Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Chú chó đáng thương không có cổ vì hội chứng hiếm gặp

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-02-04 05:02

Quasimodo là một chú chó béc giê bị mắc chứng bệnh xương sống ngắn, một hội chứng rất hiếm gặp trên thế giới khiến nó chẳng hề có cổ.

Chú chó Quasimodo, cái tên được đặt vui theo nhân vật chính của tác phẩm "thằng gù ở nhà thờ Đức Bà nổi tiếng" mắc phải chứng bệnh lạ khiến cột sống của nó bị rút ngắn, bề ngoài trông dị dạng chẳng khác nhân vật Quasimodo là bao. Trên thế giới ghi nhận được chỉ có 13 trường hợp chó bị mắc chứng bệnh này mà thôi. Thế có nghĩa là Quasimodo của chúng ta cũng đặc biệt đấy chứ!

Thân là một chú chó giống German Shepherd thuần chủng, hay người ta còn gọi là Béc-giê, nhưng Quasimodo lại không được yêu quý nhiều như những đồng loại của nó, cũng vì bề ngoài chẳng đẹp đẽ mà thôi. Tuy nhiên, hội chứng xương sống ngắn này chỉ gây ra khó khăn duy nhất tới hoạt động thường ngày của Quasimodo là quay cổ không được, còn lại nó vẫn là một chú chó năng động tinh nghịch và vô cùng tình cảm. 

Chú chó đáng thương không có cổ vì hội chứng hiếm gặp - Ảnh 1.
 Chú chó béc-giê Quasimodo.

Người ta tìm thấy Quasimodo khi nó vẫn còn là một chú chó bị bỏ hoang tại Minnesota. Khi mới nhận chú chó về, các nhân viên ở trạm cứu hộ chó Secondhand Hounds tại Eden Prairie còn tưởng rằng Quasimodo bị người ta ngược đãi, bắt phải sống trong thùng phuy nên mới có bề ngoài dị dạng như vậy. Cuối cùng sau khi chẩn đoán, kết quả Quasimodo mắc chứng xương sống ngắn. 

Chú chó đáng thương không có cổ vì hội chứng hiếm gặp - Ảnh 2.
 Bề ngoài xấu xí thế thôi, nhưng Quasimodo lại vô cùng tình cảm.

Hội chứng xương sống ngắn khiến cho các đốt xương sống của Quasimodo bị ngắn lại, một số bị dính liền vào nhau, tổng thể cột sống cũng bị rút ngắn toàn bộ, và kết quả là chẳng còn cổ cho Quasimodo nữa. Nhìn đầu của chú chó này thì có vẻ bình thường, thế nhưng phần xương vai của nó đang phải chịu tải lực khá lớn, bởi không có phần xương sống cổ đỡ cho nữa. Các bác sỹ thú y cũng bó tay với trường hợp này, chỉ có thể hy vọng Quasimodo có thể vui sống mà thôi.

Sara Anderson, nhân viên tại trạm cứu hộ Secondhand Hounds cho biết, tuy cơ thể bị biến dạng nhưng Quasimodo cực tình cảm, rất quấn người, thích nhất là được nhảy vào lòng người nằm. Cũng bởi sự thiệt thòi của nó, trạm cứu hộ đã lập ra fanpage "Quasi the Great" trên Facebook để ghi lại kỷ niệm hành trình sống của cậu bé, mục đích nữa là để tìm một gia đình yêu thương Quasimodo. Đến nay Fanpage đã thu hút được kha khá người yêu thích, lên đến con số gần 47 nghìn like. 

Chú chó đáng thương không có cổ vì hội chứng hiếm gặp - Ảnh 4.
 Người hùng của chúng ta được khá nhiều người yêu thích và khâm phục. 

Trong trạng thái cập nhật được đăng tải vào ngày 31/01 vừa rồi, Secondhand Hounds cho biết Quasi của chúng ta lần này cần phải làm phẫu thuật để khắc phục dị tật đuôi xoắn gây ảnh hưởng xấu đến khả năng di chuyển của chú chó. Sau đó sẽ phải trải qua thêm vài lần điều trị nữa, Quasi mới sẵn sàng chuyển đến với gia đình mới, với bố mẹ mới.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận