Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Chuyện người công nhân vệ sinh nuôi 37 trẻ em nghèo ăn học suốt 30 năm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-02-23 12:02

Giữa cuộc đời đen trắng lẫn lộn này, vẫn còn những tấm lòng vàng đáng quý như thế đó.

Theo lẽ thường, con người thường lo cho bản thân trước, một khi dư dả thì mới nghĩ đến chuyện hỗ trợ cho những mảnh đời bất hạnh. Nhưng cũng có những người cứ thích làm những điều “ngược đời”, lo cho thiên hạ trước còn bản thân mình ra sao cũng không màng.

Ông Zhao Yongjiu – công nhân vệ sinh tại Thẩm Dương (Trung Quốc) là một điển hình. Ông Zhao nhận hai công việc cùng một lúc. Mỗi buổi sáng, ông rời khỏi nhà lúc 4 giờ 30 phút khi mọi người đang say giấc nồng, và trở về vào khoảng 9 giờ tối. Công việc khá nặng nhọc giúp người đàn ông 56 tuổi kiếm thêm 2.400 Nhân dân tệ (khoảng gần 8 triệu đồng) mỗi tháng.

Chuyện người công nhân vệ sinh nuôi 37 trẻ em nghèo ăn học suốt 30 năm

Ông Zhao Yongjiu là một công nhân vệ sinh tại Thẩm Dương (Trung Quốc). (Ảnh: People Daily)
Ông Zhao Yongjiu là một công nhân vệ sinh tại Thẩm Dương (Trung Quốc). (Ảnh: People Daily)

Mặc dù mức lương ấy không cao nhưng ông Zhao vẫn dành dụm, tích cóp vì một mục đích cao cả: suốt 30 năm nay, ông đã đóng góp 170.000 Nhân dân tệ (khoảng 561 triệu đồng) giúp 37 em nhỏ nghèo khó có điều kiện đến trường.

Chuyện người công nhân vệ sinh nuôi 37 trẻ em nghèo ăn học suốt 30 năm

Suốt 30 năm nay, ông đã đóng góp 170.000 Nhân dân tệ (khoảng 561 triệu đồng) giúp 37 em nhỏ nghèo khó có điều kiện đến trường. (Ảnh: People Daily)
Suốt 30 năm nay, ông đã đóng góp 170.000 Nhân dân tệ (khoảng 561 triệu đồng) giúp 37 em nhỏ nghèo khó có điều kiện đến trường. (Ảnh: People Daily)

Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì người đàn ông vĩ đại này đã làm. Để đảm bảo có nhiều trẻ em được ăn học đầy đủ, ông Zhao đã bán đi tài sản duy nhất của ông – chính là căn nhà – và bắt đầu cuộc sống có phần bất tiện hơn trong một phòng trọ nhỏ với giá thuê khoảng 600 Nhân dân tệ/tháng (khoảng gần 2 triệu đồng).

Ông đã bán nhà, thuê phòng trọ ọp ẹp để có tiền nuôi những đứa trẻ nghèo. (Ảnh: People Daily)
Ông đã bán nhà, thuê phòng trọ ọp ẹp để có tiền nuôi những đứa trẻ nghèo. (Ảnh: People Daily)

Đây là cách ông Zhao “trả ơn cho đời”. Sau khi cha ông mất vào năm 1976, ông Zhao cùng mẹ đã rất vất vả để kiếm sống, nhưng mọi thứ đã bớt khó khăn đi rất nhiều nhờ sự hỗ trợ của bạn bè và những người hàng xóm tốt bụng ngày ấy. Ông Zhao đã thề rằng sẽ không bao giờ quên ân tình này. Không phải là người chỉ biết nói nhưng không chịu làm, ông quyết định cống hiến cuộc đời mình để giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn, như ông và mẹ ông năm xưa.

Đây là cách ông Zhao “trả ơn cho đời”. (Ảnh: People Daily)
Đây là cách ông Zhao “trả ơn cho đời”. (Ảnh: People Daily)

Câu chuyện đời và hành động nghĩa hiệp của ông Zhao đã lấy đi không ít nước mắt của cư dân mạng Trung Quốc. “Giá như có nhiều người như người đàn ông này, ắt hẳn thế giới sẽ là một nơi tuyệt vời biết bao” – một cư dân mạng bình luận.

Mỗi buổi sáng, ông rời khỏi nhà lúc 4 giờ 30 và trở về vào khoảng 9 giờ tối. (Ảnh: People Daily)
Mỗi buổi sáng, ông rời khỏi nhà lúc 4 giờ 30 và trở về vào khoảng 9 giờ tối. (Ảnh: People Daily)

Mỗi ngày, cứ bước ra đường và bắt đầu va chạm với xã hội, gặp một vài ba điều gây phiền nhiễu, chúng ta cứ chau mày rồi ước, giá như trái đất này trở thành một nơi tuyệt vời hơn, không còn những thứ khó chịu này nữa. Thật ra, thế giới bao quanh chúng ta bản chất vốn là một nơi tuyệt vời, chỉ do ta đang không góp tay vào bồi đắp sự tuyệt vời ấy mà chỉ than thở, trông chờ một sự thay đổi từ những người khác. Chúng ta quên rằng thành quả rực rỡ, đáng ngưỡng mộ đều bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất, như việc ông Zhao lặng thầm “trả ơn đời” bằng cả cuộc sống của mình vậy.

Hôm nay, bạn không cần phải nhớ gì nhiều, hãy chỉ dành một phần tâm trí cho câu chuyện của ông Zhao, để rồi từng chút, từng chút một, cống hiến dù chỉ một ít cho cuộc sống này. Những gì bạn cho đi hôm nay sẽ trở lại với bạn theo một cách không ngờ nhất. 

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận