Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Choáng với chế độ ăn 8000 calo/ngày và thở bình oxy khi ngủ của các lực sĩ sumo

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-07-20 09:07

Dưới đây là bộ ảnh cho thấy những góc khuất chưa từng được hé lộ về cuộc sống và quá trình luyện tập của các lực sĩ sumo Nhật Bản.

Ai cũng biết sumo là một môn võ cổ truyền của Nhật Bản, nơi các lực sĩ khổng lồ nặng trên trăm ký đấu vật với nhau để chọn ra người chiến thắng.
Ai cũng biết sumo là một môn võ cổ truyền của Nhật Bản, nơi các lực sĩ khổng lồ nặng trên trăm ký đấu vật với nhau để chọn ra người chiến thắng.

Thế nhưng ít ai biết được cuộc sống bí mật đằng sau những thân hình nặng nề kia hàng ngày vẫn diễn ra như thế nào.
Thế nhưng ít ai biết được cuộc sống bí mật đằng sau những thân hình nặng nề kia hàng ngày vẫn diễn ra như thế nào.

Dưới đây là những hình ảnh bên trong lò luyện sumo Tomozuna ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản, là nơi ăn chốn ở và tập luyện của 11 lực sĩ sumo.
Dưới đây là những hình ảnh bên trong lò luyện sumo Tomozuna ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản, là nơi ăn chốn ở và tập luyện của 11 lực sĩ sumo.

Mỗi buổi sáng, các lực sĩ này sẽ luyện tập 3 tiếng đồng hồ, người thua cuộc sẽ buộc phải rút lui khỏi vòng đấu.
Mỗi buổi sáng, các lực sĩ này sẽ luyện tập 3 tiếng đồng hồ, người thua cuộc sẽ buộc phải rút lui khỏi vòng đấu.

Đến 10h30 sáng, khi buổi tập kết thúc, họ sẽ bước ra ngoài ký tặng và chụp ảnh cùng người hâm mộ trước khi bắt đầu đi ăn.
Đến 10h30 sáng, khi buổi tập kết thúc, họ sẽ bước ra ngoài ký tặng và chụp ảnh cùng người hâm mộ trước khi bắt đầu đi ăn.

Mỗi ngày họ chỉ ăn có hai bữa, bữa đầu tiên là bữa trưa, được các lực sĩ cấp cao chuẩn bị.
Mỗi ngày họ chỉ ăn có hai bữa, bữa đầu tiên là bữa trưa, được các lực sĩ cấp cao chuẩn bị.

Khẩu phần ăn của họ gồm có móng giò, cá mòi nướng hoặc chiên, cơm, và một nồi đồ hầm dành riêng cho lực sĩ sumo. Tổng cộng mỗi người phải nạp 8.000 calo mỗi ngày.
Khẩu phần ăn của họ gồm có móng giò, cá mòi nướng hoặc chiên, cơm, và một nồi đồ hầm dành riêng cho lực sĩ sumo. Tổng cộng mỗi người phải nạp 8.000 calo mỗi ngày.

Sau khi ăn, họ nghỉ trưa khoảng vài tiếng đồng hồ, và phải thở bình oxy để hỗ trợ hô hấp.
Sau khi ăn, họ nghỉ trưa khoảng vài tiếng đồng hồ, và phải thở bình oxy để hỗ trợ hô hấp.

Vinh quang là thế, nhưng quá trình tập luyện quá khắc khổ đã khiến cho không còn nhiều thanh niên Nhật Bản hứng thú với môn thể thao này.
Vinh quang là thế, nhưng quá trình tập luyện quá khắc khổ đã khiến cho không còn nhiều thanh niên Nhật Bản hứng thú với môn thể thao này.

Thay vào đó, ngày càng có nhiều người ngoại quốc đến đăng ký gia nhập các lò luyện sumo, đặc biệt là người Mông Cổ.
Thay vào đó, ngày càng có nhiều người ngoại quốc đến đăng ký gia nhập các lò luyện sumo, đặc biệt là người Mông Cổ.

Và để trở thành một thầy sumo, những võ sĩ nước ngoài này phải học thành thạo tiếng Nhật, cưới vợ Nhật, và từ bỏ quốc tịch của mình để nhập quốc tịch Nhật Bản, những điều kiện bắt buộc phải có.
Và để trở thành một thầy sumo, những võ sĩ nước ngoài này phải học thành thạo tiếng Nhật, cưới vợ Nhật, và từ bỏ quốc tịch của mình để nhập quốc tịch Nhật Bản, những điều kiện bắt buộc phải có.

“Ngôn ngữ là thứ khiến chúng tôi đau đầu nhất,” một lực sĩ Mông Cổ cho biết. “Tôi không thể hiểu gì cả khi bị người ta la mắng hoặc khi được khen ngợi.”
“Ngôn ngữ là thứ khiến chúng tôi đau đầu nhất,” một lực sĩ Mông Cổ cho biết. “Tôi không thể hiểu gì cả khi bị người ta la mắng hoặc khi được khen ngợi.”

Đó là một quá trình khắc khổ, lâu dài, và đòi hỏi ý chí rất lớn lao.
Đó là một quá trình khắc khổ, lâu dài, và đòi hỏi ý chí rất lớn lao.

“Chúng tôi phải đóng khố, mặc kimono và mang guốc, phải sống theo luật lệ của người Nhật và luật lệ của sumo.”
“Chúng tôi phải đóng khố, mặc kimono và mang guốc, phải sống theo luật lệ của người Nhật và luật lệ của sumo.”

“Chúng tôi sinh ra với quốc tịch khác chỉ là một sự tình cờ mà thôi.”​
“Chúng tôi sinh ra với quốc tịch khác chỉ là một sự tình cờ mà thôi.”​

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận