Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Chó hoang trở thành anh hùng vì cứu nữ sinh khỏi bị cưỡng hiếp

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-08-24 02:08

Một nữ sinh viên 25 tuổi người Anh đã suýt bị cưỡng hiếp trên một bãi biển tại Hy Lạp, nhưng may mắn được một chó hoang cứu giúp. Việc đoàn tụ giữa nữ sinh viên và chú chó sau đó là cả một câu chuyện ly kỳ, cảm động.

Sự việc xảy ra khi Georgia Bradley, 25 tuổi, nữ sinh trường đại học Plymouth (Anh) đang đi du lịch đến Hy Lạp cùng bạn trai. Cả hai đang ngồi uống cafe gần bãi biển thì Bradley muốn đi dạo một mình. Bất ngờ hai người đàn ông lạ mặt xuất hiện, trêu ghẹo và đòi giở trò với cô.

Trong khoảnh khắc, Bradley cảm thấy hoảng sợ và tuyệt vọng. May thay chú chó nhỏ màu đen không biết từ đâu tới, bắt đầu sủa khiến hai người đàn ông hoảng sợ bỏ đi.

Georgia Bradley và chú chó cứu tinh của mình
Georgia Bradley và chú chó cứu tinh của mình

Bradley tin rằng chú chó ở đâu đó gần nơi xảy ra vụ việc và phát hiện thấy điều bất thường trước khi quyết định xuất hiện, cứu cô khỏi tình huống nguy hiểm.

Sau khi sự việc xảy ra, chú chó nhỏ màu đen vẫn đi theo Bradley đến căn hộ mà cô đang thuê ở tại Hy Lạp. Bradley lập tức cảm thấy một sự thân thiết với con chó nhỏ.

Bradley sau đó đặt tên cho nó là Pepper.

“Nhiều đêm tôi nhìn thấy nó đi lang thang bên ngoài các quán bar và nhà hàng, cố gắng gây sự chú ý với khách du lịch”, Bradley chia sẻ. “Con chó rất hiền, nhưng cũng không dễ dàng bị bắt nạt”.

Bradley sau đó đã liên hệ và cố gắng tìm một nơi ở cho Pepper tại cơ quan quản lý động vật địa phương nhưng bất thành, không còn cách nào khác cô đành phải chia tay “ân nhân” để trở về nhà tại thị trấn Calstock (hạt Cornwall, Anh).

Bradley cho biết khi cô và bạn trai lên xe để đến sân bay, Pepper đã đuổi theo xe của hai người, đó là một khoảnh khắc rất xúc động.

Trở về nhà tại Anh, Bradley không thể ngừng nghĩ đến con chó đã giúp mình thoát khỏi thời khắc nguy hiểm, nên chỉ hai tuần sau đó, Bradley quyết định bắt chuyến bay quay trở lại Hy Lạp.

Phải mất 5 tuần sau khi trở lại Hy Lạp, Bradley mới có thể tìm thấy lại Pepper, trên cùng bãi biển mà cả 2 đã gặp nhau lần đầu ở thị trấn Georgioupoli.

Trong lần gặp gỡ này, Pepper đã được xác định là chó hoang, do vậy Bradley quyết định mang nó về Anh cùng mình. Pepper phải ở lại khu vực kiểm dịch ở sân bay trong 21 ngày trước khi được phép xuất cảnh sang Anh.

Sau 21 ngày, Bradley một lần nữa quay trở lại Hy Lạp để mang Pepper theo thì được nhân viên kiểm dịch tại sân bay thông báo Pepper đã mang thai. Sau khi đến Anh cùng cô chủ mới, Pepper sinh được 6 chú chó con.

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận