Choáng váng với nghi lễ đào mộ để bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên
Nhiều người thường quan niệm rằng "chết là hết" thế nhưng có một bộ phận người dân ở Indonesia đã chứng minh điều ngược lại khi đào thi thể của người thân lên chỉ để... chụp ảnh gia đình.
Ở đảo Sulawesi, Indonesia có một nghi lễ kì quặc khiến các du khách không khỏi sợ hãi, đó là khai quật thi thể người đã chết lên chụp ảnh. Nghi lễ này có tên là Ma’nene và được thực hiện bởi những người Toraja - một nhóm dân tộc thiểu số ở vùng núi Tana Toraja hơn một thế kỉ nay.
Chụp ảnh cùng người đã chết là chuyện bình thường ở nơi đây.
Người dân sẽ khai quật các thi thể lên để chụp ảnh.
Sau khi xác chết được đào lên, những người trong gia đình sẽ tiến hành tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc quần áo mới, chải tóc, đeo các phụ kiện không khác gì người sống cho các thi hài. Những cỗ quan tài sau khi bị phá vỡ cũng sẽ được mọi người sữa chữa hoặc thay thế bằng một cái mới để người chết sau khi chụp ảnh xong lại được "mồ êm mả đẹp".
Những người con trong gia đình sẽ nhẹ nhàng mang thi hài của ông bà hoặc cha mẹ mình ra khỏi mộ.
Sau đó sẽ tiến hảnh thay quần áo mới...
...và chải chuốt lại tóc tai.
Sau đó các thi thể được đặt lại vô cùng thành kính vào một cỗ quan tài mới.
Đây được xem là một trong những nghi lễ quan trọng của người dân sống ở khu vực này. Trước đây, các thi thể thường là những người lính đã hi sinh trên chiến trận, không được tổ chức tang lễ tử tế nên những người dân đã tiến hành nghi lễ này với niềm tin rằng họ sẽ được "đoàn tụ" với gia đình của mình. Dần dần nghi lễ này được phát triển và trở thành cơ hội để con cháu trong gia đình bày tỏ sự kính trọng đối với những người thân đã khuất.
Người dân đã tổ chức nghi lễ này với niềm tin rằng những người lính hi sinh trong chiến trận sẽ được "đoàn tụ" với gia đình của mình.
Nghi lễ này đã trở thành một trong những truyền thống quan trọng của người dân nơi đây.
Các thi thể sau khi được vệ sinh sạch sẽ, mặc quần áo mới và được dựng lên thẳng thớm để chuẩn bị chụp ảnh.
Sau khi nghi thức chụp ảnh kết thúc, người đã khuất sẽ được đặt trở vào các quan tài mới cùng một số những vật dụng để họ sử dụng trong cuộc sống ở thế giới bên kia.
Người Toraja sống dựa vào những vách đá, ngay bên dưới phần mộ của tổ tiên và luôn xem tang lễ là sự kiện trọng đại nhất trong cuộc sống.
Hiện tại, nghi lễ này đã trở thành một nét truyền thống đặc biệt của người dân nơi đây. Mặc dù chi phí tổ chức có phần tốn kém nhưng họ vẫn duy trì đều đặn và thậm chí quy mô có phần hoành tráng hơn qua các năm. Điều này cũng là một trong những yếu tố thu hút các du khách hiếu kì đến đây tham quan và du lịch.
Theo thethaovanhoa.vn
nghi lễ
người Toraja
Indonesia