Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Cậu bé bán vé số chia sữa cho chú chó nhỏ và câu chuyện gây tranh cãi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-03-05 04:03
Hình ảnh cậu bé gầy gò, đen nhẻm, chia túi sữa tươi với chú chó nhỏ khi ngồi trước một rạp chiếu phim tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) hiện được nhiều dân mạng chia sẻ.

Ngày 3/3, loạt ảnh chụp một cậu bé có vẻ ngoài ốm yếu, ngồi bên vệ cửa một rạp chiếu phim, chia nửa túi sữa tươi cho chú chó nhỏ được chia sẻ trên một diễn đàn và nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm.

Theo đó, cậu bé trong bộ quần áo nhem nhuốc, lúi húi dùng răng xé góc của túi sữa tươi, uống một chút rồi đổ phần còn lại vào bình nhựa cho chú chó bên cạnh.

'Cậu vàng' của chú bé bán vé số

Bài đăng về hành động của cậu bé nhanh chóng thu hút gần 8.000 like (thích), cùng nhiều bình luận thương cảm của dân mạng. Nhiều người còn ngỏ ý hỏi xin địa chỉ của cậu bé để qua giúp đỡ.

"Thương em và thương cả bé cún. Áo em ít vải nhưng lòng em thật ấm áp", Thư Thư cảm động.

"Một khoảnh khắc thật đẹp, tình yêu thương rất tự nhiên", Nguyễn Hiệp bình luận.

"Hôm trước mới gặp em này nè, mua hai phần đồ ăn, ngồi bóc rồi đổ sữa ra cho chó rồi em mới ăn", Lê Thị Bình Dương viết.

Cau be ban ve so chia sua cho chu cho nho va cau chuyen gay tranh cai hinh anh 1Hình ảnh cậu bé bán vé số và chú chó nhỏ được nhiều người chia sẻ. Ảnh: Ngọc Trâm.

Ngọc Trâm (24 tuổi) - chủ nhân loạt ảnh - xác nhận với Zing.vn những hình ảnh này được cô ghi lại vào ngày 3/3, trước một rạp chiếu phim tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

"Lúc mình đi xem phim ở rạp gặp bé này, thấy thương quá nên mới chụp ảnh lại. Em ấy bán vé số ở khu vực gần đó, khi nào mệt thì ra đây ngồi nghỉ", Trâm kể.

Trước đó, cô cũng gặp cậu bé vài lần và mua vé số ủng hộ nhưng đây là lần đầu tiên thấy ôm theo một chú chó, hỏi ra mới biết là cậu bé vừa được người khác cho nuôi.

Theo Ngọc Trâm tìm hiểu, cậu bé là anh cả trong gia đình có 3 anh em, hoàn cảnh rất khó khăn. Trâm dự định vài ngày tới sẽ quay lại tìm để giúp đỡ cậu một chút về vật chất.

Ma lanh, nói chuyện xấc láo?

Đây không phải lần đầu tiên cậu bé này nhận được sự chú ý trong cộng đồng mạng. Năm 2016, hình ảnh cậu nằm ngủ trên dải phân cách, bên cạnh là chú chó nhỏ màu vàng nâu cũng từng khiến nhiều người cảm động.

Theo đó, cậu bé tên là Đặng Hoàng Linh, tên thường gọi là Bảo, 12 tuổi, là con trai đầu của cặp vợ chồng trẻ ở TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, cậu bé đang theo học tại lớp học tình thương ở phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một. Hàng ngày, Bảo đi bán vé số quanh khu vực Chợ Đình.

Khi loạt ảnh được một diễn đàn về tỉnh Bình Dương chia sẻ, nhiều người sống gần khu vực rạp chiếu phim này xác nhận thường xuyên gặp cậu bé bán vé số ở đây, tuy nhiên cho biết cậu bé khá ma lanh, hay đi chơi điện tử và đôi khi nói chuyện hỗn láo.

Cau be ban ve so chia sua cho chu cho nho va cau chuyen gay tranh cai hinh anh 3Hình ảnh của Bảo từng được nhiều diễn đàn chia sẻ vào năm 2016. Ảnh: FB.

"Đúng là thằng nhóc này bán vé số tội thật. Nhưng có lần mình chơi game ngồi cạnh nó chửi thề kinh lắm và có tiền bao cả đồng bọn chơi game chung nữa", một tài khoản viết. Người này còn cho biết cậu bé là khách quen của một tiệm net gần khu vực Chợ Đình.

Nguyễn Anh Sỹ (20 tuổi, sống gần khu vực này) cũng cho Zing.vn biết Bảo thường tới chơi game bắn cá ăn tiền gần ngã tư Chợ Đình. 

Tài khoản Khiến Nhi làm việc ở một khu vui chơi cũng xác nhận Bảo cùng vài người bạn thường xuyên tới đây. Tuy nhiên, cậu khá hỗn và hay chửi thề.

"Cả nơi mình làm việc gần 10 nhân viên mà ai cũng bó tay hết. Bọn mình thấy thương thì cũng cho chơi nhưng chẳng mấy trung thực, cứ lén lén khách hàng sơ hở là lấy xu để chơi", người này kể.

Cô cho biết bản thân cũng rất đồng cảm với hoàn cảnh của Bảo nhưng môi trường sống của bé không tốt, nếu không được giáo dục đúng đắn sẽ không biết phân biệt phải trái.

Đáng thương nhiều hơn đáng trách

Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, không thể phủ nhận tình yêu thương Bảo dành cho "người bạn 4 chân" của mình. Cách một cậu bé có phần không đủ đầy về vật chất âu yếm, dành tình cảm cho người bạn nhỏ cũng đủ khiến nhiều người dành sự yêu quý, trân trọng vẻ hồn nhiên và tấm lòng nhân ái của cậu.

Nói đi cũng phải nói lại, bản chất một đứa trẻ vốn không xấu, chính môi trường sống và cách giáo dục của người lớn mới là yếu tố quyết định nhân cách, con người mà chúng sẽ trở thành trong tương lai.

Cau be ban ve so chia sua cho chu cho nho va cau chuyen gay tranh cai hinh anh 5Nhiều dân mạng đồng tình nên có cách giúp đỡ hợp lý để Bảo được phát triển theo hướng tốt nhất.

"Những bé như em này đã ra đời từ sớm, không có người dạy dỗ chăm chút, nhiễm phải thói bụi đời là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, em vẫn là một đứa trẻ, vẫn hồn nhiên và tốt bụng. Nếu được dạy bảo em cũng sẽ ngoan như bao đứa trẻ khác.

Thấy thương nhiều hơn là trách. Nếu mọi người có thiện chí giúp em thì mong mọi người hãy cứ giúp, đừng quá xét nét một đứa trẻ, cũng đừng giúp ai đó chỉ khi họ được miệng đời khen là tốt hoàn toàn", ý kiến của Huỳnh Như nhận được nhiều lượt đồng tình bên dưới bài đăng về Bảo.

Chia sẻ thêm với Zing.vn, Anh Sỹ cũng cho rằng những đứa trẻ như Bảo chưa được mài dũa, mọi người hãy giúp đỡ em bằng cách hỗ trợ học tập thay vì cho tiền, để phần kinh phí này được sử dụng đúng cách.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận