rogers cho biết đã nhận được không ít email, tin nhắn từ các bậc phụ huynh và những bạn cùng tuổi bị trêu chọc vì màu da. Họ gửi lời cảm ơn đến Rogers. Nhờ sự can đảm của cô bé, họ cảm thấy yêu thương và trân trọng bản thân hơn.

Hiện nay, trang cá nhân của Rogers có khoảng 78.000 lượt theo dõi. Cô bé hy vọng con số này sẽ tiếp tục tăng lên để có thể truyền cảm hứng tới những bạn cùng hoàn cảnh.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận