Câu chuyện đẹp về "bà tiên" xuất hiện mỗi sáng ở công viên Tao Đàn
Một hình ảnh dễ thương giữa lòng Sài Gòn tấp nập.
Câu chuyện đẹp về "bà tiên" tại công viên Tao Đàn.
Mỗi sáng, khi tập thể dục tại công viên Tao Đàn, cô Nguyễn Thị Liễu (ngụ tại phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) đều chú ý đến bầy sóc hoang sống trên những cây cổ thụ trong công viên. Sau một hồi quan sát, cô Liễu thấy rằng những con sóc không có gì ăn, chỉ biết nhặt vỏ cây, lá cây rồi vội vàng trèo lên những cành cổ thụ cao tít.
Cô Liễu thấy rằng những con sóc không có gì ăn, chỉ biết nhặt vỏ cây, lá cây rồi vội vàng trèo lên cao trở lại. (Ảnh: VNExpress)
Thế là ngày hôm sau, khi đi tập thể dục, cô Liễu không quên mang theo một quả chuối và đặt dưới một gốc cây như một phần quà cho những người bạn nhỏ. Quan sát những chú sóc sẽ làm gì với quả chuối, cô Liễu nhận ra rằng việc để nguyên một quả chuối thật sự rất bất lợi cho những người bạn nhỏ này. Bởi sóc hoang vốn rất nhát, chúng chỉ dám xuống mặt đất ăn một chút rồi vội vã trèo lên cao. Lúc ấy, cô nghĩ: “Như vậy phải cắt làm sao cho sóc có thể tha lên cây ăn được”.
Cô Liễu nhận ra rằng việc để nguyên một quả chuối thật sự rất bất lợi cho những người bạn nhỏ. (Ảnh: VNExpress)
Ngày hôm sau nữa, cô Liễu lại tiếp tục mang chuối, nhưng lần này tận 2kg và đã được cắt thành nhiều khúc nhỏ, đặt trên rễ cây, thân cây để những chú sóc nhỏ có thể dễ dàng lấy được.
“Khởi đầu thì chỉ có 2kg chuối thôi, về sau tôi thấy nó ăn nhiều quá, lên 4kg, 6kg rồi 8kg” – cô Liễu chia sẻ. Những chú sóc đã quen với “tập tục ăn sáng” như thế này, nên mỗi ngày, cứ đến một khung giờ cố định, khi cô Liễu vừa đến là những người bạn nhỏ lại ùa xuống. Vậy đó, mà tính đến nay cũng đã được 20 năm rồi…
“Khởi đầu thì chỉ có 2kg chuối thôi, về sau tôi thấy nó ăn nhiều quá, lên 4kg, 6kg rồi 8kg” – cô Liễu chia sẻ. (Ảnh: VNExpress)
Hành động đẹp của cô Liễu được nhiều người chú ý. Bên cạnh những lời động viên, ngưỡng mộ, cũng có không ít sự e dè. “Có người nói với tôi, ‘chị ơi, chị dám làm chứ em không dám làm đâu, người ta cười cho’. Tôi nói: ‘Việc của tôi thì tôi làm, tôi không có quan tâm vấn đề đó. Tuy là rất cực nhưng mà thấy vui lắm!” – cô Liễu cho biết. Cô cũng không ngần ngại chia sẻ: “Tôi sẽ tiếp tục cho đến ngày nào tôi không còn khả năng nữa”.
“Tôi sẽ tiếp tục cho đến ngày nào tôi không còn khả năng nữa”. (Ảnh: VNExpress)
Có lẽ chỉ những người thường tập thể dục sáng sớm tại công viên Tao Đàn mới biết một điều rằng, giữa đời thực này cũng có những bà tiên hiền dịu quá đỗi như thế. Trong cái nắng sớm mai trong trẻo của Sài Gòn, cảnh một người phụ nữ chăm chú sắp từng mẩu chuối đã được cắt vuông vắn lên trên thân cây, những con sóc nhỏ chạy lên chạy xuống tha miếng thức ăn mang đi, mới thật đẹp và yên bình làm sao. Cuộc đời này cần những con người và lòng tốt giản đơn như cô Liễu – bình dị, lặng lẽ quan tâm đến những sự sống xung quanh mình, và nhìn thế giới bằng trái tim luôn rộng mở.
Theo thethaovanhoa.vn
người qua đường
góc nhìn
suy ngẫm
sống đẹp