Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Câu chuyện cô vợ trẻ sinh con khi chồng đã mất khiến ai cũng rơi lệ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-03-22 08:03

Trở thành góa phụ khi tuổi đời còn rất trẻ, đau đớn hơn, cô gái còn phát hiện ra mình đang mang thai đứa con thứ hai chỉ sau 15 ngày chồng ra đi. Trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, cô gái đó vẫn kiên cường mạnh mẽ, thay chồng trở thành người cha thứ hai trong gia đình.

Mới đây, trên một trang fanpage dành cho các bà mẹ bỉm sữa có đăng tải một bài viết vô cùng xúc động của một cô gái trẻ nói về hành trình gian khó phải vượt cạn và nuôi con một mình khi chồng chẳng may qua đời khiến cho người đọc không kìm được nước mắt.


Bài viết khiến nhiều người không kìm nổi nước mắt
Bài viết khiến nhiều người không kìm nổi nước mắt

Theo tác giả bài viết chia sẻ, khi chồng vừa qua đời thì cô biết mình mang thai nên cuộc sống của cả 3 mẹ con cực kỳ khó khăn và vất vả. Nhưng đến thời điểm hiện tại, mọi chuyện cũng dần ổn định, sức khỏe của bé trai đầu lòng cũng tốt hơn và bé gái cũng đã được 18 tháng tuổi. "Mẹ biết người thiệt thòi nhiều là con, em con cũng thiệt thòi vì bố còn chưa biết sự tồn tại của em khi nhắm mắt. Con yêu, dù ngoài kia có sóng gió thế nào thì mẹ con mình cũng không thể gục ngã. Mẹ con mình cùng cố lên...!".

Chỉ sau thời gian ngắn, những dòng nhắn nhủ vừa chân thành vừa xúc động của bà mẹ trẻ với các con của mình đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng khi có tới hơn 4 nghìn lượt yêu thích, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Bên cạnh những lời động viên tinh thần được gửi đến cô gái thì đa số mọi người đều bày tỏ sự thán phục trước ý chí, sự kiên cường, bản lĩnh mà không phải ai cũng có thể làm được như nữ nhân vật chính.

Ngay sau đó, chúng tôi đã nhanh chóng liên hệ trực tiếp với chủ nhân bài viết là chị Vũ Kim (quê ở Hải Phòng) để có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống của chị cũng như câu chuyện tình yêu của cả hai sau tấm hình gia đình hạnh phúc mà chị đã tự ghép ảnh chồng với ảnh 3 mẹ con.


Chị Vũ Kim tự ghép ảnh của chồng với hình 3 mẹ con để tạo nên một bức ảnh gia đình hạnh phúc
Chị Vũ Kim tự ghép ảnh của chồng với hình 3 mẹ con để tạo nên một bức ảnh gia đình hạnh phúc

Nhắc lại cái ngày định mệnh ấy, chị Vũ Kim như sống lại trong khoảng không kí ức đau buồn của một thời đã qua. Chị tâm sự, hôm ấy hai vợ chồng chỉ mới vừa ăn cơm tối xong, chị thì bế con trên tay để ru con ngủ còn anh thì nằm một mình trong phòng. Thế rồi anh lên cơn đau tim và qua đời đột ngột. Thậm chí, mẹ chồng chị chỉ vừa gặp anh 20 phút trước ấy mà sau đó đã nghe tin con trai qua đời.

Trớ trêu thay, 15 ngày sau khi chồng nhắm mắt, chị Kim lại biết mình mang thai đứa con thứ hai. "Cầm trên tay que thử thai mà mình run lắm vì không tin nổi vào mắt mình nữa. Sau đấy, mình khóc òa lên rồi chạy ra khoe mẹ chồng. Cứ thế, hai mẹ con ôm nhau cùng khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy".

Có em bé ở thời điểm chẳng mấy thích hợp, chồng vừa mất, con trai đầu lòng thì còn quá nhỏ khiến cho cuộc sống của chị trở nên khó khăn hơn gấp bội phần. Thế nhưng, nỗi vất vả về kinh tế cũng chẳng bằng những lời nói ác ý của miệng lưỡi thế gian. "Đúng là có em bé thì khó khăn thêm kinh tế nhưng lại được động viên về tinh thần. Nhưng, mọi người lại nhìn mình với một ánh mắt khác, một ánh mắt dành cho người không chồng mà chửa". Những lúc như thế, chị cảm thấy tủi hờn cho số phận của mình và tự lên tiếng trách chồng mình lúc nào không hay. "Sao anh chẳng chịu trông con gì cả, để con ốm như thế này".

Nhưng cũng rất may, mẹ chồng chị, người mà chị lo lắng nhất vì sợ bà không vượt qua được cú sốc mất con trai thì lại chính là người ở bên động viên chị nhiều nhất, giúp chị vượt qua được những tháng ngày thai nghén để sinh nở một cách trọn vẹn.


Tấm ảnh cưới của hai vợ chồng đã được chị Kim ghép thêm hình của hai bé
Tấm ảnh cưới của hai vợ chồng đã được chị Kim ghép thêm hình của hai bé

Khi được hỏi nguồn động lực nào giúp chị có đủ bản lĩnh để đi qua mọi giông bão cuộc đời như vậy, chị Kim chỉ nhỏ nhẹ trả lời: "Đó chính là tình yêu của mình và anh ấy".

Chị kể, chị quen anh khi hai người cùng đi làm thêm. Ngay từ những buổi gặp đầu tiên, trái tim của một người con gái đã giúp chị cảm nhận được anh đang có tình cảm với mình, nhưng có lẽ anh ngại nên không dám thổ lộ và chị thì lại là con gái nên cũng chẳng dám tiến trước. Đến khi cả hai không còn làm chung một chỗ, vài tháng chẳng còn chạm mặt, chị nghĩ có lẽ anh và chị không có duyên nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều.

Bẵng đi một thời gian, tình cờ chị gặp lại anh trong một ngày gần tết. Lần này thì khác, anh đã chủ động xin số điện thoại của chị và hàng ngày hai người đều nhắn tin nói chuyện với nhau. "Có hôm chị bận không nhắn tin được, anh ấy gọi điện rồi trách sao cả ngày hôm nay em không hỏi thăm anh vậy. Thực sự khi yêu nhau mình cảm thấy rất vui".

Tưởng chừng như không thể đến được với nhau, nhưng rồi duyên số lại run rủi cho cả hai quay lại rồi làm đám cưới. Cho đến tận bây giờ, nhiều lúc chị vẫn không thể tin được rằng lại có thể gặp anh một cách bất ngờ, giống như được ai đó sắp đặt như vậy. Và cho dù khi anh đã không còn ở bên cạnh thì chị cũng chưa một lần cảm thấy hối hận về quyết định của mình.


Dù bị người nhà yêu cầu bỏ hết những tấm ảnh chụp chung của cả hai nhưng chị vẫn quyết tâm giữ lại những tấm hình cưới vì chị biết, anh không hề xa chị, anh chỉ đang đi làm xa mà thôi.
Dù bị người nhà yêu cầu bỏ hết những tấm ảnh chụp chung của cả hai nhưng chị vẫn quyết tâm giữ lại những tấm hình cưới vì chị biết, anh không hề xa chị, anh chỉ đang đi làm xa mà thôi.

Trong suốt những tháng ngày ở bên nhau, chị Vũ Kim đã cùng chồng trải qua biết bao nhiêu buồn, vui, khó khăn, vất vả. Chị đã từng giận chồng vô tâm vì anh thì đi làm đêm, chị thì một mình ở nhà trông con. Và cũng có lẽ chưa bao giờ thấy cảnh vợ mình chăm sóc con nhỏ ra sao nên anh không hiểu được vợ và không thông cảm được cho vợ.

Chỉ trước ngày anh mất 2 hôm, anh xin nghỉ hẳn ở nhà, anh mới được nhìn vợ luôn chân luôn tay, hết việc nhà lại đến con thơ, anh mới hiểu chuyện và yêu thương vợ con hơn. Những tưởng từ đây hạnh phúc gia đình sẽ trọn vẹn, vậy mà ai biết được chữ ngờ khi chỉ sau 2 ngày ngắn ngủi anh đã đột ngột bỏ hai mẹ con ở lại và chưa kịp nhìn đứa con gái bé bỏng chào đời: "Hồi đó, chồng mình đã muốn có thêm một bé gái. Anh ấy nói giờ mình mà có thêm con gái nữa thì nhà mình sẽ đẹp lắm. Nếu giờ này anh ấy biết đã có con gái như mong ước bấy lâu thì chắc sẽ vui lắm".


Hai bé chính là nguồn động lực để chị có thể vững vàng sống tiếp những ngày tháng còn lại
Hai bé chính là nguồn động lực để chị có thể vững vàng sống tiếp những ngày tháng còn lại

Chồng mất sau 2 năm kết hôn và đến thời điểm hiện tại thì bé gái thứ hai đã tròn 18 tháng tuổi nhưng chị Kim vẫn chưa khi nào nghĩ rằng chồng mình không còn. "Người chết có phải là hết đâu, anh ấy vẫn đang ở bên cạnh mình, chẳng qua mọi người không nhìn thấy mà thôi. Ngày mình sinh em bé, bác sỹ hỏi chồng em đâu ra ký giấy cho vợ mổ thì mình vẫn đọc tên chồng nhưng nhờ mẹ đẻ ký tên dùm vì chồng đang đi làm xa không có mặt ngay được", Chị Vũ Kim xúc động tâm sự.

Cô vợ trẻ sinh con khi chồng đã mất: Em vẫn luôn coi anh ấy chỉ đi làm xa nhà mà thôi

Nói về tương lai sau này, chị chỉ mong ước hai con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, không cần học giỏi, chỉ cần có một công việc bình thường bởi quan trọng nhất là chúng phải thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn mẹ bây giờ. "Sau này các con chính là chỗ dựa của mình. Mình còn xăm tên con không dùng thuốc giảm đau để nhắc nhở bản thân là làm việc gì thì cũng phải nghĩ đến lợi tích của con đầu tiên".

Có lẽ, sẽ chẳng có bất kỳ một sức mạnh nào có thể mạnh mẽ hơn được tình mẫu tử và cũng chẳng có một thứ tình cảm nào lại có thể bền chặt như tình yêu vợ chồng. Cho dù hiện tại, người chồng đã không còn hiện hữu nhưng trong trái tim bé nhỏ của cô vợ trẻ thì anh mãi mãi ở bên cạnh cô và theo dõi mẹ con cô sống hạnh phúc, an nhiên mỗi ngày.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận