Chàng nhạc sĩ bại não và hành trình chinh phục “Thiên Ngôn”
Không ít lần, căn bệnh bại não bẩm sinh khiến Hùng như buông xuôi tất cả, nhưng ngọn lửa đam mê lại thôi thúc cậu phải nỗ lực đến tận cùng.
Từng khóc cạn nước mắt vì không thể đến trường
Tìm đến địa chỉ nhà của Vũ Quốc Hùng (sinh năm 1993) trên đường Nguyễn Quý Đức, quận Thanh Xuân, Hà Nội, chúng tôi nhận được lời trêu đùa nồng hậu của một người hàng xóm: “Cu Hùng giờ sắp là nhạc sĩ rồi, thằng cu nếu không bị ốm, chắc chắn bây giờ sẽ tài giỏi phải biết”.
Trong căn phòng nhỏ bé của mình, Hùng dán đầy những tấm thiệp do cậu tự tay làm. Chung quanh là những bức hình chụp cùng gia đình và một vài nghệ sĩ trẻ mà cậu luôn yêu mến.
Hùng không thể tự đi lại nên mọi việc sinh hoạt đều cần đến sự giúp đỡ của người thân
Do di chứng của bệnh bại não bẩm sinh, Hùng phát âm rất khó khăn, lại không thể tự điều khiển các cơ. Vì thế, việc đi lại, sinh hoạt cá nhân của Hùng hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người thân trong gia đình.
Mẹ Hùng kể, căn bệnh bại não đeo bám Hùng ngay từ khi mới lọt lòng. Bởi lẽ đó, cậu chưa từng được cùng những người bạn bằng tuổi mình đến trường, được vui đùa hay được tự mình đạp xe lên lớp. Có lần, Hùng vừa hỏi mẹ vừa không ngừng khóc: “Tại sao con không giống như các bạn hả mẹ?”…
Ngọn lửa đam mê âm nhạc chưa bao giờ ngừng cháy trong Hùng
Hùng hiếu học, lại nhanh trí nên cậu tiếp thu kiến thức không quá khó khăn. Phải tìm giáo viên về dạy học tại nhà, ban đầu, không ít người cảm thấy ái ngại, sợ rằng việc giảng giải cho Hùng sẽ vô cùng vất vả. Nhưng trực tiếp trò chuyện, tiếp xúc với cậu, ai cũng cảm nhận được sự thông minh, lém lỉnh từ chàng trai này.
Và âm nhạc trở thành trường học lớn nhất để chinh phục
Không có cơ hội được đến trường, lại không thể đi lại như mọi người, với Hùng, cuộc sống của cậu dường như khép chặt trong căn phòng kín. Không ít lần, Hùng lặng ngồi và khao khát được bước ra thế giới ngoài kia. Và cũng chính trong không gian bé nhỏ ấy, cậu tìm thấy ước mơ và đam mê của mình.
Học chơi đàn từ năm lên 12 tuổi, sau 10 năm gắn bó với những thanh âm ấy, Hùng tiến bộ từng ngày. Giờ đây, cậu có thể chơi đàn thuần thục, lại tự mình sáng tác nhạc. Dưới những sáng tác ấy, Hùng đề tên “Thiên Ngôn” - Âm vang của trời.
Hơn 10 năm gắn bó với âm nhạc Hùng đã có những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác
Với Hùng, những ca khúc đã được viết ra, đều chất chứa những cảm xúc trong veo của cuộc đời mình. Khi nghe những sáng tác của Thiên Ngôn, người ta luôn thấy tìm thấy sự bình yên trong những góc lòng đang nổi sóng.
Những khi tay bị tê cứng hay co giật, Hùng phải dùng chân để điều khiển từng phím đàn. Dù gặp vô vàn khó khăn, nhưng chưa khi nào Hùng bỏ cuộc. Dù đau đớn, nhưng không khi nào cậu nghĩ tới việc dừng lại.
Tháng 6/2014, ca sĩ Nam Cường đã phát hành MV “Sợ mất em” - sáng tác đầu tay của Thiên Ngôn. Viết ca khúc khi đang bị bạn gái giận dỗi, Hùng cảm thấy sợ hãi vô cùng, vì nếu một ngày kia cô không còn bên cạnh nữa, thì cuộc sống này đối với Hùng sẽ chẳng còn nghĩa lý.
MV “Sợ mất em”
Hiện tại, Hùng vẫn sáng tác đều đặn, tìm hướng đi mới trong những ca khúc mình viết ra. Cậu mong muốn các sáng tác tiếp theo sẽ được gửi tới ca sĩ Khắc Việt, Tăng Nhật Tuệ - những nghệ sĩ mà cậu đặc biệt yêu mến.
Chàng nhạc sĩ giàu nghị lực cùng ca sĩ, nhạc sĩ Khắc Việt
Ngoài sáng tác, Hùng cũng tự phối khí cho những sản phẩm ấy. Và chàng trai đặc biệt này còn có tài lẻ đặc biệt là… làm đồ hand-made.
Cùng đến thăm Hùng còn có Sơn Paris - tác giả 9x của cuốn tiểu thuyết ăn khách 16+ “Muốn khóc thật to” từng làm mưa làm gió năm 2014 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong những ngày đầu năm 2015 này. Sơn cho biết hiện cậu đang giúp Thiên Ngôn hoàn thành tự truyện mang tên “Hùng!”, sẽ ra mắt độc giả cả nước trong năm nay.
Hùng chụp ảnh cùng tác giả 9X Sơn Paris
Hành trình chinh phục ước mơ, đối với một người hoàn toàn bình thường đã đầy rẫy khó khăn, đối với Hùng - một chàng trai bị bại não - lại càng gian truân hơn nữa. Nhưng trong suốt những đoạn đường vừa qua, Hùng đã không ngừng nghỉ để chạm tay gần hơn tới ngôi sao ước mơ trong cuộc đời mình. Trong những khi cô đơn hay tự ti về chính bản thân, âm nhạc là niềm vui giúp cậu vượt qua tất cả.
Người ta thường nói “Vạn sự khởi đầu nan”. Và cậu đã và đang chứng minh tài năng, nghị lực đáng khâm phục của mình cho tất cả mọi người. Chúc cho những dự định và ước mơ của cậu sẽ bung trổ và thành công!
Theo Congly.com.vn
người khuyết tật
chàng trai khuyết tật
nghị lực
bại não
nhạc sĩ khuyết tật