Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Chàng trai mất chân tìm thấy hạnh phúc nhờ lời kết bạn bất ngờ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-10-14 11:10

Một ngày đầu năm 2016, Trần Hồng Sơn (sinh năm 1997, Thái Nguyên) nhận được lời mời kết bạn trên mạng xã hội từ Quách Phương Anh (sinh năm 2001, Hà Nội).

Đôi chút bất ngờ khi được một cô gái xinh xắn chủ động, anh đồng ý.

“Nhưng mình không ngờ cái lần kết bạn trên mạng đó lại trở thành ‘định mệnh’, đem đến cho chúng mình mối nhân duyên vợ chồng. Mình thực sự cảm thấy may mắn khi ngày hôm ấy đã quyết định làm vậy”, Sơn kể với PV.

4 năm yêu xa

Năm 6 tuổi, một tai nạn ôtô khiến Hồng Sơn không thể giữ lại phần chân hai bên từ gần đầu gối trở xuống và phải làm quen với cặp chân giả.

Lớn hơn một chút, phần vì yêu thích, phần vì giúp rèn luyện sức khỏe, Sơn bắt đầu tập gym và từng giành huy chương vàng Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc 2022 nội dung cử tạ.

Đây cũng là một trong những yếu tố khiến Phương Anh để ý tới người chồng hiện tại.

“Mình thấy tài khoản của anh Sơn ở mục gợi ý, có nhiều bạn chung nên vào xem thử. Mình thật sự rất ấn tượng bởi nghị lực của anh nên chủ động kết bạn", cô gái Hà Nội kể.


Hồng Sơn mất chân sau một tai nạn giao thông.

Sau đó, Phương Anh cũng là người nhắn tin trước sau nhiều lần thấy Sơn tương tác bài đăng của mình. Trò chuyện qua lại, thiện cảm hai bên dành cho nhau lớn dần.

“Khi quyết định xác định tình cảm, mình chủ động đến Hà Nội để gặp Phương Anh ở quán trà sữa cô ấy làm thêm. Thấy nhau ngoài đời rồi, hai đứa càng chắc chắn điều mình dành cho đối phương là tình yêu”.

Trong khi Sơn ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, năng động của cô gái kém mình 4 tuổi, Phương Anh nhiều lần bật cười trước vẻ nhút nhát, hiền lành của chàng trai Thái Nguyên. Anh chinh phục cô bằng sự chân thành, quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Khoảng cách địa lý không quá xa song vì công việc, cuộc sống riêng, cặp đôi phần lớn dành thời gian yêu xa. Đôi lúc, Sơn khiến Phương Anh bất ngờ, cảm động khi xuất hiện trước chỗ cô làm việc hay những buổi tối nhắn tin, trò chuyện chẳng muốn tắt máy là cách hai người duy trì tình cảm.


Phương Anh và Hồng Sơn yêu xa trước khi về chung một nhà.

Trái ngọt

“Hồi đầu, mình chỉ nghĩ đơn giản là hẹn hò vậy thôi, chuyện tương lai tính sau bởi cả hai cũng còn trẻ. Nhưng sau 4 năm, mình nhận ra anh Sơn chính là chàng trai mình muốn ở bên”, Phương Anh tâm sự. Đó cũng là suy nghĩ của chàng trai 25 tuổi.

Ban đầu, chuyện tình cảm của đôi trẻ không được bố mẹ Phương Anh ủng hộ bởi sợ con gái sẽ vất vả, thiệt thòi. Tuy nhiên, hai người trẻ kiên nhẫn thuyết phục gia đình và chứng minh bằng sự chân thành theo thời gian.

“Dần dần, bố mẹ mình thấy anh thật lòng với con gái, hiểu được cho anh nên đồng ý cho cả hai quen nhau”.


Gia đình nhỏ chào đón con gái đầu lòng vào năm 2021.

Năm 2020, cặp đôi chính thức về chung một nhà và hiện có một bé gái đầu lòng, tên ở nhà gọi là Chè. Kết hôn ở độ tuổi khá trẻ, Phương Anh cho rằng khi bản thân cảm thấy đã tìm đúng người, những thứ khác không quá quan trọng.

“Mình là người muốn ổn định sớm và cũng cảm thấy anh Sơn có thể lo cho mình, cùng mình vun đắp hạnh phúc. Bên cạnh đó, hai đứa cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ từ cha mẹ hai bên”.

Hiện, Hồng Sơn là huấn luyện viên thể hình online còn Phương Anh phụ trách quán xuyến việc nhà. Sau 2 năm kết hôn, cặp vợ chồng trẻ mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...