Câu chuyện bất ngờ đằng sau cô gái ngoại quốc ôm miễn phí ở phố đi bộ
Lời mời về cái ôm miễn phí của cô gái ngoại quốc khiến nhiều người cảm thấy tò mò xen lẫn thích thú. Nhưng sự thú vị vẫn chưa dừng tại đó, vì phía sau cái ôm ấy là câu chuyện hấp dẫn khác!
“Free Hugs” không phải là điều xa lạ với giới trẻ. Ở nhiều nước trên thế giới, người ta còn tổ chức những ngày hội “Free Hugs”. Và dù, mỗi nơi mang một màu sắc riêng, nhưng ý nghĩa chung nhất cho những cái ôm miễn phí vẫn là sự gắn kết cộng đồng, xóa bỏ khoảng cách vô hình giữa con người với con người trong cuộc sống hiện đại và đặc biệt là thấu hiểu thay vì kì thị.
Mới đây, một đôi nam nữ ngoại quốc cũng đã gây chú ý trên phố đi bộ Hà Nội khi tổ chức “Free Hugs”. Rất nhiều người dân và các bạn trẻ Hà Nội rất hào hứng và thích thú khi đến ôm cô gái ngoại quốc này. Đặc biệt hơn, có không ít người đã “ủng hộ” cho lời đề nghị khá dễ thương của cô gái.
Cô gái ngoại quốc đứng ở phố đi bộ với lời mời "Free Hug" gây chú ý ở phố đi bộ Hà Nội.
Hình ảnh cô gái trẻ tóc vàng, da ngăm khỏe khoắn, dáng người cao ráo, mặc trang phục năng động đứng giữa phố đi bộ Hà Nội và dang tay chào đón những cái ôm đến từ người qua đường, đã thu hút sự tò mò xen lẫn thích thú từ nhiều người.
Những tấm bảng được viết bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt được đặt bên cạnh, phía dưới chân cô gái cũng gây chú ý không kém. Với nội dung là: "Bạn có tin tôi không? Tôi thì tin bạn, bạn có thể ôm tôi một cái miễn phí", "Ôm miễn phí nhưng bạn có thể ủng hộ tôi nếu muốn", cô gái ngoại quốc đã nhận được rất nhiều cái ôm từ mọi người, trong đó có cả trẻ em và nhận được sự ủng hộ từ 10000 – 50000 đồng.
Mọi người vui vẻ dành cho cô gái ngoại quốc xinh đẹp những cái ôm.
Theo nhiều bạn trẻ có mặt tại phố đi bộ lúc ấy, dù bịt mặt nhưng trông cô gái ngoại quốc vẫn rất xinh, rất nhiều người đến tặng cho đôi nam nữ những cái ôm vui vẻ.
Chàng trai đi cùng cô cũng nhận được sự chú ý không kém.
Tìm hiểu qua tài khoản instagram được chia sẻ trên tấm bảng, chúng tôi biết được cô gái trẻ này đến từ Saint Petersburg (Nga). Chàng trai cùng đứng ở phố đi bộ có thể là bạn trai của cô và cả hai là dân du lịch bụi. Họ đã đi đến nhiều nước châu Á như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam,… Và thú vị hơn cả, những cái ôm chính là một hình thức để họ có thể kiếm tiền, lấy kinh phí cho những chuyến đi của mình. Thế nên, chắc chắn rằng, đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi này tìm được sự “ủng hộ” từ những cái ôm.
Họ đến Hà Nội.
Sự thân thiện và nụ cười rất tươi của cô gái Nga.
Cả hai cùng nhau đến khá nhiều nước.
Khoảnh khắc nhắng nhít bên bạn trai.
Cô gái người Nga sở hữu gương mặt khá xinh xắn.
Cô gái trẻ khá năng động.
Cô cũng từng ôm tấm bảng mang may mắn đến cho mọi người để có được sự "ủng hộ".
Trên trang cá nhân, cô gái chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc đẹp và vui vẻ ở những nơi mình đến. Phía sau chiếc khăn bịt mắt, là một cô gái Nga với khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười tươi thân thiện. Có lẽ nhờ vậy, mà cô dễ dàng nhận được thiện cảm của con người ở những đất nước xa lạ mà cô đặt chân đến.
Cách đây không lâu, vào ngày 12/2/2017 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), một chàng trai trẻ cũng dùng “Free Hugs” để công khai giới tính của mình. Mặc cho việc mình đang đứng ở một nơi công cộng, có thể sẽ phải gặp rất nhiều sự kì thị, nhưng chàng trai vẫn sẵn sàng đón nhận sự thấu hiểu một cách tự tin hơn là sợ hãi đối mặt với những dè bỉu, dèm pha. Và với tấm bảng đặt dưới chân: “Tôi là người đồng tính, bạn muốn ôm tôi hay tạt nước vào tôi”, chàng trai đã thật sự hạnh phúc khi nhận được rất nhiều cái ôm đồng cảm từ mọi người.
Bức ảnh công khai giới tính và thông điệp ủng hộ người đồng tính thu hút sự chú ý. Ảnh: LGBT Việt Nam.
Theo thethaovanhoa.vn
phượt
du lịch bụi
cô gái nga
Free Hugs
ôm miễn phí
phố đi bộ