Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Chàng trai nhặt được sổ tiết kiệm 1,3 tỷ: "Mình không muốn phóng đại mình là người tốt"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-01 07:04

"Lúc ấy trong mình cũng có sự giằng co trong bản chất con người, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của người mất nên mình đã quyết định trả lại theo lương tâm của mình”.

Chuyện cậu sinh viên nhặt được chiếc ví với tổng tài sản lên đến con số 1,3 tỷ đồng nhưng vẫn thật thà tìm người mất và mang trả lại được đưa tin ngày hôm qua đã khiến nhiều người mến phục. Nghe xong câu chuyện này, ai cũng tò mò muốn biết thêm về cậu sinh viên với tấm lòng đáng quý có tên Lê Doãn Ý.
 
Ý sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em, bố mẹ cậu làm nghề nông và sau Ý vẫn còn một người em nữa đang đi học. Năm nay Ý 23 tuổi, là sinh viên của trường Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng và hiện Ý đang làm lễ tân cho một nhà nghỉ ở thành phố Đà Nẵng.
 

 
Chiều ngày 22/3, Ý sang nhà bạn trên đường Phan Tứ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) chơi và tình cờ nhìn thấy chiếc ví ai đó đánh rơi ở một con hẻm nhỏ. Ý mở ví ra xem thì thấy trong đó có hơn 15 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại iPhone 5s, giấy tờ xe và hai sổ tiết kiệm trị giá hơn 1,3 tỷ đồng mang tên Phạm Ngọc Minh Thư. Chia sẻ về cảm giác lúc biết trong ví có nhiều tiền như thế, Ý nói:“Lúc nhặt được ví thực sự là mình rất vui, khi về nhà mở ra thì cực kì bất ngờ vì có nhiều tổng tài sản lại lớn như thế. Nhiều người nói mình nhặt được 1,3 tỷ đồng nhưng thực ra đó là giá trị của 2 quyển sổ tiết kiệm chứ không phải tiền mặt. Lúc ấy trong mình cũng có sự giằng co trong bản chất con người, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của người mất nên mình đã quyết định trả lại theo lương tâm của mình”.
 
Sau đó, Ý đã chủ động liên lạc và hẹn gặp chị Thư để trả lại chiếc ví bị mất. Như chị Thư cũng chia sẻ trên Facebook rằng: “Sau khi xác minh đúng mình là người mất tài sản, người nhặt được ví đã trả lại cho mình. Mở ví ra, tiền bạc, điện thoại, giấy tờ đầy đủ. Mình mừng quá, rút mấy tờ tiền lập cập gửi cám ơn em ấy, em ấy không nhận. Ngay lúc đó công an tưởng đòi tiền chuộc nên ập ra…”
 
Lê Doãn Ý chụp cùng mẹ.
 
Nghĩ lại giây phút đó, Ý kể “Thực ra mấy anh công an có lấy còng ra để chứng minh mình là công an, chứ cũng không còng gì tay mình. Nhưng khi mình đã hoàn trả đầy đủ số tiền, mấy anh công an dẫn mình về đồn, trong khi mình đang làm việc. Lúc đó mình rất giận chị Thư rồi còn hỏi tại sao chị làm vậy. Nhưng khi nghe mọi người giải thích thì mình cũng hiểu rằng đó là trách nhiệm của bên công an và họ cũng chỉ đề phòng chuyện bất trắc, thế là hiểu nhầm được hóa giải”
 
Về câu chuyện nhặt được số tiền lớn dù bản thân đang là một sinh viên thiếu thốn nhưng vẫn nhất quyết tìm người đánh mất để mang trả lại của Ý, bên cạnh những người mến mộ, thán phục và tuyên dương chàng trai này thì cũng có không ít người có cái nhìn khá tiêu cực. Một vài người bảo rằng "Có lấy được tiền đâu mà chả không trả". Sau khi nghe ý kiến trên, Ý chỉ nói rất bình thản:“Mình không nghĩ gì nhiều. Cá nhân mình luôn cố gắng để có được những quyết định đúng đắn nhất. Tất nhiên với hoàn cảnh nhặt được chiếc ví cùng tài sản ở trong đó như thế, bản chất con người ai cũng tham lam, mình cũng vậy thôi. Mình không muốn phóng đại rằng mình là người tốt, mình chỉ quyết định theo lương tâm. Mình luôn tin vào sự thật và nhân quả”.
 
Với Ý “mọi câu chuyện đều có những đánh giá tích cực và tiêu cực, mình tuy còn nhiều thiếu sót nhưng luôn cố gắng để mọi người nhìn nhận một cách tích cực nhất. Như vậy cuộc sống mới có thể có nhiều ý nghĩa”.
 
Sau khi thông tin về cậu sinh viên Lê Doãn Ý nhặt được số tiền lớn mang trả lại được lan truyền, Ý bắt đầu nhận được sự quan tâm và chú ý từ nhiều người. Nói về sự thay đổi này, Ý chia sẻ: “thực ra khi nhặt được chiếc ví mình không nghĩ sự việc lại kéo dài đến thế. Nếu được quay lại thì mình vẫn sẽ quyết định trả ví cho người đánh mất như thế. Bố mẹ cũng rất hài lòng về hành động đó của mình. Hiện tại được nhiều người biết tới và khen tặng, mình thấy rất ấm lòng. Đó chính là điều lớn nhất và mình đã nhận được cho đến thời điểm này!”.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận