Tin mới
5
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Ảnh

sunwin | sunwin

Cha nghèo xách mì tôm đưa con đi nghỉ lễ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-05-04 08:05

Người cha đưa con gái đi nghỉ lễ mang theo mì tôm và rau để ăn trưa vì muốn tiết kiệm tiền. Câu chuyện đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Người cha đã gặp được anh chàng tốt bụng. Anh ta đã giúp họ thuê nhà nghỉ với giá rẻ, phòng đủ tiện nghi và cơm canh chu đáo. Hình ảnh và câu chuyện này nhanh chóng chạm tới dòng cảm xúc của nhiều người.

Cha ngheo xach mi tom dua con di nghi le hinh anh 1
Câu chuyện thu hút 18.000 like (thích) và hàng nghìn chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Hoàng Anh Tú (28 tuổi, Hội An, Quảng Nam) - người đăng tải câu chuyện trên mạng - cho biết ông bố trung tuổi dắt bé gái, tay kia xách túi đựng mấy gói mì tôm với bó rau cải. 

"Ở đây có phòng nghỉ nào tầm 300-400.000 đồng không chú ơi. Tôi tranh thủ đưa con út đi chơi biển cho biết mà giá phòng đắt quá, toàn 800.000 đến một triệu đồng/đêm, phòng nằm quạt thôi cũng được", người đàn ông hỏi thăm anh Tú lúc đó du lịch ở Thanh Hóa.

Ông bảo nếu có phòng 300.000, họ đủ tiền ở 2 hôm, còn 400.000 thì sáng hôm sau về sớm.

"Thế chú có báo cơm ăn không?", chàng thanh niên hỏi.

"Tôi mua mì tôm với rau, tí xin nước sôi ăn bữa trưa, để xem tối có gì ngon cho cháu ăn một bữa cho biết, chứ tôi ăn gì chả được", người cha nói.

Anh Tú cho hay câu chuyện diễn ra vào sáng 30/4 tại khu bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa.

"Mình đã dàn xếp với chủ nhà nghỉ về giá cả và họ đồng ý. Cha con chú ấy cũng có những bữa cơm đầy đủ, phòng nghỉ như bình thường", Anh Tú kể lại.

Cũng theo chàng trai này, anh không muốn lấy câu chuyện để câu like mà thấy xúc động vì sự hy sinh của người cha đối với con gái nên muốn chia sẻ với cộng đồng mạng.

Câu chuyện khiến nhiều người xúc động. Tài khoản Phạm Nhật Quang chia sẻ: "Đọc bài mà chảy nước mắt. Mình chưa bao giờ ở vào tình cảnh này nhưng nếu sau này có ra sao, mình cũng sẵn lòng làm như người cha ấy. Cha mẹ hạnh phúc nhất là khi được thấy con vui".

Một số người còn kể lại câu chuyện tương tự về mẹ của mình. Vũ Mạnh Cường nhớ lại: "Ngày xưa còn khó khăn, mẹ dẫn mình đi Hạ Long chơi. Vé đắt quá, mẹ ở ngoài đợi mình xem. Sau này có nghèo như thế nào, mình cũng sẽ hy sinh vì con hết".

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận