Tin mới
4
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
5
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi
Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi
Ảnh

sunwin | sunwin

Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ

Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Chàng trai đưa bạn gái khuyết tật đi khắp đất nước bằng xe đạp

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-01-13 01:01
Để hoàn thành tâm nguyện của người yêu bị liệt 2 chân, một chàng trai 8X đã quyết định đưa người yêu đi du lịch khắp đất nước bằng chiếc xe đạp của mình.
 
Ngày hôm 3/1, một chàng trai 8X sống tại thành phố Liễu Châu, khu tự trị dân tộc Trang (Trung Quốc) đã khiến nhiều người cảm động khi quyết định đưa người bạn gái bị liệt 2 chân của mình đi du lịch vòng quanh Trung Quốc bằng một chiếc xe đạp.
 

Chàng trai sử dụng chiếc xe đạp và kéo theo đằng sau là chiếc xe lăn của cô gái.
 
Được biết chàng trai sinh năm 1985, tên Đinh Nhất Chu, sống tại thành phố Liễu Châu, khu tự trị dân tộc Trang (Trung Quốc). Người yêu của anh bị mắc bệnh khiến đôi chân của cô không đi lại được. Trước đó, tâm nguyện của cô là được cùng với người yêu của mình đi du lịch vòng quanh Trung Quốc. Vì vậy để chứng minh tình yêu của mình đối với cô và cũng là để hoàn thành tâm nguyện của người yêu, anh đã quyết định dùng một chiếc xe đạp chở cô đi du lịch cả nước với lộ trình theo hình trái tim.
 
Đồng hành cùng hai người còn có một chú chó.
 
Anh chia sẻ “Chuyến đi của chúng tôi thành công hay không không quan trọng, quan trọng là những tháng ngày chúng tôi ở với nhau, tâm nguyện của cô ấy là đi du lịch cùng tôi, còn tâm nguyện của tôi là biến mọi tâm nguyện của cô ấy thành hiện thực”.
 
Những đồ dùng thô sơ, đơn giản của 2 người.
 
Hiện tại hành trình của cặp đôi đã được 2 ngày, và rất có thể phải tốn nhiều thời gian nữa thì tâm nguyện của họ mới hoàn thành được.
 

Hình ảnh hai người trong một chiều đầy nắng.
 
Sau khi câu chuyện của hai người được đăng tải trên các trang mạng xã hội, họ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như lời chúc phúc của mọi người. Một cư dân mạng nước này đã bình luận rằng: “Hạnh phúc không phải là đích đến, mà chính là con đường”.
 

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận