Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.
Với tình trạng ô nhiễm tại các dòng sông ở Hà Nội ngày càng nghiêm trọng, nhóm Hà Nội Xanh đã ra đời và đang thực hiện vớt rác làm sạch tại các điểm "nóng" ô nhiễm.
Ông Năm Lính có hàng chục năm sống ở Thủ Thiêm. Khi nơi đây quy hoạch, ông chuyển nhà về Nhơn Trạch, Đồng Nai. Nhưng vì nặng nợ với mảnh đất đầm nước, người lính già quyết định quay lại mưu sinh.
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Hơn 10 ngày lênh đênh sông nước, Long cùng bạn bè mang nhu yếu phẩm trao cho người dân miền Trung, mong họ sớm vượt qua khó khăn này.
Ngay khi biết tin quê nhà Quảng Nam chìm trong cơn lũ, Lê Quang Long (sinh sống và làm việc tại TP.HCM) cùng bạn bè quyết định trở về để giúp đỡ bà con.
Ngày nhỏ, Long từng chứng kiến nhiều lần nhà cửa bị ngập lụt, nước rút, gia đình gần như trắng tay. Hơn ai hết, chàng trai muốn đóng góp một phần để giúp đỡ quê hương.
Long đã kêu gọi được 80 triệu đồng từ bạn bè, người thân để mua lương thực, thực phẩm hỗ trợ bà con vùng lũ.
Khởi hành từ TP.HCM, nhóm Long dự định đi từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế đến Quảng Trị, tuỳ vào tình hình thời tiết.
Đến mỗi địa điểm, Long liên hệ với chính quyền để nhận được sự hỗ trợ về tàu thuyền di chuyển. "Dù đã mặc áo phao nhưng có những lúc nước lũ lên cao, chúng tôi phải đi ngược dòng để tiếp cận vùng cô lập. Lúc ấy, mọi người thường im lặng, quan sát xung quanh. Ai cũng lo sợ", Long chia sẻ.
Có những ngày trời mưa to, gió lớn kèm theo các hồ chứa xả lũ, việc di chuyển và viện trợ khá khó khăn.
Những địa điểm nhóm Long cứu trợ đều khó tiếp cận. Bà con nghe tin có đoàn tiếp tế thực phẩm nên tập trung từ sớm.
Mọi người xếp hàng rất trật tự đợi đến lượt nhận đồ cứu trợ.
Mỗi suất quà bao gồm một thùng mì tôm, nước uống, dầu ăn, nước mắm, thuốc men.
"Chúng tôi bảo nhau giữ tinh thần lạc quan nhất có thể để động viên, thăm hỏi bà con", Long cho hay.
Có những ngày nhóm bạn phát quà đến tối mịt. Ai cũng mệt nhưng rất vui vì đã góp phần nhỏ bé giúp người dân miền Trung.
Sau 13 ngày lênh đênh sông nước, Long cùng bạn bè vẫn miệt mài đi đến các vùng ngập sâu để hỗ trợ cho người dân. "Mình chưa biết bao giờ sẽ trở về TP.HCM, còn giúp đỡ được bà con thì mình vẫn sẽ tiếp tục", chàng trai nói.
Theo zing.vn
Xem tiếp :
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về: bientap@2isao.com
cứu trợ miền Trung
lũ lụt miền trung
cứu trợ
Quảng Bình