Tin mới
5
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Ảnh

sunwin | sunwin

Câu chuyện về hai chàng trai về quê và sống với 22 ngàn đồng/ngày!

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-07-01 09:07

Đằng sau câu chuyện ''sống với 22 ngàn đồng mỗi ngày'' này là sự khắc nghiệt của thực tế cuộc sống.

Một ngày bạn tiêu bao nhiêu tiền? Tôi không biết, nhưng chắc chắn không bao giờ dưới 22 ngàn đồng. Thậm chí, 22 ngàn đồng còn không đủ để ăn sáng no căng nữa. Nhưng 2 chàng sinh viên người Mỹ dưới đây đã khiến nhiều người phải trố mắt ngạc nhiên, khi trải qua suốt 56 ngày mà chỉ tiêu 1 USD (tương đương 22 ngàn đồng) mỗi ngày. Thậm chí, họ còn biến ý tưởng điên rồ này thành những điều cực kỳ ý nghĩa.

Họ là ai, và họ đã làm gì?

Vào năm hai đại học, hai chàng sinh viên khoa kinh tế là Chris Temple và Zach Ingrasci đã đọc được thông tin rằng, có khoảng 1,1 tỷ người trên thế giới đang sống ở mức 1 đô la (22 ngàn đồng) một ngày. Vốn quen với cuộc sống thành thị xa hoa, cả Chris và Zach đều cảm thấy chuyện này rất khó tin và nảy ra ý định muốn trực tiếp trải nghiệm chuyện này.

Chân dung 2 chàng trai ''điên rồ''  Chris và Zach
Chân dung 2 chàng trai ''điên rồ''  Chris và Zach

Thế là vào dịp nghỉ hè, Chris và Zach đã thực hiện chuyến đi tới một thị trấn nghèo ở Guatemala. Đây dường như là nơi ‘’tận cùng thế giới’’ – nơi mà không phải ai cũng biết, và đường đi thì rất khó khăn. Ban đầu, chuyến đi này bị mọi người xung quanh, từ gia đình cho đến bạn bè của cả hai phản đối dữ dội. Thế nhưng cả Chris và Zach rất kiên trì. Thậm chí, họ còn đi xin cả nhà tài trợ. Và sau 13 lần bị từ chối, kế hoạch ‘’điên rồ’’ này đã được quỹ Whole Planet tài trợ 4.000 đô (tương đương 88 triệu đồng) để mua vé máy bay và trang thiết bị quay phim. Riêng 2 anh chàng mang theo mỗi người 56 đô để sống đủ trong 56 ngày. Chuyến đi còn thu hút được thêm 2 chàng sinh viên khác.

Câu chuyện về hai chàng trai về quê và sống với 22 ngàn đồng/ngày!

Sau khi tới một thị trấn nghèo hẻo lánh ở Guatemala, 4 chàng trai đã thuê một căn nhà với khu vườn khá rộng giá 125 đô (tương đương 2,7 triệu đồng) và bắt đầu cuộc sống như một người dân nghèo thứ thiệt.

Để sống chân thật như người dân ở đây, 4 chàng trai tổ chức bốc thăm mỗi sáng để xem hôm nay mỗi người sẽ có bao nhiêu tiền, vì không phải lúc nào người dân ở đây cũng có đủ 1 đô mỗi ngày để sinh sống. Các chàng trai cũng vậy, nếu hôm đó bốc thăm không may mắn, họ sẽ phải tự kiếm tiền bằng việc trồng trọt, bán buôn…

Theo họ, người dân nghèo trong khu vực cũng không hề có thu nhập ổn định, có ngày thì nhiều tiền, có ngày thì chẳng có tiền trong túi. Chưa kể, Chris và Zach cũng quy định là xem số tiền 125 đô họ bỏ ra thuê nhà là 125 đô mượn ngân hàng (giống như người dân nghèo ở Guatemala) và họ sẽ phải cố gắng làm lụng để kiếm tiền “trả nợ”. Vì vậy, không phải ngày nào họ cũng có đủ 1 đô trong túi để sống.

Câu chuyện về hai chàng trai về quê và sống với 22 ngàn đồng/ngày!

Bắt đầu cuộc đời nghèo khó, cả hai đã phải vật lộn với những điều hoàn toàn mới mẻ như tập trồng cây hay nuôi gà để bán lấy trứng. Vào những ngày không đủ tiền ăn, họ lần đầu nếm trải cảm giác ngất xỉu vì đói. Họ phải dùng tạm nguồn nước bẩn do không tìm được nước sạch. Kết quả là Chris bị nhiễm vi khuẩn E.coli, còn da thì liên tục bị ghẻ lở, viêm loét vì nguồn nước và sàn nhà dơ bẩn. Nhưng do không có đủ tiền để vào bệnh viện (khoảng 550 ngàn đồng) nên cả hai đành phải sử dụng số thuốc dự phòng đã mang theo từ đầu chuyến đi.

Hai sinh viên Mỹ lần đầu đối mặt với bệnh tật và nghèo đói.
Hai sinh viên Mỹ lần đầu đối mặt với bệnh tật và nghèo đói.

Trong vòng 2 tháng, Chris và Zach đã cảm nhận một cách sâu sắc rằng cuộc sống của những người nghèo không hề giống với những gì họ tưởng tượng, hoặc thấy trên báo chí, truyền hình. Họ thậm chí còn nghèo hơn!

Đã có lúc, Chris và Zach muốn bỏ cuộc để quay lại cuộc sống bình thường, thay vì chịu “đày ải” ở nơi hẻo lánh này. Thế nhưng, cả hai biết rằng, dù ‘’hoàn cảnh’’ hiện tại khá cực khổ nhưng họ vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người dân khác sống ở đây. Có người không thể kiếm nổi 22 ngàn đồng mỗi ngày. Khi bệnh tật, họ không hề có 1 viên thuốc nào. Cuộc sống cơ cực đến nao lòng.

Nhưng dù nghèo đói, những người dân ở đây lại mang đến cho Chris và Zach những thứ còn quý giá hơn cả tiền bạc. Đó là sự hi vọng, lạc quan, tình yêu thương và đùm bọc lẫn nhau giữa những người nghèo. Dù xa lạ, nhưng người dân sẵn sàng san sẻ nguồn thức ăn ít ỏi cho 2 chàng sinh viên, hướng dẫn họ trồng cây, nuôi gà…

Câu chuyện về hai chàng trai về quê và sống với 22 ngàn đồng/ngày!

Người dân ở đây rất yêu mến hai anh chàng.
Người dân ở đây rất yêu mến hai anh chàng.

Toàn bộ trải nghiệm 56 ngày ở Guatemala đã được Zach và Chris ghi lại một cách vô cùng chân thật trong cuốn phim tài liệu mang tên Living on One Dollar​. Bộ phim tài liệu này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người trên toàn thế giới và nhận được giải thưởng từ liên hoan phim quốc tế Sonoma. Cả đạo diễn Gary Ross của loạt phim The Hunger Games đình đám cũng hết lời khen ngợi Zach và Chris.

Câu chuyện về hai chàng trai về quê và sống với 22 ngàn đồng/ngày!

Câu chuyện về hai chàng trai về quê và sống với 22 ngàn đồng/ngày!

Câu chuyện về hai chàng trai về quê và sống với 22 ngàn đồng/ngày!

Nhờ bộ phim này, Chris và Zach cũng đã quyên góp được 700.000 đô (15,4 tỷ đồng) cho người dân nghèo ở Guatemala, giúp một phụ nữ ở Guatemala có thể tiếp tục việc học của mình và qua đó, cuộc sống của mọi người được cải thiện rất nhiều. Hiện tại, Chris và Zach tiếp tục trải nghiệm ở những khu vực khác trên thế giới. Mới đây, một phim phóng sự khác của họ kể về những ngày ở trại tị nạn Za’atari ở Syria cũng nhận được nhiều giải thưởng và sự quan tâm của thế giới.

Chris và Zach đã giúp một phụ nữ ở Guatemala có thể tiếp tục việc học của mình.
Chris và Zach đã giúp một phụ nữ ở Guatemala có thể tiếp tục việc học của mình.

Từ một ý tưởng vô cùng điên rồ bị mọi người ngăn cản, hai chàng sinh viên Chris và Zach đã giúp thay đổi cuộc đời của nhiều người cũng như cuộc đời của chính họ.

Và bạn cũng cần hiểu hơn về tên bộ phim này. Living on One Dollar​ không phải là ‘’Mỗi ngày sống với 1 đô la’’, mà chính xác là ‘’Sống với 1 đô la’’, bởi không phải ngày nào những người nghèo ở Mỹ cũng có đủ 1 đô la để sống. Đó là sự thật khắc nghiệt đang tồn tại hiện nay ở Mỹ. 

Bạn có dám trải qua chuyện này một lần trong đời không? 
Bạn có dám trải qua chuyện này một lần trong đời không? 

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận