Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Câu chuyện bí ẩn về đứa trẻ bị nghi ngờ là sinh vật ngoài hành tinh

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-06-22 07:06

Đã 23 năm trôi qua, nguồn gốc thật sự của đứa bé này và sự mất tích bí ẩn của nó vẫn gây ra rất nhiều tranh cãi.

Vào một đêm hè oi bức tháng 05/1996, ở ngôi làng Kaolinovy, gần huyện Kyshtym, tỉnh Chelyabinsk, cách Moscow 1.764km về hướng Đông, một bà cụ có tên Tamara Vasilievna Prosvirina nghe thấy tiếng động lạ trên cây, bà nghĩ rằng đó chỉ là tiếng của một con vật nhỏ nào đó đang chạy nên cũng không quan tâm.

Thế nhưng khi tiếng động này nghe giống tiếng khóc, bà liền lần theo hướng nó phát ra và phát hiện một sinh vật mà bà nghĩ là một đứa bé, đang nằm bên dưới gốc cây trong rừng. Tamara liền quấn đứa bé trong tấm khăn choàng và mang về nhà. Bà đặt tên cho nó là Alyoshenka và gọi điện cho con dâu, thông báo bà đã có một đứa con mới.

 
Đứa trẻ được bà cụ Tamara nhặt về từ trong rừng có hình dáng kỳ quái.
Đứa trẻ được bà cụ Tamara nhặt về từ trong rừng có hình dáng kỳ quái.

Ngày hôm sau, cô con dâu mang thức ăn đến thăm bà cụ như thường lệ và nhìn thấy Alyoshenka quấn trong tấm khăn nằm trên giường. Theo miêu tả của cô, đứa bé này dài khoảng 20-25cm, có làn da màu xám, cái đầu màu nâu to lớn và thon nhọn như một củ hành. Đứa trẻ không có tóc, không có cả mí mắt, cặp mắt to lớn lồ lộ và đồng tử liên tục giãn ra và co lại như mắt mèo.

Cái miệng của đứa trẻ có màu đỏ và tròn vo như một cái ống, phát ra những âm thanh the thé, có lẽ là nơi để nó thở. Tay và chân của nó dài một cách kỳ quặc, nó cũng không có cả cơ quan sinh dục. Người con dâu trông thấy đứa bé bú chùn chụt khi được bà cụ cho ăn phô mai, sữa đặc và kẹo, cô khẳng định cái miệng của nó không hề cử động.

"Bà ấy khoe với chúng tôi rằng, "Nó là con tôi đấy, thằng Alyoshenka!" nhưng không bao giờ cho chúng tôi xem đứa bé," người dân trong làng kể lại.

 
Bà Tamara có nhiều vấn đề về thần kinh.
Bà Tamara có nhiều vấn đề về thần kinh.

Có lẽ những người dân sống xung quanh ngôi nhà của bà cụ Tamara cũng chẳng bận tâm lắm đến những lời nói lạ lùng của bà vì từ trước đến nay, ai cũng biết bà có vấn đề thần kinh. Bà có một người con trai tên Alexey, nhưng vào thời điểm đó hắn đang ngồi tù vì tội trộm cắp. Và tên cúng cơm của hắn là Alyoshenka.

Dân làng nghĩ rằng có lẽ bà cụ đã phát điên và suốt ngày nói chuyện với một con búp bê, tưởng nó là con trai mình. Chỉ có đúng hai người tận mắt nhìn thấy đứa trẻ, đó là con dâu bà và một người bạn của bà, cũng hành nghề trộm cắp.

Khoảng một tháng sau khi phát hiện đứa trẻ, cụ Tamara trở nên ốm nặng. Một người hàng xóm gọi điện cho bệnh viện, thông báo rằng bà cụ đang phát điên. Bà bị người ta bắt đi bệnh viện tâm thần. Tất nhiên bà phản kháng rất quyết liệt, cố gắng nói cho các bác sĩ biết rằng trong nhà bà có một đứa trẻ, nhưng không một ai tin lời bà. Họ chỉ thấy đó là: "một con mèo quấn trong tấm giẻ rách."

 
Alyoshenka bị bỏ lại và chết vì đói và khát.
Alyoshenka bị bỏ lại và chết vì đói và khát.

Thế là Alyoshenka bị bỏ lại một mình trong nhà, không ai chăm sóc. Người bạn của bà nghe tin liền đến nhà kiểm tra đứa trẻ thì phát hiện nó đã chết vì đói và khát từ bao giờ. Ông ta liền đem rượu rửa cái xác rồi phơi khô, biến nó thành một xác ướp. Tuy nhiên, khi người đàn ông này bị bắt vì tội cắt trộm dây điện, cái xác được chuyển giao cho viên cảnh sát địa phương Vladimir Bendlin.

Quyết tâm điều tra nguồn gốc của đứa bé, Vladimir đem nó đến cho một vị tiến sĩ để phân tích. Kết quả của bà càng gây hoang mang hơn nữa khi nó cho thấy đây là một đứa trẻ sinh non, mới 20-26 tuần tuổi, bị dị dạng nghiêm trọng, và thật ra đó là con gái. Nếu lật lại lịch sử của vùng Kyshtym, giải thích này rõ ràng là hợp lý.

 
Cái xác của đứa bé bị người bạn của cụ Tamara ướp khô.
Cái xác của đứa bé bị người bạn của cụ Tamara ướp khô.

Vào ngày 29/09/1957, một nhà máy điện hạt nhân nằm gần Kyshtym bất ngờ phát nổ, làm ô nhiễm phóng xạ cho một vùng rộng đến 52.000km2. Nó được xem là thảm họa hạt nhân nghiêm trọng thứ ba trong lịch sử nhân loại, sau hai thảm họa Fukushima năm 2011 và Chernobyl năm 1986.

Sau thảm họa, rất nhiều sinh vật trong vùng được tìm thấy trong tình trạng dị dạng vì nhiễm phóng xạ, có cả những con cá không có mắt hay vây. Rất có khả năng một cô gái trẻ nào đó đã sinh ra một quái thai, và hoảng sợ vứt bỏ nó lại trong rừng, sau đó được cụ bà Tamara tìm thấy.

Tuy nhiên, theo người trợ lý pháp y của Vladimir, người đã từng tận mắt chứng kiến rất nhiều ca dị dạng ở trẻ sơ sinh, thì cô chưa từng trông thấy "bất cứ thứ gì giống như thế này", và tin rằng đứa bé kia không có nguồn gốc con người. Sự khác biệt giữa nó và con người là quá lớn, đặc biệt là ở phần đầu góc cạnh. Và người ta bắt đầu đồn đại câu chuyện về bà già điên Tamara tìm thấy một đứa trẻ ngoài hành tinh đi lạc trong rừng.

 
Đứa trẻ này sở hữu rất nhiều đặc điểm hoàn toàn không giống người.
Đứa trẻ này sở hữu rất nhiều đặc điểm hoàn toàn không giống người.

Một nhà báo liền thực hiện một bộ phim phóng sự về Alyoshenka, đặt cho nó cái tựa là Người lùn Kyshtym, đã có phát biểu rằng: "Có lẽ Alyoshenka là một người ngoài hành tinh, nhưng trong trường hợp này nó đã sai lầm khi hạ cánh xuống Kyshtym."

Khi truyền thông bắt đầu quay cuồng giữa những thông tin về đứa trẻ Alyoshenka, đã có rất nhiều chuyên gia UFO và những kẻ hiếu kỳ lũ lượt kéo đến ngôi làng nhỏ. Một trong số đó là Boris Zolotov, một nhà nghiên cứu UFO có tiếng. Ông đề nghị mang đứa trẻ đi xét nghiệm DNA, và không cần suy nghĩ, Vladimir trao ngay đứa trẻ cho các trợ lý của ông.

 
Cái xác của nó đã bị mất tích suốt 23 năm qua.
Cái xác của nó đã bị mất tích suốt 23 năm qua.

Nhiều tháng trôi qua, kết quả vẫn không được công bố. Khi được tra hỏi, Boris chỉ đưa ra một thời giải thích kỳ quặc rằng khi các trợ lý của ông mang cái xác về phòng thí nghiệm thì một chiếc đĩa bay xuất hiện chặn đường họ và mang đứa trẻ đi mất rồi. Nhiều người tin rằng ông ta đã giao nó cho một tổ chức tình báo, hoặc bán nó cho một nhà sưu tập nào đó để kiếm tiền. Nhưng cũng kể từ đó, người ta không còn nghe thêm thông tin gì về Alyoshenka hay nhìn thấy nó ở bất cứ đâu.

Trong lúc đó, người "mẹ" của Alyoshenka, cụ bà Tamara, bị một chiếc xe tải đâm rồi qua đời trong khi đang cố gắng trốn thoát khỏi nhà thương điên. Theo lời những người chứng kiến, bà đã nhảy múa trên xa lộ và có những hành động trông giống như có ai đó đang gọi tên mình. Hầu hết những người đã từng gặp đứa bé cũng qua đời.

 
Cụ Tamara qua đời vì bị xe đâm phải trong lúc trốn khỏi nhà thương điên.
Cụ Tamara qua đời vì bị xe đâm phải trong lúc trốn khỏi nhà thương điên.

Cho đến ngày hôm nay, các nhà khoa học, nhà báo và cả các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học cũng không thể xác định được nguồn gốc thực sự của Alyoshenka. Tuy nhiên, người dân ở Kyshtym thì vẫn còn nhớ rõ những câu chuyện xoay quanh đứa bé này, và 23 năm qua, không còn một ai ở Kyshtym đặt tên cho con mình là Alexey, vì họ không muốn đứa trẻ bị chọc ghẹo là Người lùn Kyshtym khi nó cắp sách đến trường.

Thực hư câu chuyện cho đến nay vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ, chẳng ai biết Alyoshenka hiện  nay đang ở đâu. Sự thật thì nó là một cơ thể sơ sinh bị biến dạng hay người ngoài hành tinh như người ta đồn đoán. Có lẽ cho tới cả sau này vẫn chẳng ai có thể trả lời câu hỏi ấy.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận