Tin mới
4
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
5
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi
Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi
Ảnh

sunwin | sunwin

Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ

Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

"Chị ve chai 5 triệu yên Nhật" đón Tết ra sao?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-02-08 05:02

Được hưởng số tiền lớn ngoài mong đợi trong tay, vậy năm nay, gia đình chị Hồng ve chai 5 triệu yên Nhật sẽ đón Tết thế nào?

Chị Huỳnh Thị Ánh Hồng, quê Quảng Ngãi hiện đang sinh sống bằng nghề nhặt ve chai tại quận Tân Bình  - TP. HCM chắc là nhân vật không còn xa lạ với nhiều người hiện nay. Cách đây không lâu, chị Hồng bỗng dưng nhặt được một số tiền "khổng lồ" từ thùng loa cũ nát. Thời điểm đó, vợ chồng anh chị không biết đã gặp phải bao nguy hiểm từ những người tò mò, tham lam khác.


Chị Hồng, người phụ nữ may mắn nhặt được số tiền hơn 5 triệu yên Nhật. (Ảnh: Internet)

Số người hiếu kì có, người muốn tranh giành, cướp giật cũng có, chị Hồng phải mang số tiền nhặt được bàn giao toàn bộ cho công an nơi mình cư trú để nhờ giải quyết. Cho tới khi nghe tin mình có thể được hưởng số tiền 5 triệu yên Nhật, tương đương khoảng 900.000.000 đồng đó thì gia đình chị không khỏi vui mừng và lo lắng. Vui vì được hưởng một số tiền khổng lồ mà cả đời mơ không được nhưng rồi cũng lo lắng cho người bị mất số tiền lớn đó không biết sẽ ra sao.


Chị Hồng làm thủ tục nhận và đổi tiền. (Ảnh: Internet)


Chị còn làm từ thiện, quyên góp gạo và đồ dùng cho những trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và người tàn tật. (Ảnh: Internet)

Sau khi làm thủ tục, nhận lại số tiền là hơn 4 triệu yên Nhật (gần 700.000.000 đồng) còn lạnh lặn, không rách nát, thì chị vui sướng tới không thể diễn tả bằng lời. Ngay sau khi nhận được tiền, chị Hồng liền đi mua gạo cùng một số vật dụng cần thiết để làm từ thiện cho những nơi nuôi dưỡng trẻ em mồ côi cùng người tàn tật.

Số tiền còn lại, vợ chồng anh chị dành một phần tặng cho những "hàng xóm, đồng nghiệp" trong khu hai vợ chồng sinh sống suốt hơn 10 năm qua. Còn đâu thì đưa nhau về quê, sửa sang lại nhà cửa nội ngoại hai bên. Hoàn thành xong mọi chuyện, cặp đôi vợ chồng ve chai lại đưa nhau lên Sài Gòn tiếp tục với công việc bao năm qua của mình.

Khoản tiền còn dư thì vợ chồng chị Hồng gửi ngân hàng lấy lãi, thuê một căn nhà nhỏ, đón hai đứa con nhỏ vào thành phố sống chung sau bao năm phải ở xa bố mẹ. Chị Hồng rạng rỡ chia sẻ rằng năm nay là năm mà con chị có nhiều đồ mới nhất từ trước tới giờ. Và đây có lẽ cũng là năm đầu tiên trong suốt bao năm chị xa quê hương đi kiếm tiền lại được về quê sớm đón Tết bên gia đình tới vậy.


Chị Hồng rạng rỡ thu gom rác.(Ảnh: Internet)

Chị Hồng tâm sự: "Chưa bao giờ gia đình tôi cảm thấy phấn khích như Tết năm nay. Chúng tôi tâm niệm lộc trời mà không biết gìn giữ bồi đắp, cứ tiêu xài thả ga thì sẽ có ngày trở lại nghèo khó. Vì thế hai vợ chồng lúc nào cũng nhắc nhau giữ gìn số tiền đó cẩn thận. Phải tiêu dùng vào những việc hợp lí để rồi còn có thể lo cho con cái sau này".

Từ ngày 23 tháng Chạp là vợ chồng anh chị đã tất bận với công việc. Nhiều nhà dọn dẹp, bán đồ phế thải nên hai vợ chồng đều bận từ sáng tới tối mịt. Mỗi ngày có khi anh chị lại kiếm được từ 400.000 - 500.000 đồng. "Năm nay chính là năm đầu tiên gia đình chúng tôi được đoàn tụ sớm, sung túc đầm ấm bên hai họ" - chị Hồng không giấu nổi niềm vui chia sẻ.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận