Tin mới
3
Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày
Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói
5
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày

Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói

Chết cười với những trò nghịch ngợm của lũ "nhất quỷ, nhì ma"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-11-08 09:11

Thời trung học có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, hồn nhiên nhất trong cuộc đời mỗi người. Ở cái lứa tuổi người lớn thì chưa phải mà con nít thì cũng không giống ai nên các bạn học sinh tuổi này thường có rất nhiều ý tưởng để nghịch ngợm và đôi lúc khiến người lớn chỉ biết "lắc đầu".

Tháng 11 đến cũng là lúc bao lứa tuổi học trò chuẩn bị tề tựu về tri ân thầy cô và cùng kể cho nhau nghe những "câu chuyện hồi xưa" nghịch ngợm như thế nào rồi cười nắc nẻ và nhớ... Hồi cái ngày xưa ấy, mấy cái đứa "nhất quỷ, nhì ma" vô tư đùa nghịch mà có nghĩ gì đâu. Từ cây bút, chiếc bảng, những cái ghế nhựa... bất cứ thứ gì cũng có thể bị biến thành công cụ đùa nghịch.

Nào là kỉ niệm nhớ đời liên quan đến cuốn sổ đầu bài thần thánh: "Hồi cấp 2 chửi lộn với đứa bạn nên cầm sổ đầu bài ném nó, nó né được còn cuốn sổ bay qua cửa sổ mắc kẹt trên mái tôn, giờ sinh hoạt bị cô phạt, bắt ra lấy bằng được thì thôi, phải nhờ mấy người dưới căn tin khều mãi nó mới xuống".

"Để bột mì lên quạt trần rồi bật quạt lên. Cả lớp thành ma bột. Xong hôm sau lớp bên cạnh học theo lớp mình, mà nó hâm hơn mình tại lớp nó chơi bằng bút xóa!", đó cũng là một kỷ niệm thời áo trắng nức nở không thể quên.

Còn bây giờ hãy xem thử những màn nghịch ngợm không kém của "cái lũ quỷ học trò" nè!

Xem loạt ảnh sau, bạn sẽ hiểu thế nào là Nhất quỷ nhì ma, thứ ba còn ai khác ngoài lũ học trò này!


Cái trò xếp chồng ghế nhựa rồi leo lên như thế này quả thật là "cạn lời". Dù vui thì vui nhưng nó khá là nguy hiểm nếu nhỡ may ngã xuống nên vui thôi đừng vui quá nhe các "man"! 
Cái trò xếp chồng ghế nhựa rồi leo lên như thế này quả thật là "cạn lời". Dù vui thì vui nhưng nó khá là nguy hiểm nếu nhỡ may ngã xuống nên vui thôi đừng vui quá nhe các "man"! 


"Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi!". Nhìn hình lớn ban đầu chắc chắn hủ nữ phải hét lên sung sướng vì nhìn thấy màn tình cảm của đôi "nam-nam" quá sức dễ thương nhưng khi nhìn hình bên dưới thì đúng là tuột cảm xúc!
"Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi!". Nhìn hình lớn ban đầu chắc chắn hủ nữ phải hét lên sung sướng vì nhìn thấy màn tình cảm của đôi "nam-nam" quá sức dễ thương nhưng khi nhìn hình bên dưới thì đúng là tuột cảm xúc!


Qúa dữ, quá mạnh đi em gái ơi! Coi chúng nó diễn sâu chưa kìa!
Qúa dữ, quá mạnh đi em gái ơi! Coi chúng nó diễn sâu chưa kìa!


Màn ngụy trang đỉnh cao của nam sinh khiến nhiều người phải "bái phục, bái phục". Như thế này thì làm trò riêng bên dưới học bàn cũng không ai biết nhỉ?
Màn ngụy trang đỉnh cao của nam sinh khiến nhiều người phải "bái phục, bái phục". Như thế này thì làm trò riêng bên dưới học bàn cũng không ai biết nhỉ?


Xem "thứ ba học trò" đang làm gì đây này!
Xem "thứ ba học trò" đang làm gì đây này!


Cái trò "cưa cây" thần thánh của tuổi học trò nhìn thôi đã thấy thốn!
Cái trò "cưa cây" thần thánh của tuổi học trò nhìn thôi đã thấy thốn!


Này "vị cô nương" kia, hãy tiếp chiêu đây!
Này "vị cô nương" kia, hãy tiếp chiêu đây!


Trong khi thầy Toán đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng về đồ thị hàm số thì bên dưới không biến vị "họa sĩ" nào lại tiện tay làm nên "tác phẩm" thế này!
Trong khi thầy Toán đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng về đồ thị hàm số thì bên dưới không biến vị "họa sĩ" nào lại tiện tay làm nên "tác phẩm" thế này!


Cái trò dán giấy sau lưng đứa ngồi trên đúng là chưa bao giờ hết "hot". Vui nhất là khi chúng nó không biết gì vẫn vô tư dạo quanh với tờ "thông báo" đằng sau khiến ai cũng phải ôm bụng cười! 
Cái trò dán giấy sau lưng đứa ngồi trên đúng là chưa bao giờ hết "hot". Vui nhất là khi chúng nó không biết gì vẫn vô tư dạo quanh với tờ "thông báo" đằng sau khiến ai cũng phải ôm bụng cười! 


Chắc thầy giáo cũng không khỏi ngạc nhiên khi hôm nay cô bé học sinh đọc bài thuộc vanh vách từng chữ như trong vở nhỉ?
Chắc thầy giáo cũng không khỏi ngạc nhiên khi hôm nay cô bé học sinh đọc bài thuộc vanh vách từng chữ như trong vở nhỉ?

Mượn lời văn kinh điển về tuổi thanh xuân của nhà văn Cửu Bả Đao (tác giả cuốn sách "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" và cũng là đạo diễn của phim cùng tên) để thay lời kết: "Thanh xuân giống như cơn mưa rào, dù có cảm lạnh ta vẫn muốn đằm mình thêm lần nữa!". Ai đã, đang và sẽ ngồi trên ghế nhà trường hãy nhớ trân trọng những giây phút đó, cứ hết mình "đằm mình" dưới cơn mưa thanh xuân để sau này nhớ lại vẫn có thể mỉm cười một thời đã từng!

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận