Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Cậu bé đáng thương lấy hết sức tàn để chụp với bố mẹ bức ảnh cuối cùng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-07-16 10:07

Cậu bé Braiden Prescott (7 tuổi) là con của cặp vợ chồng chị Steph và anh Wayne, đã không may qua đời vì căn bệnh hiếm gặp. Sau đó 1 năm, cả  hai vợ chồng quyết định chia sẻ bức ảnh cuối cùng của Braiden trong vòng tay cha. Kèm theo đó là một câu nói của em mà bất kỳ ai lúc đó chứng kiến đều phải rơi lệ.

Khi mới 6 tháng tuổi, Braiden đã thường xuyên gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như sốt cao, biếng ăn... Bằng bản năng của một người mẹ, chị Steph rất lo lắng và đem con đi bác sĩ. Sau các xét nghiệm, bác sỹ nói rằng cậu bé bị bệnh viêm khớp nhiễm khuẩn. Nhưng bệnh tình hầu như vẫn không thuyên giảm sau khi mổ. Bằng hàng loạt những xét nghiệm khác phức tạp hơn, thì gia đình nhận được hung tin: Braiden mắc căn bệnh ung thư quái ác có tên u nguyên bào thần kinh (neuroblastoma).

Bé Braiden Prescott  chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo
Bé Braiden Prescott  chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo

Vậy là mới 2 tuổi, Braiden đã phải bước vào những đợt trị liệu dai dẳng. Mặc dù hóa trị 11 lần và tiến hành liệu pháp miễn dịch, nhưng sức khỏe của em vẫn không được khả quan. Khối u di căn tới xương hàm, khiến em thậm chí không thể mở miệng và nói chuyện được.

Cậu bé đáng thương lấy hết sức tàn để chụp với bố mẹ bức ảnh cuối cùng

Chị Steph đã kể lại những khoảnh khắc cuối cùng bên con trong nước mắt: ''Hôm đó, tôi nằm cạnh Braiden. Vào lúc 3h sáng, tôi tỉnh giấc vì nghe tiếng thở khó nhọc của con. Nghĩ có chuyện chẳng lành, tôi vội gọi bác sỹ và họ bảo rằng con sắp ra đi rồi...

Tôi gọi chồng dậy. Chúng tôi muốn ôm con lần cuối. Các bác sĩ đặt con lên đùi Wayne, và anh nhẹ nhàng ôm con vào lòng. Tôi ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của con, đau lòng kinh khủng... Rồi bỗng dưng, Braiden tỉnh dậy và cất tiếng nói rất yếu ớt. Con gọi lớn tên ông bà, và bỗng hét lên: ''Hãy chụp 1 tấm ảnh đi bố mẹ ơi''. Tôi rất bất ngờ, vì con không thể nói thành tiếng suốt thời gian qua. Thế là tôi vội vàng lấy điện thoại, chụp ngay khoảnh khắc này. Cả nhà tôi và tất cả những người chứng kiến lúc đó đều không thể cầm được nước mắt''.

Khoảnh khắc cuối cùng khi bé Braiden Prescott nằm gọn trong vòng tay cha và bảo mọi người hãy chụp ảnh đi
Khoảnh khắc cuối cùng khi bé Braiden Prescott nằm gọn trong vòng tay cha và bảo mọi người hãy chụp ảnh đi

Cậu bé đã chính thức ra đi vào 5g sáng ngày hôm đó. ''Thực sự là một nỗi đau tột cùng. Braiden đã trải qua một hành trình dài, giờ đây, con đã được yên nghỉ rồi'' - anh Wayne chia sẻ. 

Cậu bé đáng thương lấy hết sức tàn để chụp với bố mẹ bức ảnh cuối cùng

Giờ đây, em không còn chịu nỗi đau nào nữa...
Giờ đây, em không còn chịu nỗi đau nào nữa...

Dù đã ra đi, nhưng Braiden vẫn sống mãi trong gia đình này, và các anh chị em của em không bao giờ quên em. Về phần vợ chồng chị Steph, chị chia sẻ câu chuyện này với mong muốn nâng cao nhận thức về các căn bệnh ung thư hiếm gặp ở trẻ, cũng như cảnh tỉnh phụ huynh rằng không nên coi thường các dấu hiệu đáng ngại xuất hiện ở trẻ.

Khoảnh khắc Braiden chơi đùa cùng anh em trong nhà

Chúng ta sẽ nhớ mãi sự mạnh mẽ và nụ cười của bé Braiden.
Khoảnh khắc Braiden chơi đùa cùng anh em trong nhà

Khoảnh khắc Braiden chơi đùa cùng anh em trong nhà

Chúng ta sẽ nhớ mãi sự mạnh mẽ và nụ cười của bé Braiden.
Chúng ta sẽ nhớ mãi sự mạnh mẽ và nụ cười của bé Braiden.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận