Tin mới
5
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
Ảnh

sunwin | sunwin

Clip về mẹ xúc động của chàng trai câm điếc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-02-03 09:02

Clip “Mẹ ơi! Con muốn nói” với thông điệp Tết: “Nếu bạn có thể dễ dàng nói điều mình muốn. Tết này, hãy nói thật nhiều những lời yêu thương” đã làm rung động giới trẻ.

Clip xuất phát từ câu chuyện có thật của chàng hoạ sĩ câm Đoàn Phạm Khiêm, người câm điếc đầu tiên của Việt Nam đỗ đại học chính quy - khoa Hội họa, Đại học Mỹ thuật TP HCM với số điểm cao (29,5 điểm). Khiêm lớn lên với tình yêu thương của mẹ và khả năng cảm nhận màu sắc của mình.

Vì chỉ có thể cảm nhận về cuộc sống qua hình ảnh, nên việc bày tỏ cảm xúc bằng lời nói còn khó hơn gấp nghìn lần việc bày tỏ qua những bức tranh. Khiêm đã bày tỏ lời yêu thương đến mẹ mình qua những bức vẽ về mẹ: khi khóc, khi chăm sóc cho Khiêm, động viên Khiêm học... với lời cảm ơn: “Cảm ơn mẹ đã không buông xuôi, cho con thêm hy vọng; cảm ơn mẹ đã giúp con thực hiện ước mơ của mình”.

Những bức tranh chính là cảm xúc thiêng liêng, các kỷ niệm và sự biết ơn to lớn của Khiêm dành cho mẹ trong suốt những năm thơ ấu đến khi trưởng thành. Người xem chợt hiểu được thế nào là giá trị của tình yêu gia đình khi cuộc sống nhộn nhịp nơi phố thị khiến con người quên đi cách nói yêu thương.

Clip về mẹ xúc động của chàng trai câm điếc
Hành động của Khiêm đã đánh thức hàng triệu trái tim người xem.

Đoạn clip nằm trong chiến dịch quảng bá hình ảnh Kết cảm xúc - Nối tình thân của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam. Ngay sau khi được đăng tải, clip đã nhận được nhiều bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng. Hầu hết người xem đều tỏ ra khâm phục trước nghị lực của Đoàn Phạm Khiêm.

Bạn Phan Đức Anh Khoa bình luận: "Đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Chỉ có mẹ mới là người yêu thương chúng ta nhất".

Clip về mẹ xúc động của chàng trai câm điếc
Bạn Duy Khánh thì lại cảm thấy xúc động trước thông điệp của Manulife.

Theo zing.vn Mẹ ơi! Con muốn nói của Manulife, đã mang đến cho người xem thông điệp đầy tính nhân văn: “Nếu bạn có thể dễ dàng nói điều mình muốn. Tết này, hãy nói thật nhiều lời yêu thương”.

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận